Câu thả thính ngành Y Dược, điều dưỡng hay, hài hước và ấn tượng

Để chiếm được trái tim của người làm y dược phải thả thính làm sao? Trong bài viết này sẽ tổng hợp cho các bạn những câu thả thính ngành Y Dược, điều dưỡng hay, hài hước và ấn tượng khiến crush phải đổ gục.

Mục lục

Những câu thả thính ngành Y Dược hay, ấn tượng
Caption thả thính ngành Y Dược chất, hài hước
Những bài thơ thả thính ngành Y dược hay, thú vị
Các câu thả thính ngành Y dược hay
Status thả thành ngành Y dược theo vật tư y tế

Những câu thả thính ngành Y Dược hay, ấn tượng

1. Anh quyết định theo học khoa Nhi rồi. Con của chúng mình hãy cứ để anh lo em nhé.

2. Nhìn kỹ tim anh, vào tâm nhĩ, qua tâm thất, vượt van tổ chim tới động mạch, em sẽ thấy một con dốc… Dốc lòng yêu em!

3. Anh có phải là bác sĩ không? Vì em thấy trái tim em đang đập rất nhanh khi ở bên anh.

4. Miễn dịch dạy em về kháng nguyên, kháng thể nhưng chẳng tài nào dạy được em cách kháng lại tình yêu dành cho anh.

5. Em thích đọc sách y khoa, nhưng không có ai để thảo luận cùng. Liệu anh có thể giúp em không?

6. Anh muốn tặng em một nửa bộ nhiễm sắc thể của anh.

7. Em là con virus đã sẵn sàng xâm nhập vào trái tim anh. Liệu sau này, em có muốn cùng anh lây lan và sản sinh ra những con virus mới?

8. Đi khám, bác sĩ nội soi kết luận rằng: Trong lòng chỉ có em.

9. Trái tim 300g của em chứa ai chưa? Hay chứa anh đi!

10. Em có muốn hợp tác cùng anh để tăng chiều cao trung bình của con cháu sau này không?

11. Tim loạn nhịp dễ chết lắm, nên em phải nói chuyện với anh ngay bây giờ, hy vọng tim em tìm về cùng nhịp với anh thì đỡ chết.

12. Em đã học qua rất nhiều về y khoa, nhưng chỉ có anh mới là 'yêu' (ill) của em.

13. Anh nghĩ em nên học ngành y tá hay bác sĩ gì đó để đo nhịp tim cho người khác đi chứ giờ anh cảm thấy tim đập loạn xạ lắm rồi ý.

14. Đêm trực, sáng học, chiều thi, trường nào ngầu như trường y.

15. Anh có thể cho em một lời khuyên về cách duy trì sức khỏe tốt không? Vì em muốn sống lâu bên anh.

Caption thả thính ngành Y Dược chất, hài hước

1. Người ta ở với nhau đến đầu bạc răng long. Chúng ta sẽ bên nhau đến tận khi răng rụng… Vì trồng răng là nghề của anh mà. (Nha sĩ)

2. Gặp bệnh nhân thì em xin chữ ký. Còn thấy anh em chỉ muốn xin info.

3. Em muốn giúp các tế bào đơn bội của anh có được bến bờ bình yên.

4. Giờ em thích tự đổ, hay sau này em nằm trên bàn mổ… và anh là người cầm dao?

5. Em từng nhìn thấy cả trăm cái xác, nhưng em vẫn ngại ngùng mỗi khi nhìn thấy anh.

6. Xơ gan tại nhậu, tương tư là tại cậu.

7. Đến con vi khuẩn còn có hotboy quan tâm nghiên cứu. Tại sao anh lại không có hứng thú quan tâm đến con người như em.

8. Anh là bác sĩ đa khoa, nhưng không đa tình đâu em.

9. Nghe nói em thích một chàng trai hay ho? Vừa hay anh cũng đang đi Hô Hấp.

10. Ngừng thở khi ngủ chứ không ngừng được suy nghĩ về em.

11. Nếu anh là huyết áp. Em sẽ là ống nghe. Bùm bùm bùm tặt tặt. Còn đập là còn yêu.

12. Anh có thể kê đơn cho em một liều tình yêu không? Tôi nghĩ tôi đang bị thiếu chất oxytocin.

13. A+ giải phẫu cũng chẳng thể làm anh hiểu được trái tim em.

14. Ác mộng của khóa sản cũng không cản được anh đến với em.

15. Yêu em, anh sẽ tập làm quen với mùi thuốc sát trùng.

Những bài thơ thả thính ngành Y dược hay, thú vị

Bài 1:

Sơ vin áo trắng đàng hoành

Một hồi mới biết ngỡ ngàng trai Y

Anh ngồi nói chuyện bài thi

Bọn em đỏ má sao kỳ vậy ghê.

Bài 2:

Em học Quốc tế kinh doanh

Đa khoa Y dược ngành anh chuyên về

Gặp nhau ở quán cà phê

Em ngồi bàn một, anh kề bàn hai.

Bài 3:

Sáu năm y học lâm sàng

Anh luôn trìu mến, nhẹ nhàng bên em

Tình yêu ta mãi vững bền

Như con dấu đỏ in trên giấy tờ.

Bài 4:

Sau này đưa đón em về

Anh cũng hay chọc em quê vô cùng

Lâu dần quân hết ngại ngùng

Anh giảng buồng trứng, tử cung em cười.

Bài 5:

Bạn anh hầu hết con trai

Đề tài bàn luận... mang thai - chu kỳ

Bọn anh thích chí cười khì

Tụi em nóng mặt - trai gì vô duyên.

Bài 6:

Diệu kỳ cơ thể con người

Là tim, là thận điểm mười "iso"

Chung nhau mạch điện tâm đồ

Lúc chính trực, lúc ngây ngô dịu dàng.

Các câu thả thính ngành Y dược hay

1. Em vốn là một dược sĩ giỏi nhưng chẳng thể nào tìm được thuốc ngừng thương anh.

2. Em có phải là thuốc giảm đau? Vì mỗi khi em cười lên, đau đớn trong tâm trí của anh lại tan biến đi.

3. Em là cô dược sĩ giỏi. Vậy bán cho anh 1 liều thuốc cho trái tim.

4. Em có phải là viên thuốc tăng cường miễn dịch? Vì khi bên cạnh em, anh cảm thấy không sợ bệnh tật nữa.

5. Em là cô gái học dược, đánh cược cả cuộc đời để yêu anh.

6. Phải chăng vì em chưa học Hóa Dược nên em chưa thể Hóa Giải trái tim anh.

7. Đau đầu đã có Pa Ra Đôn. Đau bụng có Béc Bơ Rin. Nếu đau tim thì anh có thể tìm em đấy.

8. Anh có phải là viên thuốc ngủ? Vì mỗi khi em nhìn thấy anh, em lại muốn ngủ trong vòng tay của anh.

9. Morphine là thuốc giảm đau nhưng gây nghiện. Hẳn rằng em là một liều Morphine cực mạnh rồi đấy vì anh nghiện em quá mất rồi.

10. Môn Hóa nào đáng sợ nhất trường Dược?

- Hóa sinh lâm sàng, Hóa phân tích hay Hóa Đại cương - Vô cơ.

- Không phải! Đó là Hóa thành người yêu cậu.

11. Anh giống như viên thuốc tăng cường miễn dịch

Bảo vệ trái tim em khỏi mọi tổn thương.

12. Rung nhĩ điều trị bằng thuốc

Còn rung động anh điều trị bằng gì?

13. Lớp em ai cũng có thể làm Dược sĩ

Còn "Love" anh thì chỉ có mình em làm được.

14. Lao phổi thì điều trị 6 tháng

Còn lao đao vì anh thì chỉ có điều trị cả đời.

15. Tìm đâu ra thuốc giải anh ơi

Vì tình yêu em dành cho anh là độc nhất.

Status thả thành ngành Y dược theo vật tư y tế

1. Khẩu trang: Muốn mang em về nhà.

2. Ống nghe: Muốn được anh che chở.

3. Bao tay: Em say anh mất rồi.

4. Bông: Em cứ ngóng trông anh hoài.

5. Kềm: Nụ cười của anh làm tim em mềm nhũn.

6. Gạc: Anh bị lạc trong ánh mắt của em rồi.

7. Keo: Tâm trí em theo anh hoài.

8. Nước muối: Đắm đuối yêu em.

9. Nhiệt kế: Muốn anh bế.

10. Chỉ tự tiêu: Tiều tụy nhớ mong em.

Người ta thường nói: "Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn". Vì vậy nếu bạn lỡ sa vào đôi mắt của người thương, đừng ngại ngùng mà hãy mạnh dạn ngỏ lời bằng những câu thả thính chuyên ngành Y Dược ở trên nhé!

Hùng Cường

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/cau-tha-thinh-nganh-y-duoc-dieu-duong-hay-hai-huoc-va-an-tuong-209303.html