Căn nhà đổ nát sau trận ngập lịch sử ở Đà Nẵng

Căn nhà cấp 4 bên sườn núi tại huyện Hòa Vang của gia đình chị Phương đổ sập, cuốn trôi theo dòng nước. Người phụ nữ này và chồng bám víu vào cây cột rồi trèo lên mái nhà cầu cứu.

“Vợ chồng tôi vừa từ cõi chết trở về", chị Võ Thị Phương (ngụ tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) ám ảnh những gì đã trải qua trong cơn mưa đêm 14/10.

Nhà chị Phương ở sườn núi, dễ xảy ra tình trạng ngập lụt mỗi khi bão đổ về quá nhanh. Sau khi sơ tán con nhỏ và mẹ già tới nơi an toàn, vợ chồng chị Phương trở về thì bất lực nhìn căn nhà đổ sụp hoàn toàn ngay trước mắt. Cả đêm qua, hai vợ chồng ôm nhau khóc, hoảng loạn thất thần khi nghĩ đến tất cả tài sản đã không còn nữa.

Gia đình chị Phương chỉ là một trong hàng nghìn người bị thiệt hại nặng nề sau trận mưa lịch sử tối qua tại thành phố Đà Nẵng.

Thoát chết ngoạn mục

“Hai vợ chồng chỉ biết đứng im nhìn căn nhà sập, bất lực lắm. Chồng nhanh tay kéo tôi đến nơi an toàn, nhưng tôi tiếc của, cứ ở lại nhặt nhạnh đồ đạc còn sót lại", chị Phương nghẹn ngào kể lại.

Vào khoảng 18h, khi thấy mưa to gió lớn, nước lũ dâng lên quá nhanh, vợ chồng chị Phương đưa người thân đến nơi an toàn tránh trú. Chỉ vài phút sau, nước lại tiếp tục dâng cao kéo hai vợ chồng ra xa. Cả hai phải cố gắng lắm mới tìm được nhau, bám víu lấy cây cột rồi cùng trèo lên mái nhà. Nhà đổ nát, điện thoại gần cạn pin, người phụ nữ này đành phải đăng tải dòng cầu cứu khẩn lên mạng xã hội.

“Chỉ trong một giờ, nhiều người gọi điện hỏi thăm gia đình nhưng tôi phải từ chối gần hết để tiết kiệm pin. Cũng may là 30 phút sau, đội cứu hộ cũng kịp thời đến đưa hai vợ chồng đến nhà hàng xóm lánh nạn an toàn", chị Phương nói.

Căn nhà của chị Phương đổ sập trong cơn mưa lớn tối 14/10. Ảnh: NVCC.

Căn nhà của chị Phương đổ sập trong cơn mưa lớn tối 14/10. Ảnh: NVCC.

Ngay từ sáng sớm 15/10, vợ chồng vội vàng về nhà dọn dẹp đồ. Ngay trước mắt họ là cảnh tượng đổ nát, xe máy bị cuốn trôi, đồ đạc trong nhà ngập ngụa bùn đất. Chỉ vài tuần trước đó, vợ chồng chị Phương đã phải trải qua cú sốc mất trắng đồ đạc sau cơn bão Noru.

“Bão này đi qua lại mưa, bão khác tới, gia đình tôi không biết sống sao nữa. Mấy hôm trước còn vừa mua đồ đạc mới thôi. Giờ nhà đổ sụp, mất trắng rồi, phải gây dựng lại từ đầu", chị Phương nghẹn ngào.

Trò chuyện với phóng viên, chị Diệu (37 tuổi, ngụ tại đường Tôn Đức Thắng, quận Liên Chiểu) xót xa nghĩ về trận mưa vừa qua. Vào 17h ngày 14/10, chị đi làm về thì gặp mưa bão, phải vật lộn hơn một giờ mới về đến nhà. Song vừa tới nơi thì nhà mất điện, gia đình chị Diệu đành phải chuyển sang thắp sáng bằng nến.

“Tôi lo quá, chỉ trong một tiếng mưa lớn mà nước đã ngập đến bụng mất rồi. Tôi chỉ kịp chuyển tivi, máy tính… lên trên cao, bế hai con ngồi lên giường. Thực sự hoảng loạn, tôi phải dặn gia đình đừng gọi về nhiều để còn tiết kiệm pin điện thoại”, người phụ nữ 37 tuổi nhớ lại.

Sau đó, chị Diệu gọi điện đến 113 và hàng loạt số điện thoại khẩn cấp nhưng đều không thể bắt máy. Người phụ nữ đành cầu cứu lên mạng xã hội, nhận được số điện thoại liên hệ của một đội cứu hộ đang hoạt động trong quận Liên Chiểu.

 Nhà của người dân Đà Nẵng ngập sâu trong nước đêm 15/10. Ảnh: NVCC.

Nhà của người dân Đà Nẵng ngập sâu trong nước đêm 15/10. Ảnh: NVCC.

“Rất may, gia đình tôi đã được đội cứu hộ đưa đến một căn nhà cao ráo. Ba mẹ con ngủ qua đêm, nhận được bánh mì và sữa. Đến sáng nay trở về nhà, tôi chưa ước tính thiệt hại nhưng 2 chiếc xe máy cùng hàng loạt đồ đạc ngâm trong nước chắc khó sửa chữa được”, chị Diệu ngậm ngùi, cho biết đây là lần đầu tiên trong đời chứng kiến trận mưa khủng khiếp như vậy.

Nhớ lại trong đợt bão Noru vừa qua, gia đình người phụ nữ này cũng gặp tình trạng ngập lụt sâu. Nhưng khi đó được cảnh báo sớm, nhà chị Diệu đã sớm sơ tán những đồ vật có giá trị đến chỗ an toàn.

“Bây giờ thì mất hết rồi. Cơn bão ập đến nhanh quá, gia đình tôi không kịp trở tay”, chị Diệu bày tỏ.

Dọn dẹp đống đổ nát

“Nước rút lúc rạng sáng, mà từ đó đến nay tôi vẫn chưa dọn dẹp xong”, chị Thanh Tuyền (27 tuổi, trọ tại đường Nguyễn Giản Thanh, quận Thanh Khê) nói và cho biết tất cả đồ đạc trong nhà đều ngập trong nước, chị và chồng phải trú tạm trên gác xếp.

 Chị Tuyền dọn dẹp lại căn phòng ngập sâu trong trận mưa lớn tối qua. Ảnh: NVCC.

Chị Tuyền dọn dẹp lại căn phòng ngập sâu trong trận mưa lớn tối qua. Ảnh: NVCC.

Sáng nay, tiệm sửa xe đông nghịt người chờ sửa nên chị Tuyền phải chờ đợi rất lâu mới có thể sửa xe máy của mình. Một số hàng xóm của chị tối qua đi lánh nạn, đến sáng nay về nhà thì cảnh tượng như “bãi chiến trường”. Họ vất vả dọn dẹp trong điều kiện không có nước.

"Một đêm mất ngủ. Ở trọ tại Đà Nẵng đã 5 năm, đây là lần thứ 2 tôi thấy cảnh ngập, nhưng ngập nặng như tối qua là chưa từng có. Ai ngờ thành phố biển lại ngập như vậy", chị Tuyền nói.

Ngoài việc dọn dẹp nhà cửa, người dân Đà Nẵng tất bật tìm cách sửa sang xe cộ. Trên đường Lê Duẩn (quận Thanh Khê), ôtô chết máy nằm la liệt ngoài đường. Người dân phải dùng xe cẩu chuyên dụng để cẩu xe về gara.

Không chỉ vậy, một số khu vực tại Đà Nẵng còn thiếu nước sạch và thực phẩm. Anh Nguyễn Quốc (đường Hải Phòng, quận Thanh Khê) cho biết từ sáng nay khi chợ chưa mở lại, một số người phải ăn tạm mì tôm. Họ khó khăn khi tìm nước sạch để lau dọn nhà cửa bừa bộn sau một đêm đồ đạc ngập trong nước.

 Ôtô chết máy hàng loạt trên đường phố Đà Nẵng sáng 15/10. Ảnh: Chiến Nguyễn.

Ôtô chết máy hàng loạt trên đường phố Đà Nẵng sáng 15/10. Ảnh: Chiến Nguyễn.

Trả lời trong buổi họp báo khẩn sáng 15/10, Đại tá Phan Văn Dũng, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho hay đã có 4 người tử vong trong trận mưa lũ tối qua.

Các nạn nhân là sinh viên V.H.N.T. (16 tuổi, quê Quảng Bình), bị đuối nước tại khu vực đường Mẹ Suốt. Người thứ hai là ông L.M.T. (58 tuổi) bị đuối nước do đi đánh bắt cá. Một trường hợp khác 87 tuổi, trú đường Trưng Nữ Vương, bị đuối nước tại nơi thường trú. Ngoài ra, còn một cán bộ Công an phường Thọ Quang gặp tai nạn giao thông, tông vào dải phân cách, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Người Đà Nẵng bám gốc cây để tránh bị lũ cuốn Video của người dân ghi lại cho thấy có 3 người bị mắc kẹt, phải bám vào gốc cây để tránh bị lũ cuốn tại đường Nguyễn Nhàn (quận Cẩm Lệ) tối 14/10.

Anh Nhàn - Vân Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/can-nha-do-nat-sau-tran-ngap-lich-su-o-da-nang-post1365494.html