Cạm bẫy 'việc nhẹ lương cao'

Sau khi được Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Kon Tum, BĐBP tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng lực lượng chức năng Campuchia giải cứu an toàn về Việt Nam, Y.L, sinh năm 2006, trú tại thôn Kei Joi, xã Đăk Xú (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về chuỗi ngày làm 'việc nhẹ lương cao' cho một số 'công ty' bên nước bạn. Câu chuyện của Y.L là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định sang nước ngoài làm việc trái pháp luật từ những lời quảng cáo mùi mẫn...

Sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em, Y.L là chị cả nên sớm phải vất vả phụ giúp cha mẹ chăm lo cho các em. Đầu tháng 4-2022, Y.L theo chân một số người trong thôn vào tỉnh Bình Dương xin làm việc tại một xưởng gỗ nhằm kiếm thêm thu nhập, giúp đỡ gia đình. Cũng trong thời gian này, Y.L được một người kết bạn qua Facebook và giới thiệu sang làm việc tại Campuchia. “Người đó bảo em sang bên đó làm app game, lương 20 triệu đồng/tháng. Thế là em không đắn đo gì mà đi luôn. Tuy nhiên, khi sang tới nơi em mới biết công việc không phải như thế mà làm một loại app khác. Người trong "công ty" đó nói nếu không làm việc được thì sẽ bị bán đi hoặc bị "xử lý", vứt ra biển nên em rất lo lắng”, Y.L kể lại. Mỗi ngày Y.L phải làm việc từ 12 đến 16 tiếng, chưa kể thời gian tăng ca, công việc chính là lên mạng xã hội kết bạn, lôi kéo khách nạp tiền vào app. Tuy nhiên, do không đáp ứng được yêu cầu, Y.L đã lần lượt bị bán qua 7 "công ty" khác nhau...

 Y.L (thứ hai, bên phải) được Bộ đội Biên phòng giải cứu, đoàn tụ cùng gia đình.

Y.L (thứ hai, bên phải) được Bộ đội Biên phòng giải cứu, đoàn tụ cùng gia đình.

Trong suốt thời gian làm việc, do không lôi kéo được nhiều khách nạp tiền vào app, Y.L không được trả lương. Y.L cho biết: “Khi vào "công ty", họ bố trí cho em ở trong một khu vực khép kín. Trong đó có cửa hàng ăn uống và cửa hàng bán tạp hóa, đủ để phục vụ sinh hoạt. Các khu vực đều được canh phòng nghiêm ngặt, em không thể ra ngoài, điện thoại cũng phải sử dụng lén và thường xuyên bị kiểm tra nên rất khó để liên lạc với gia đình”. Theo ông A Van-bố của Y.L, khi Y.L vào Bình Dương làm việc, gia đình vẫn liên lạc được với em. Nhưng chỉ vài ngày sau đã không thể gọi được điện thoại. Đến trưa 16-7, ông A Van bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của Y.L với nội dung cần có 85 triệu đồng để chuộc. Nghe vậy, ông A Van đã trình báo với cán bộ của Đồn Biên phòng Đăk Xú (BĐBP tỉnh Kon Tum). Sau khi tiếp nhận thông tin, Đồn Biên phòng Đăk Xú kịp thời báo cáo cấp trên. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Kon Tum xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Kon Tum, sau đó xây dựng, triển khai kế hoạch đấu tranh, giải cứu nạn nhân với quyết tâm cao nhất.

Dù gặp nhiều khó khăn do nạn nhân bị bán qua nhiều "công ty" khác nhau, thường xuyên thay đổi nơi ở, các đối tượng quản lý nạn nhân rất chặt, không cho liên lạc với bên ngoài... song với tinh thần quyết liệt đấu tranh với tội phạm cùng sự phối hợp chặt chẽ của BĐBP tỉnh Tây Ninh cũng như sự giúp đỡ của lực lượng chức năng nước bạn Campuchia, sau hơn một tháng triển khai kế hoạch giải cứu, ngày 20-8-2022, Y.L đã được đưa về Việt Nam đoàn tụ với gia đình qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh). Thoát khỏi sự khống chế, bóc lột của các đối tượng xấu, trở về trong vòng tay của gia đình, người thân, Y.L không khỏi vui mừng, xúc động. Trong suốt câu chuyện của mình, Y.L luôn thể hiện sự khâm phục, nói lời cảm ơn đối với các cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh Kon Tum, BĐBP tỉnh Tây Ninh đã giúp em thoát khỏi chuỗi ngày tăm tối, nghiệt ngã. Bên cạnh đó, Y.L cũng không quên nhắn nhủ với những người đang có ý định sang nước ngoài lao động trái phép hãy coi trường hợp của em như một bài học xương máu.

Trung tá Nguyễn Đình Thành, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đăk Xú cho biết, sau khi đưa Y.L về với gia đình, đơn vị đã triển khai các đội công tác địa bàn tổ chức tuyên truyền cho người dân về âm mưu, thủ đoạn tinh vi của các đối tượng lừa đảo, dụ dỗ sang nước ngoài lao động "việc nhẹ lương cao" để người dân nâng cao cảnh giác, tránh rơi vào hoàn cảnh tương tự. Theo đồng chí Đào Tuấn, Chủ tịch UBND xã Đăk Xú, câu chuyện của Y.L là lời cảnh tỉnh cho những ai nhẹ dạ cả tin vào những lời đường mật của các đối tượng xấu. Để đấu tranh ngăn chặn tình trạng này, thời gian tới, xã Đăk Xú sẽ tăng cường phối hợp với BĐBP, với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời đề nghị các lực lượng chức năng đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá các đường dây đưa người ra nước ngoài lao động trái phép.

Bài và ảnh: VĂN LÝ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/cam-bay-viec-nhe-luong-cao-705270