Cảm xúc từ một chuyến đi

Chuyến đi Trường Sa với tuyến đi nhiều đảo, nhà giàn và giàn khoan rực sáng trong đêm với cự ly hàng ngàn hải lý đã tạo cho mỗi chúng tôi những xúc cảm đặc biệt khó tả về tình yêu quê hương, đất nước, về vùng biển, đảo mênh mông của Tổ quốc ta.

Đan xen với tình yêu ấy là sự khâm phục, lòng biết ơn sâu sắc đến công lao to lớn của cha ông, các bậc tổ tiên đã sớm khám phá, khai thác và khẳng định chủ quyền để thế hệ chúng ta có được một vùng biển, đảo rộng lớn như ngày hôm nay. Một tài sản thiêng liêng cả về vật chất lẫn tinh thần thấm đượm ý chí và tầm “nhìn xa trông rộng”, vượt qua thách thức của thiên nhiên, tạo nên cơ đồ vô giá mà thế hệ chúng ta hôm nay và mai sau mãi mãi tự hào.

“Mắt thấy, tai nghe”, chúng tôi hiểu sâu sắc hơn những chủ trương và quyết sách mang tính tổng thể, chiến lược đầy hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và quân đội ta đã thực hiện trong hàng chục năm qua, để không ngừng nâng cao khả năng giữ vững độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ trên vùng biển, đảo phù hợp với luật pháp quốc tế và lịch sử đã phân định.

Đồng thời, góp phần giữ gìn hòa bình, ổn định trên vùng biển, đảo nhộn nhịp với các hoạt động giao thương hàng hải có nhiều phức tạp và biến động, tạo điều kiện để vùng biển, đảo phát triển toàn diện với nhiều cơ hội và thời cơ mới.

Tin rằng, qua chuyến đi này, với cảm nhận từ thực tế sẽ thôi thúc mạnh mẽ hơn nữa mỗi chúng ta có những suy nghĩ sâu xa hơn về việc tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về biển, đảo; để đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài hiểu rõ hơn, góp sức nhiều hơn cho sự nghiệp phát triển toàn diện và vững chắc vùng biển, đảo nhiều tiềm năng của đất nước.

Qua đó, để các lực lượng đang hoạt động trên khu vực này (là cán bộ, chiến sĩ quân đội, nòng cốt là hải quân) luôn phát huy truyền thống hào hùng, chiến đấu hy sinh bảo vệ biển, đảo của các anh hùng liệt sĩ, quên mình bám giữ nhà giàn trước bão táp phong ba để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo yêu cầu mới.

Cùng với chiến sĩ của chúng ta là những người dân, ngư dân đang sinh sống, làm việc, đánh bắt hải sản sẽ cảm nhận cũng như tự tin một cách vững chắc rằng, phía sau họ là một hậu phương vô cùng rộng lớn, vững mạnh với hàng trăm triệu người ở trong nước và nước ngoài luôn hướng về họ với tình cảm thân thương, cảm phục và sẵn lòng vì họ.

Văng vẳng bên tai bài ca “Khúc quân ca Trường Sa” của Đoàn Bổng: “Biển này là của ta. Đảo này là của ta! Trường Sa!”…

Hãy đến với Trường Sa!

Trung tướng LƯU PHƯỚC LƯỢNG (nguyên Phó Trưởng ban Ban chỉ đạo Tây Nam bộ)

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cam-xuc-tu-mot-chuyen-di-post736586.html