Cánh thư xuân gửi bộ đội nhà giàn DK1

Trong chuyến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ trên nhà giàn DK1, đoàn công tác của Vùng 2 Hải quân đã mang nhiều phần quà gửi tặng cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở ngoài khơi xa. Trong đó, những lá thư tay chất chứa tình cảm nơi hậu phương là phần quà ý nghĩa được bộ đội nồng nhiệt đón nhận.

Với mong muốn sẻ chia những khó khăn, động viên các chiến sĩ Hải quân ở nơi đầu sóng ngọn gió, học sinh ở các trường trên địa bàn thành phố Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) đã tham gia chương trình viết thư gửi bộ đội Hải quân. Mỗi bức thư chất chứa trong đó chuyện kể ở hậu phương, cảm nhận về cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ giữa muôn trùng sóng vỗ. Đó còn là những lời tâm sự chân thành, sự sẻ chia, động viên các chiến sĩ luôn chắc tay súng bảo vệ biển trời Tổ quốc.

Với tình cảm chân thành và lòng biết ơn, em Đặng Ngọc Bảo Trân, học sinh lớp 12C3, Trường THPT Hoàng Diệu (thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đã viết: “Thân gửi các cán bộ, chiến sĩ tại nhà giàn DK1! Lời đầu thư, cháu xin chúc các chú sức khỏe dồi dào và gửi đến những gì tốt đẹp nhất. Cháu hy vọng lá thư này sẽ là cầu nối gắn kết tình cảm của chúng cháu dành cho các chú nơi đảo xa. Cháu tên là Đặng Ngọc Bảo Trân, lớp 12C3, là học sinh, Trường THPT Hoàng Diệu của thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai thân thương và mến khách. Hôm nay, cháu rất vinh dự khi là người đại diện cho tập thể lớp đặt bút gửi những dòng tâm sự sâu lắng đến các chú. Lá thư này là tất cả suy nghĩ và tâm huyết của chúng cháu, chúng cháu muốn hỏi thăm cũng như động viên các chú. Và đặc biệt, chúng cháu sẽ luôn dõi theo và trân trọng những công lao, đóng góp to lớn của các chú dành cho Tổ quốc Việt Nam...”.

Lá thư gửi các chiến sĩ nhà giàn DK1 của em Đặng Ngọc Bảo Trân.

Tập thể Chi đoàn 11A2 Trường THPT Hoàng Diệu gửi bức thư thật xúc động: “Hôm nay, chúng cháu viết thư này nhằm gửi đến các chú những tình cảm chân thành từ sâu trong trái tim mỗi học sinh chúng cháu và đặc biệt gửi đến các chú những lời chúc sức khỏe, mong các chú thật khỏe mạnh để cầm chắc súng bảo vệ một phần máu thịt của quê hương đất nước”. Tình cảm của các em học sinh được thể hiện qua những nét chữ nắn nót. Đó là lời thăm hỏi về sức khỏe, công việc, sinh hoạt ở ngoài khơi xa. Cuối thư là lời chúc các chú hãy yên lòng về hậu phương, mọi người luôn cố gắng sống và làm việc thật tốt để bộ đội vững tâm thực hiện nhiệm vụ.

Đoàn công tác đọc thư gửi bộ đội nhà giàn DK1 qua bộ đàm ICOM.

Những lá thư của học sinh theo tàu ra khơi gửi tới cán bộ, chiến sĩ ở các nhà giàn DK1. Đón nhận món quà tinh thần đó, bộ đội rất phấn khởi. Có những nhà giàn do điều kiện sóng to gió lớn, tàu không thể vào gần được. Chính vì thế thư của học sinh được đọc qua bộ đàm ICOM. Là người đọc thư cho gửi tới bộ đội nhà giàn, chị Nguyễn Thị Phương Trinh, Biên tập viên Đài Truyền hình Việt Nam chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em đọc thư giữa một không gian rất đặc biệt, cảm giác hồi hộp và xúc động. Mỗi dòng chữ khi đọc lên, em phải cố gắng kìm nén cảm xúc để thể hiện tốt nhất, gửi những tình cảm chân thành tới các anh bộ đội”.

Bộ đội nhà giàn DK1/10 đón nhận lời chúc Tết và nghe đọc thư từ hậu phương.

Đón nhận những lá thư, Thiếu tá Phạm Văn Trường, Chính trị viên Nhà giàn DK1/12 chia sẻ: “Mỗi lá thư đã vượt cả ngàn hải lý để đến với bộ đội nhà giàn thực sự là món quà rất ý nghĩa. Đây là nguồn động viên tinh thần để chúng tôi thấy rằng đất liền vẫn luôn dõi theo, tiếp thêm sức mạnh cho những người lính vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió”.

Biển trời vào xuân, giữa muôn trùng sóng vỗ, hàng chục lá thư mang mang tình cảm hậu phương làm ấm lòng bộ đội nhà giàn. Bên chậu quất, nhành mai trong phòng đón khách còn có những cánh thư làm bạn để mùa xuân của người chiến sĩ Hải quân thật ấm áp, thân thương.

Bài và ảnh: THƯ NGỌC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/canh-thu-xuan-gui-bo-doi-nha-gian-dk1-764435