Cậu bé mang rương và hai bánh xà phòng đi học bây giờ ra sao

Từng gây sửng sốt khi chỉ mang rương và xà phòng đi học, cuộc đời Levis Otieno bây giờ đã thay đổi khi em được trao học bổng và sắp vào đại học.

 Levis Otieno từng đi học với một chiếc rương và hai bánh xà phòng. Ảnh: Nation.

Levis Otieno từng đi học với một chiếc rương và hai bánh xà phòng. Ảnh: Nation.

Bốn năm trước, vào tháng 1/2020, Levis Otieno khiến mọi người chú ý khi bước vào trường Trung học Kanga ở hạt Migori (Kenya) để nhập học năm đầu tiên của trung học. Thời điểm đó, Otieno không có nhiều hy vọng về tương lai của bản thân.

Tương lai thay đổi nhờ một bức ảnh

Điều mà nam sinh khiến mọi người sửng sốt là em nhập học với một chiếc rương kim loại, bên trong đựng hai bánh xà phòng. Otieno mặc một chiếc quần quá khổ của anh trai "truyền lại", đi cùng mẹ Monica Atieno và đứa em mới 5 tháng tuổi.

Otieno và mẹ đã từng rất tuyệt vọng vì sợ bị trường từ chối, nhưng em vẫn quyết tâm thử cho chính mình một cơ hội.

May mắn là 4 năm sau, Otieno đã có lý do để mỉm cười. Em cũng không hề hối hận khi quyết định theo học ngôi trường này vì trường đã hỗ trợ học phí cho em mà không yêu cầu thêm điều gì.

Theo Nation, năm 2023 vừa qua, Otieno đạt điểm A trong kỳ thi lấy chứng chỉ giáo dục trung học ở Kenya (KCSE). Điều này giúp em được tuyển thẳng vào đại học tại nước này.

Điều tuyệt vời hơn là ước mơ trở thành kỹ sư phần mềm của nam sinh sẽ trở thành hiện thực khi trường Moringa ở Nairobi trao học bổng toàn phần để Otieno học về kỹ thuật phần mềm máy tính trong thời gian chờ vào đại học.

Các lãnh đạo của trường Moringa cho biết học bổng trường cấp cho Otieno được thực hiện thông qua hợp tác giữa nhà trường và MasterCard Foundation. Lãnh đạo trường đã đến tận nhà nam sinh thăm hỏi em và cùng em chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo của sự nghiệp học tập.

Ông Steve Biko Ochieng, Trưởng phòng Đối tác của trường Moringa, cho biết ngoài học bổng, trường cũng đang tìm kiếm tài trợ từ các tổ chức khác để giúp Otieno theo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư phần mềm.

Phía nhà trường dự kiến tìm nguồn tài trợ để giúp nam sinh được hỗ trợ các thiết bị học tập như máy tính xách tay, điện thoại thông minh và kết nối Internet phục vụ việc học.

"Em Levis Otieno có thể chọn học từ xa thông qua lớp học trực tuyến hoặc học trực tiếp ở Nairobi. Chúng tôi vẫn đang kêu gọi hỗ trợ để đảm bảo em ấy có thể đạt được ước mơ của mình", ông Ochieng nói.

 Levis Otieno học trước khóa học 6 tháng rồi sau đó vào đại học. Ảnh: Nation.

Levis Otieno học trước khóa học 6 tháng rồi sau đó vào đại học. Ảnh: Nation.

Muốn theo đuổi công nghệ để giúp làng

Nếu Otieno muốn học từ xa, em sẽ phải tìm một trường tại địa phương để có không gian học trực tuyến. Nam sinh dự kiến tham gia lớp học cấp tốc trong 6 tháng để xây dựng hồ sơ cá nhân.

Khóa học này ban đầu kéo dài 4 năm nhưng trường Moringa đã rút ngắn thời gian xuống còn 6 tháng, dự kiến khai giảng vào 26/2. Đây sẽ là lợi thế dành cho Otieno vì em có thể vừa học vừa chờ đến tháng 9 để chính thức vào đại học.

Sau khóa đào tạo 6 tháng này, Otieno sẽ có cơ hội tham gia thực tập có lương tai doanh nghiệp để nâng cao tay nghề. Số tiền này cũng sẽ giúp em trang trải một phần chi phí học đại học.

Nói về việc học đại học, Otieno cho biết em luôn quan tâm đến máy tính và kỹ thuật phần mềm. Thành tích trong môn Nghiên cứu Máy tính cũng như điểm A trong kỳ thi KCSE đã tiếp thêm động lực để em theo đuổi sự nghiệp học tập trong lĩnh vực này.

"Em luôn yêu thích công nghệ vì nó thay đổi hàng ngày và mọi người đang cần đến những tiến bộ công nghệ để thực hiện công việc đơn giản", nam sinh chia sẻ.

Otieno đã đưa ra một số ý tưởng về công nghệ mà em muốn thực hiện sau khi hoàn thành khóa đào tạo. Cụ thể, em mong muốn phát triển phần mềm hướng dẫn nông dân các phương pháp canh tác nông nghiệp tốt nhất, đặc biệt là người dân trong làng - những người chủ yếu phụ thuộc vào mưa để trồng trọt.

Nông nghiệp ở làng Otieno sinh sống bị ảnh hưởng nhiều từ biến đổi khí hậu, khiến việc dự đoán thời tiết khó khăn hơn nên em muốn làm điều gì đó để giải quyết vấn đề này cho cả làng.

"Mục tiêu của em là giúp tất cả nông dân được thu lời từ những gì họ trồng được. Em rất buồn khi thấy mùa màng thất bát vì mưa nhiều hoặc hạn hán kéo dài", nam sinh tâm sự.

Thái An

Nguồn Znews: https://znews.vn/cau-be-mang-ruong-va-hai-banh-xa-phong-di-hoc-bay-gio-ra-sao-post1456268.html