'Cắm bản' ở vùng cao

Với lòng yêu nghề, bao thế hệ giáo viên ở huyện vùng cao Lâm Bình đã kiên trì bám trường, bám bản để 'gieo' chữ cho các em học sinh vùng cao. Cô giáo Đỗ Minh Vượng, giáo viên môn Sinh học, trường THCS Khuôn Hà (Lâm Bình) là một tấm gương như thế.

Cô giáo Đỗ Minh Vượng.

Cô giáo Đỗ Minh Vượng.

Sinh ra và lớn lên tại xã Tú Thịnh (Sơn Dương), năm 1998, sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Tuyên Quang, nay là Đại học Tân Trào, cô Vượng đã tình nguyện về giảng dạy tại trường THCS Khuôn Hà. Ngôi trường có 100% học sinh là người dân tộc thiểu số, đa phần các em có hoàn cảnh khó khăn. Để nâng cao chất lượng trong từng bài giảng, cô Vượng luôn tích cực phấn đấu trau dồi kiến thức, chịu khó nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo đưa ra những phương pháp giảng dạy hiệu quả giúp học sinh nắm chắc kiến thức.

Cô Vượng luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt, học tốt”. Vì vậy, cô luôn trăn trở, nỗ lực học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức vừa “hồng” vừa “chuyên”, truyền đạt kiến thức của mình cho các em học sinh bằng cả trái tim yêu nghề. Khi có học sinh bỏ học giữa chừng, cô đến tận nhà tìm hiểu nguyên nhân rồi tuyên truyền, chia sẻ, động viên, thuyết phục phụ huynh tạo điều kiện cho con em đến lớp. Trong quá trình giảng dạy, để nâng cao trình độ chuyên môn, cô luôn dành thời gian để tìm tòi phương pháp mới sinh động, có hiệu quả vận dụng vào việc giảng dạy sao cho học sinh hiểu bài và tiếp thu một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Từ đó phát hiện học sinh giỏi để bồi dưỡng tham gia các cuộc thi học sinh giỏi các cấp.

Cô Vượng tâm sự, niềm hạnh phúc lớn nhất của cô là thấy được sự trưởng thành của các thế hệ học sinh và trở thành người có ích cho xã hội.

Bài, ảnh: Minh Hoa

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/cam-ban-o-vung-cao-139303.html