'Cánh chim' trưởng thành từ công tác Đoàn - Hội

Đã từng ngần ngại trước việc xét duyệt hồ sơ, Lê Thanh Long (năm thứ ba, khoa Luật, trường ĐH Mở TP. HCM) đã nhận được sự động viên từ bạn bè, thầy cô, quyết tâm thử sức với Giải thưởng 'Sao Tháng Giêng' 2023. Thanh Long đã vinh dự trở thành một trong những cá nhân tiêu biểu được nhận danh hiệu này.

Thanh Long đã rất bất ngờ khi biết mình được nhận Giải thưởng 'Sao Tháng Giêng'. So với các anh chị đi trước, anh cho rằng mình còn khá “nhỏ” trong tuổi Đoàn và thời gian gắn bó cống hiến chưa nhiều.

“Mình đã từng rất tự ti, thực chất thời gian công tác Hội của mình chỉ gần 2 năm, còn công tác Đoàn thì gần 6 - 7 năm (từ THCS), nhìn những anh chị đã có "thâm niên", còn mình mới tham gia nên cũng sợ không biết hồ sơ có đạt hay không. May mắn thay, lúc đó, một chị từng là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường, cũng là 'Sinh viên 5 tốt' cấp T.Ư và 'Sao Tháng Giêng' đã động viên mình và truyền lửa. Nhờ đó, mình đã mạnh dạn đi đến ngày hôm nay và càng phát triển hơn trong công tác”, Thanh Long chia sẻ.

Thanh Long luôn là người đi đầu trong các phong trào, lan tỏa năng lượng, nhiệt huyết của mình đến các bạn sinh viên.

Thường xuyên có mặt trong các công tác Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên, giữ nhiều vị trí trong Đoàn – Hội, Thanh Long luôn sẵn sàng cống hiến, nỗ lực hết mình với mọi phong trào, nhằm mang đến những hoạt động tích cực, lan tỏa thông điệp về sức trẻ, nhiệt huyết đến với các bạn cùng trường, lớp...

Ngoài giữ vị trí Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Mở TP. HCM, Thanh Long còn là Ủy viên Ban Chấp Hành T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Thông qua các hoạt động Đoàn – Hội, Thanh Long nhận thấy, anh đã trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Cụ thể, đó là “sự tự tin, năng động, nhiệt huyết, rèn luyện được khả năng nhanh nhạy, đưa ra các quyết định nhanh chóng ở mọi tình huống”. Những bài học từ sự chia sẻ tiếp nối bởi các anh chị luôn in dấu trong lòng, giúp anh phấn đấu, tỏa sáng trong ngày tháng tuổi trẻ của mình.

Anh bày tỏ: “Làm cán bộ Đoàn – Hội lâu, mình cũng có trong tay kha khá thành tích trong khoảng thời gian hoạt động. Mình là người học luật, một công việc cần sự giao tiếp, mối quan hệ mở rộng trong nhiều lĩnh vực, mình tin chắc rằng, những kinh nghiệm mình tích lũy được, sự gắn kết đối với nhiều thế hệ anh chị, bạn bè, sẽ là một môi trường thuận lợi, tạo cho mình nhiều cơ hội để chuẩn bị cho công việc sau khi ra trường. Đây là điều rất quý giá”.

Khoác trên người màu áo xanh, Thanh Long muốn “lấp đầy” tuổi trẻ bằng những tháng ngày tình nguyện đầy ý nghĩa.

Thanh Long là một trong những đại biểu tham gia Hành trình "Sinh viên với khát vọng non sông” - Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Trên hành trình này, đối với những “cánh chim đầu đàn”, làm người tiên phong trong phong trào sinh viên như Thanh Long, đôi lúc sẽ cảm thấy áp lực, muốn bỏ cuộc. Theo anh, những áp lực bạn trẻ gặp phải là không thể tránh khỏi, nhưng nếu bạn trẻ muốn người khác công nhận những điều mình làm, thì trước hết mình phải là người tự hào về những điều mình làm, thì mới tiếp tới hy vọng mọi người đón nhận. Từ đó, theo Thanh Long, mỗi người trẻ phải luôn nỗ lực hết sức cho những mục tiêu mình đề ra.

Thùy Trang

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/canh-chim-truong-thanh-tu-cong-tac-doan-hoi-post1636321.tpo