Cán bộ, chiến sĩ Vành đai Bình Đức: Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế

(ABO) 48 năm qua kể từ Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2023), hằng năm, trong không khí tháng 4 lịch sử, các cán bộ, chiến sĩ Vành đai Bình Đức lại bồi hồi, xúc động khi có dịp gặp gỡ, ôn lại quá khứ đấu tranh hào hùng vì nền độc lập nước nhà. Trên hết, nhiều cựu chiến binh (CCB) năm xưa đã phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận phát triển kinh tế.

Cán bộ, chiến sĩ Vành đai Bình Đức họp mặt.

KÝ ỨC KHÔNG PHAI

Như đã thành thông lệ, hằng năm, tại nhà CCB Đoàn Văn Khanh (xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) diễn ra buổi họp mặt cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận Vành đai Bình Đức. Năm nay, buổi họp mặt có gần 200 đại biểu tham gia.

Vành đai Bình Đức thuộc địa bàn các xã gồm: Long Hưng, Bình Đức, Song Thuận, Đông Hòa, Vĩnh Kim (huyện Châu Thành), Trung An (TP. Mỹ Tho). Trong kháng chiến chống Mỹ, do nằm cận kề căn cứ quân sự Đồng Tâm của Mỹ - ngụy nên địa bàn này rất ác liệt. Thế nhưng, cán bộ, chiến sĩ trên mặt trận Vành đai Bình Đức rất gan dạ, dũng cảm không sợ hy sinh lập được nhiều chiến công vang dội, góp phần làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hôm nay, khi nước nhà độc lập, các cán bộ, chiến sĩ năm xưa bùi ngùi xúc động khi được gặp nhau, thắp nén hương tưởng nhớ đến đồng đội đã anh dũng hy sinh vì đất nước. Những người còn lại luôn dành cho nhau những hồi ức, những lời thăm hỏi, động viên, chia sẻ cùng nhau trong cuộc sống đời thường.

CCB Nguyễn Bền, nguyên Chủ tịch Hội CCB huyện Châu Thành bùi ngùi: Những mất mát hy sinh trong kháng chiến không thề nào kể xiết. Dù khó khăn, bom đạn ác liệt, nhưng anh em, đồng đội luôn động viên nhau, sát cách đánh giặc. Hòa bình, người còn, người mất, hằng năm các chú, các anh, các đồng đội cùng về đây họp là hạnh phúc lắm…

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Ánh Thu ôn lại truyền thống anh hùng của lực lượng Vành đai Bình Đức năm xưa.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Ánh Thu, nguyên Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành đã ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc và tinh thần chiến đấu quật cường, mưu trí của quân và dân vùng Vành đai Bình Đức trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Buổi họp mặt là dịp giao lưu, thăm hỏi của các cán bộ, chiến sĩ và để cùng nhau ôn lại những hồi ức với đồng đội trong thời gian chiến đấu gian khổ nhưng hào hùng. Qua đó, để giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tin, lòng tự hào dân tộc cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ phát huy truyền thống yêu nước, năng động, sáng tạo trong thời kỳ đổi mới.

XÔNG PHA TRÊN MẶT TRẬN KINH TẾ

Ngày nay, cán bộ, chiến sĩ Vành đai Bình Đức năm xưa luôn tiên phong, đi đầu, phát triển trên mặt trận kinh tế, với những cách làm hay, mô hình sáng tạo độc đáo. Mô hình du lịch trên ngọn dừa của CCB Đoàn Văn Khanh là một điển hình như thế.

CCB Đoàn Văn Khanh (bên phải) giới thiệu những nét độc đáo tại Khu du lịch ve chai thần kỳ.

CCB Đoàn Văn Khanh bộc bạch: Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, trong trận đánh quyết tử với quân thù, ông bị thương rất nặng và chính nước dừa đã cứu sống ông. Đến bây giờ, cây dừa không chỉ giúp phát huy giá trị du lịch, mà còn là người bạn tri kỷ đối với ông.

Chính từ đó, ông Khanh nảy sinh ý tưởng làm du lịch sinh thái miệt vườn độc lạ, nhằm tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch, đó là mô hình du lịch trên ngọn dừa. Hiện tại mô hình du lịch này đang thu hút du khách trong và ngoài tỉnh.

Bên cạnh đó, du khách còn trải nghiệm bắn lựu đạn, bắn súng cối, tái hiện lại cách bắn lựu đạn của các anh du kích Vành đai Bình Đức. Từ khi vườn mở cửa đến nay đã đón nhiều du khách đến tham quan, nhiều du khách, công ty lữ hành du lịch đều tỏ ra thích thú với loại hình du lịch độc đáo có 1 không 2 của ông Khanh.

Du khách thích thú với mô hình du lịch trên ngọn dừa.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang (TP. Hồ Chí Minh) đến tham quan chia sẻ: Thật sự đây là mô hình sinh thái rất thú vị, lại mang ý nghĩa, thông điệp bảo vệ môi trường. Đến đây, du khách còn thưởng thức các món ăn đậm chất quê hương…

Chiến tranh đã lùi xa, giờ đây những chiến sĩ Vành đai Bình Đức năm xưa đa số tuổi cao, song vẫn là “cây cao, bóng cả”, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi gương, tiếp bước trong việc góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh.

H. TUYẾN - P. MAI

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202304/can-bo-chien-si-vanh-dai-binh-duc-phat-huy-pham-chat-bo-doi-cu-ho-tren-mat-tran-kinh-te-977290/