Cái vỗ lưng từ Pep phơi bày thực trạng MU

Khi MU cần một tiền đạo mới để tung vào sân trong bối cảnh Marcus Rashford cạn kiệt năng lượng và cảm hứng, Erik ten Hag chỉ có thể tìm đến Antony.

 MU thua toàn diện trước Man City.

MU thua toàn diện trước Man City.

Phút 75 của trận đấu ở vòng 27 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad rạng sáng 4/3 (giờ Hà Nội), Antony đứng trên đường biên chuẩn bị sẵn sàng thay người. Tiền đạo người Brazil nhận cái vỗ lưng khá sỗ sàng từ Pep Guardiola.

Pep chẳng lo lắng

HLV trưởng Man City bông đùa với tiền đạo đối thủ và chẳng có vẻ gì lo lắng, dù trên sân, đội bóng của ông vẫn khá nôn nóng tìm bàn vượt lên dẫn trước.

Pep không hề nao núng khi Ten Hag rút một tiền đạo trên sân (Rashford), để thay bằng một mũi nhọn khác (Antony). Thời điểm đó, tỷ số đang là 1-1 và MU hoàn toàn có thể tạo ra những phương án nhân sự tấn công mới để kết liễu đối thủ.

Có cảm tưởng như Pep biết thừa MU không thể tạo ra sự đe dọa nào, đặc biệt khi Antony vào sân. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của MU ở hiệp hai là con số không. Họ chẳng thể tung ra nổi một cú sút nào về phía khung thành của thủ môn Ederson ở nửa sau trận đấu.

MU thậm chí chỉ có một đường chuyền hướng vào vùng cấm địa của Man City, nhưng không chính xác. Antony hay Rashford xuất hiện trên sân, sức tấn công của MU vẫn thế.

Ngoại trừ bàn thắng xuất thần ở đầu trận, Rashford không có một màn trình diễn tổng thể tốt. Anh chơi vật vờ, bỏ lỡ cơ hội và thiếu sự đột biến. Trận đấu với Man City tại Etihad vừa qua là hình ảnh tiêu biểu của Rashford ở mùa giải.

Cầu thủ vào sân thay Rashford, Antony, cũng không khá hơn. Chỉ ít phút sau khi vào sân, tiền đạo người Brazil để mất bóng. Những pha rê dắt và xử lý của Antony tỏ ra vụng về và vô hại.

 Antony vô hại với hàng thủ Man City khi vào sân.

Antony vô hại với hàng thủ Man City khi vào sân.

Sự thiếu hụt lực lượng

Pep có lý do để thoải mái ra mặt khi chứng kiến Ten Hag thay người. 5 phút sau khi MU tung Antony vào sân, Phil Foden nâng tỷ số lên 2-1 cho Man City.

Sức ép liên tục và việc bóng chỉ lăn ở nửa phần sân MU khiến bàn thắng đến với Man City giống như chuyện tất yếu. Nếu cả những CĐV trung lập còn nhận ra điều đó, Pep hiển nhiên phải dự đoán được kịch bản trên.

Trong bài phát biểu sau trận đấu, Pep tự tin: "Chúng tôi không gặp khó, ngay cả trong hiệp một. Ngay cả khi chúng tôi bị dẫn bàn trong hiệp một, chúng tôi không gặp khó khăn gì cả".

Pep có lý do để nói thế. Đối thủ của ông không có cú sút nào sau phút 23. Ở chiều ngược lại, Man City ghi bàn vào lưới Andre Onana sau 27 cú sút.

Sự thiếu chiều sâu của đội hình MU là rõ ràng, đặc biệt khi Ten Hag phải dùng Antony để thay cho Rashford. Antony không ghi bàn hoặc kiến tạo Premier League kể từ đầu mùa. Vào sân được hai phút, cựu sao Ajax để mất bóng hai lần.

Sofyan Amrabat, một cầu thủ cũng vào sân thay người khác, biếu cho Man City một bàn thắng. Ten Hag thực tế cũng chẳng còn lựa chọn nào khả dĩ hơn. Ngay cả những cầu thủ trẻ nhiều người còn ít nghe thấy, như Willy Kambwala và Omari Forson, cũng được Ten Hag ném vào sân.

Đối mặt Man City ở Etihad, MU trông như một đội bóng uể oải và thiếu sức sống. Hiếm người nghĩ rằng "Quỷ đỏ" có thể thắng nhà đương kim vô địch nước Anh ngay tại Etihad. nhưng ít ra màn trình diễn của họ phải chấp nhận được.

Tất cả những gì MU đọng lại ở trận derby Manchester vừa qua có lẽ là bàn thắng của Rashford. Một pha vung chân bừa để tạo ra khác biệt.

Nhưng khi MU chỉ có một cá nhân có thể mang lại cảm giác xuất thần (và sau đó chính cầu thủ này tiếp tục chơi tệ), thì Man City lại có cả một hệ thống.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://znews.vn/cai-vo-lung-tu-pep-phoi-bay-thuc-trang-mu-post1463060.html