Cảnh giác nạn trộm trâu, bò vùng biên giới

Thời gian gần đây, trên địa bàn TP. Hà Tiên (Kiên Giang) liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp trâu, bò, khiến người dân hoang mang, lo lắng. Trước tình hình này, Công an TP. Hà Tiên tăng cường các biện pháp nghiệp vụ điều tra, phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, giúp nhân dân yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế.

Theo tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân bị mất trộm trâu, bò một phần bắt nguồn từ thói quen người dân thả rông trâu, bò ngoài đồng không người trông giữ. Lợi dụng địa hình vắng vẻ, đợi đêm tối hoặc tranh thủ lúc buổi trưa ít người qua lại, các đối tượng đã thực hiện hành vi trộm cắp.

Từ cuối tháng 7-2022 đến ngày 31-8-2022, các vụ trộm cắp trâu, bò xảy ra liên tiếp trên địa bàn TP. Hà Tiên, khiến người dân lo lắng. Hơn 1 tháng trước, 2 con trâu tổng trị giá hơn 50 triệu đồng của anh Phù Văn Sễn, ngụ khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức “không cánh mà bay”. Đến nay, khi tiếp chuyện với chúng tôi, anh Sễn vẫn còn tiếc vì mất tài sản lớn nhất của gia đình.

Tương tự, vợ chồng ông Huỳnh Văn Ân, ngụ khu phố Bà Lý, phường Mỹ Đức bất ngờ khi đến khu vực thường cho trâu ăn để kiểm tra thì phát hiện một con trâu cái đang mang thai trị giá khoảng 40 triệu đồng của gia đình bị trộm mất. Ông Ân trình báo Công an phường Mỹ Đức về vụ việc này.

Ngay sau khi nhận tin báo của người dân, Công an TP. Hà Tiên vào cuộc điều tra, rà soát, sàng lọc và khoanh vùng các đối tượng, đồng thời xác lập chuyên án đấu tranh, quyết tâm bắt giữ đối tượng trộm cắp.

Trung tá Phạm Oanh Liệt - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Tiên cho biết: “Trước tình hình diễn biến khá phức tạp trên địa bàn, lãnh đạo Công an TP. Hà Tiên đã chỉ đạo Cảnh sát hình sự phân công lực lượng nắm tình hình. Sau khi xác định đối tượng nghi vấn, chúng tôi đã phân công, bố trí lực lượng mật phục tại thời điểm đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp trâu, bò. Đến khoảng 20 giờ ngày 10-9-2022, chúng tôi bắt được đối tượng đang dẫn bò lên xe tải để đưa đi tiêu thụ”. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Ngọc Đức (sinh năm 1990), ngụ phường Mỹ Đức, TP. Long Xuyên (An Giang).

Số bò của gia đình ông Tống Sơn Loan, ngụ khu phố 3, phường Tô Châu, TP. Hà Tiên (Kiên Giang) bị Nguyễn Ngọc Đức bắt trộm nhưng đã bị lực lượng công an bắt quả tang.

Như thường lệ, hàng ngày, ông Tống Sơn Loan, ngụ khu phố 3, phường Tô Châu thả 3 con bò của gia đình ở bãi cỏ gần khu vực bến tàu Hà Tiên thuộc phường Tô Châu để bò tự ăn cỏ. Khoảng 21 giờ 50 phút ngày 10-9-2022, đối tượng Nguyễn Ngọc Đức sau khi quan sát không thấy ai trông coi đàn bò nên đã thuê xe tải đến dắt trộm.

Trong lúc dẫn 2 con bò lên xe tải, Đức bị lực lượng Công an TP. Hà Tiên phục kích bắt quả tang. Lúc này, ông Loan được cơ quan Công an báo tin đến hiện trường xác thực lại tài sản.

Sau khi bị bắt giữ, tại cơ quan công an, Đức khai nhận từng có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản, vừa mới ra tù. Để có tiền tiêu xài, Đức nảy sinh ý định trộm trâu, bò của người dân đem bán.

Từ ngày 30-7-2022 đến ngày bị bắt, Đức thực hiện 7 vụ, trộm được 7 con trâu, 4 con bò trên địa bàn phường Pháo Đài, phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên và xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương. Đức đem bán số trâu, bò này cho thương lái ở TP. Cần Thơ, làm thiệt hại tài sản của người dân gần 200 triệu đồng.

Hầu hết các vụ mất trộm trâu, bò xảy ra chủ yếu do sự chủ quan của người dân. Bởi trâu, bò được chăn thả tự do, không có chuồng cố định, thường được cột xa nhà, không thể trông coi vào ban đêm.

Những trường hợp bị mất trộm trâu, bò như trên chỉ là những vụ việc điển hình về vấn nạn trộm cắp gia súc đang hoành hành ở một số vùng quê trên địa bàn Kiên Giang thời gian qua. Thực trạng này khiến người dân hoang mang, lo lắng.

Để hạn chế tình trạng trên, vừa qua, lực lượng Công an TP. Hà Tiên phối hợp chính quyền địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của các đối tượng trộm cắp trâu, bò để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản.

Bài và ảnh: VĂN VŨ

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//phap-luat/canh-giac-nan-trom-trau-bo-vung-bien-gioi-10883.html