Cảm kích khi được trả lại tài sản đánh rơi giá trị gần nửa tỷ đồng

'Tôi cũng không thể tin nổi, điều kỳ diệu đã xảy ra, khi tài sản thất lạc 4 giờ đồng hồ vẫn trở về với mình. Tôi vui lắm và tin vào một thực tế cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người tốt' – ông Trần Văn Toàn chia sẻ sau khi nhận lại tài sản đánh rơi trên xe buýt BRT chiều ngày 8/9.

Trao đổi với chúng tôi chiều tối 08/9, ông Trần Văn Toàn, SN 1962, trú tại số nhà 58, ngõ 36, đường Đào Tấn, phường Cống Vị, Ba Đình (Hà Nội) cho biết: Vào lúc 13 giờ 50 ngày 08/9, khi di chuyển bằng tuyến xe buýt BRT từ nhà chờ An Hưng đi Hoàng Đạo Thúy (Hà Nội), do đãng trí, ông bỏ quên chiếc ví da cầm tay bên trong có một số tài sản lớn cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Ông Trần Văn Toàn (ở giữa) thời điểm nhận lại tài sản từ tài xe xe buýt Nguyễn Văn Tuyên. Ảnh: Trần Chiến

Cụ thể, ông Toàn thuật lại: Quá trình lên xe buýt từ nhà chờ BRT An Hưng đến nhà chờ Hoàng Đạo Thúy (Hà Nội) ông đã bỏ quên chiếc ví da màu nâu dạng cầm tay trên xe buýt (không nhớ biển số, số hiệu xe), bên trong có 17 triệu đồng, 03 nhẫn gắn mặt kim cương, 300 Euro; thẻ ngân hàng cùng một số giấy tờ quan trọng...tổng giá trị khoảng 450 triệu đồng.

Đáng chú ý, khi phát hiện bị đánh rơi tài sản (tính từ lúc rời bến xe về nhà) đã 04 tiếng đồng hồ trôi qua. Quá hốt hoảng, thất thần vì bất ngờ đánh rơi số tài sản giá trị quá lớn, ông Toàn đã tìm cách liên hệ khẩn trương với bộ phận quản lý vận hành tại đầu bến xe Kim Mã và bến xe Yên Nghĩa, đồng thời đến nhà chờ xe BRT An Hưng gặp nhân viên bán vé tên là Đinh Thị Hiền đang trực ca 2 tại đây và trình bày nhờ giúp đỡ.

Tại bến chờ, từ những thông tin trình bày đứt đoạn trong tâm trạng hoảng loạn của ông Toàn, nhân viên Đinh Thị Hiền đã kịp thời trấn an tinh thần cho khổ chủ và hỗ trợ liên hệ giúp ông đến bộ phận đang trực ca tại hai đầu bến xe Kim Mã và Yên Nghĩa.

“Lúc đến gặp tôi, ông Toàn nói năng lắp bắp câu được câu chăng, do ông quá mất bình tĩnh vì số tài sản đánh rơi có giá trị lớn. Chắp nối các thông tin ông ấy trình bày, tôi đã nhanh chóng nắm được nội dung cơ bản và có hướng xử lý nhanh nhất, với mong muốn may mắn tìm lại được tài sản cho hành khách đi xe buýt” – chị Đinh Thị Hiền, nhân viên trực tại nhà chờ BRT An Hưng (Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội) cho biết.

Kết quả, chỉ sau khoảng 2 phút chị Hiền liên hệ, may mắn đã mỉm cười với ông Trần Văn Toàn khi người bên đầu bến xe Yên Nghĩa xác nhận đang quản lý chiếc ví trên do lái xe buýt nhặt được và bàn giao lại cho Ban điều độ BRT Bến xe Yên Nghĩa trong chiều 08/9.

Theo đó, xe buýt ông Toàn đi được xác định là tuyến BRT 01, biển số xe 29B – 154.72, lái xe là anh Nguyễn Văn Tuyên, thuộc Xí nghiệp xe buýt nhanh BRT Hà Nội).

“Quá trình vận hành, kiểm tra xe, tôi phát hiện một chiếc ví nam, dạng cầm tay bị bỏ quên trên ghế xe, tôi đã nhặt lên và niêm phong trước sự chứng kiến của mọi người đi xe, sau đó về trực tiếp bàn giao lại cho ban điều độ quản lý để chờ người đánh rơi liên hệ sẽ trả lại. Khi về bến kiểm tra phát hiện trong đó là số tài sản lớn, tôi cũng rất bất ngờ và mong chủ nhân sớm liên hệ để trao trả. Tâm trạng lúc ấy cũng vui vui lạ thường, bởi ai từng rơi của chẳng xót, lo lắng, kể cả mình có đánh rơi vài chục nghìn đồng còn tiếc, huống chi đây lại là số tài sản hàng trăm triệu” – lái xe Nguyễn Văn Tuyên vui vẻ chia sẻ.

Anh Tuyên còn cho biết thêm, khi bàn giao tài sản cho Ban điều độ, không thấy số điện thoại của chủ nhân, nếu thấy anh đã chủ động gọi ngay để chủ tài sản khỏi lo lắng, phiền lòng.

Sau khi trải qua một số khâu xác nhận chủ sở hữu tài sản, dưới sự chứng kiến của các bên, Ban điều độ BRT bến xe BRT Yên Nghĩa đã tổ chức trao trả tài sản đánh rơi cho ông Trần Văn Toàn là hành khách đi xe.

Quá cảm kích, thời điểm được nhận lại tài sản, ông Toàn đã rút tiền tỏ thiện chí cảm ơn các nhân viên, cán bộ nhà xe BRT trong đó có lái xe Nguyễn Văn Tuyên. Tuy nhiên mọi người đều vui vẻ từ chối và gửi lời chúc mừng may mắn tới khổ chủ.

Ông Toàn rất xúc động và tỏ lòng biết ơn anh Nguyễn Văn Tuyên, lái xe BRT tuyến 01 – BKS: 29B – 154.72; cảm ơn anh Nguyễn Văn Hùng, cán bộ điều độ đã tiếp nhận tài sản đánh rơi do lái xe bàn giao, cảm ơn chị Hiền nhân viên bán vé cùng các nhân viên nhà xe BRT khác đã có hành động đẹp khi không tham của rơi, hỗ trợ kịp thời để của rơi về với chủ. Đặc biệt, ông Toàn còn gửi lời cảm ơn Xí nghiệp xe buýt BRT Hà Nội đã tuyển trọn được những nhân viên là những con người có phẩm chất tốt, có tấm lòng trung thực, thật thà, nhặt được của rơi chủ động trả lại người đánh mất...

“Tôi cũng không thể tin nổi, điều kỳ diệu đã xảy ra, khi tài sản không nhỏ thất lạc 4 giờ đồng hồ vẫn trở về với mình. Tôi vui lắm và tin vào một thực tế cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người tốt” – ông Trần Văn Toàn chia sẻ với phóng viên trong tâm trạng phấn chấn./.

Hà Cường - Trần Chiến

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/cam-kich-khi-duoc-tra-lai-tai-san-danh-roi-gia-tri-gan-nua-ty-dong-646245.html