Câu chuyện trị con lười đi học khiến ai cũng ngả mũ thán phục

Mới đây, một bà mẹ đã chia sẻ phương pháp của mình để trị con gái không muốn đi học lên một diễn đàn mạng xã hội. Cách thức độc đáo của bà mẹ này trong việc dạy con đã khiến nhiều người ngả mũ thán phục,

Nuôi dạy con cái luôn là một chủ đề khiến các ông bố bà mẹ quan tâm. Nhất là khi các con đến lứa tuổi hiếu động, ham chơi, lười học, nhiều em bé đã rất bài xích việc phải đến trường. Trong trường họp đó, không ít bậc phụ huynh đã răn đe, ép buộc khiến em bé càng phản cảm. Bà mẹ này đã chia sẻ một phương pháp khiến con gái mình sau đó phải tự giác ngoan ngoãn đến trường.

Theo đó, ban đầu bạn Mun - con gái của bà mẹ nói trên không muốn đi học, thậm chí chiếc ghế được mẹ mua cho để ngồi học còn bị Mun làm hỏng.

Khi con gái nhất quyết không chịu đến trường, thay vì ép uổng con, bà mẹ này quyết định gọi xin cô giáo nghỉ 1 hôm và cho con đi kiếm tiền.

Nhà ngay gần khu du lịch nên công việc 2 mẹ con lựa chọn là bán mũ cho du khách.

Ban đầu em bé rất hào hứng với công việc này.

Tuy nhiên gần hết cả buổi sáng nhưng em vẫn chưa bán được cái mũ nào, giữa thời tiết khá nóng nực thì việc đi đi lại lại đã khiến cô bé bắt đầu thấm mệt.

Nhiều người ở phần bình luận đã bày tỏ: "Ôi bà mẹ này cũng mạnh tay thật đấy", "đúng là nhiều người xót con không dám làm như này đâu".

Cuối buổi, tổng kết doanh thu của cô con gái vỏn vẹn 1 chiếc mũ với 20 ngàn đồng.

"Về nhà vừa khát vừa mệt nên bà cho con uống 1 quả dừa, con lại xin ăn thêm 1 hộp sữa chua. Đang uống thì con quay lại hỏi mẹ, quả dừa bao nhiêu tiền hả mẹ. Mẹ vừa bảo 20k cái thấy con như mặc nghẹn."

Bà mẹ này đã dạy con cách biết quý trọng đồng tiền, mà không cần phải theo phương pháp ép buộc gì.

Em bé sau đó đã tự giác đi đến trường mà không còn khóc nháo nữa. Nhiều người sau khi đọc xong bài viết của bà mẹ này đã tấm tắc khen ngợi phương pháp dạy con thông minh.

Hồng Phương

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/cau-chuyen-tri-con-luoi-di-hoc-khien-ai-cung-nga-mu-than-phuc-1979324.html