Cái kết đắng cho những gã chuyên 'đào mỏ'

Thời nào cũng có những gã 'Don Juan' - cùng một lúc yêu đương, hứa hẹn với nhiều cô gái. Hơn thế, có những kẻ còn lợi dụng tình cảm để chiếm đoạt tài sản của người này để cung phụng cho người kia. Lối sống phi đạo đức này cần phải bị lên án. Và, những kẻ đào mỏ trước sau cũng phải nhận những cái kết đắng chát.

Đào mỏ "bồ già" để nuôi "tình trẻ"

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa điều tra, khám phá một vụ cưỡng đoạt tài sản lên đến nhiều tỷ đồng. Kẻ gây án cùng một lúc có tình cảm với hai phụ nữ, và đã dùng tiền của "bồ già" để nuôi "tình trẻ". Khi bị "chị gái" đòi tiền, anh ta đã thuê "đầu gấu" để dọa dẫm cưỡng đoạt tài sản của "em gái mưa" để rồi và phải chịu hậu quả đắng chát.

Chị L. đã bị đối tượng Hoàng Anh sử dụng ảnh khỏa thân để gây sức ép, đòi nợ

Được biết, mấy năm trước chị Đ.M.L. (sinh năm 1995, thường trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) quen với Đặng Hoàng Anh (sinh năm 1987, thường trú tại Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội). Đôi bên nhanh chóng nảy sinh tình cảm, và có một thời gian dài quấn quýt, mặn nồng.

Sau đó, Hoàng Anh đã lên đường "Tây du" để làm việc, học tập. Dù xa nhau về khoảng cách về địa lý, song đôi trẻ vẫn rất si mê nhau, có phần hơi thái quá. Chị L. sau nhiều lần được Hoàng Anh đề nghị thì đã dùng điện thoại di động để chụp ảnh cùng quay video khỏa thân để gửi cho người yêu, "cho thỏa nỗi nhớ mong".

Tỏ ra là người đàn ông giàu ga lăng, có trách nhiệm nên hàng tháng Hoàng Anh đều mua quà gửi về cho người tình. Những chiếc đồng hồ xịn sò, rồi đồ trang sức như nhẫn kim cương, hột xoàn... cứ thi thoảng có dịp là anh này đều mua gửi về cho chị L. Không những thế, người đàn ông si tình này còn chuyển tiền cho chị L. nhiều lần, với tổng số tiền lên đến hơn 2 tỷ đồng để chị L. đầu tư bất động sản, chơi chứng khoán...

Nhưng cùng thời điểm yêu chị L., Hoàng Anh cũng có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ hơn tuổi mình là chị N.T.L.H. (sinh năm 1970, thường trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội). Và hóa ra, bao nhiêu tiền mà Hoàng Anh dùng để cung phụng cho bồ trẻ, là đi vay của "tình già". Tổng số tiền Hoàng Anh vay chị H. lên đến 3 tỷ đồng.

Kẻ “đào mỏ” Lưu Mạnh Tuấn

Khoảng giữa năm 2021, tình cảm giữa Hoàng Anh và chị L. có nhiều rạn nứt. Chị L. phát hiện ra “người yêu” có nhiều điểm bất thường. Đi sâu điều tra, chị L. đau đớn khi biết rằng gã người tình lại có một trái tim "bao la bát ngát" đến thế. Cùng một lúc anh ta yêu đến vài cô gái. Và cô nào cũng được anh ta nói là mối tình duy nhất, sẽ yêu nhau trọn đời, trọn kiếp... Hơn thế, Hoàng Anh còn nhiều lần vay tiền của mẹ chị L. Do vậy, sau một thời gian suy nghĩ, chị L. đã quyết định chia tay với gã "họ Sở". Từ đây, những rắc rối đã bắt đầu nảy sinh.

Lưu Mạnh Tuấn tại cơ quan Công an

Khoảng tháng 7/2021, Hoàng Anh liên hệ với chị L. và yêu cầu chị trả lại tổng số tiền là hơn 2,4 tỷ đồng đã chu cấp cho chị trong thời gian yêu nhau. Thời điểm này Hoàng Anh vẫn còn ở bên nước ngoài nên chị L. chưa trả.

Sau đó, do bị chị H. giục giã đòi lại khoản tiền đã vay, nên Hoàng Anh đã khai ra việc sử dụng số tiền hơn 3 tỷ đồng để ăn chơi, tiêu pha và chu cấp cho tình trẻ. Dưới sức ép của chị H., Hoàng Anh nhiều lần đến nhà chị L., đến nơi làm việc của mẹ chị L. để gây sức ép, đòi tiền.

Đòi mãi mà tình trẻ chưa trả, Hoàng Anh và H. đã nghĩ ra "chiêu độc" là dùng hình ảnh khỏa thân của chị L. để tấn công chị này. Hai đối tượng đã in những hình ảnh "nóng bỏng" kèm nội dung “Đ.M.L. nợ tiền, yêu cầu L. về gặp nói chuyện để trả tiền", rồi thuê đối tượng Nguyễn Sỹ Đạt (sinh năm 1982, thường trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) đi dán, rải ở các khu vực nhà chị L., nhà bố đẻ chị L. và cơ quan làm việc của mẹ chị L. Đối tượng Đạt vốn là một kẻ có máu mặt trong vùng, có hai tiền án "Cướp tài sản" và "Bắt giữ người trái pháp luật".

Cảm thấy vẫn chưa đủ độ ép phê, nhóm của Hoàng Anh, Đạt và H. còn dùng tài khoản mạng xã hội, các số thuê bao rác để gửi hình ảnh, nhắn tin cho chị L. và người thân của chị L. cũng với nội dung đe dọa, yêu cầu trả tiền.

Do lo sợ hình ảnh khỏa thân của mình bị phát tán, ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nên tháng 5-2022, chị L. đã hai lần chuyển cho Hoàng Anh với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Nhận được tiền, Hoàng Anh đã chuyển lại cho chị H. Phát hiện sự việc, Công an TP Hà Nội đã vào cuộc và bắt giữ cả ba đối tượng trên để điều tra, xử lý về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Tên ăn trộm có thói lăng nhăng

Cầm tinh con ngựa, Lưu Mạnh Tuấn (sinh năm 1990, thường trú tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) dường như là "ngựa hoang" khi đối tượng này thường xuyên lang thang khắp nơi, và cũng "rải" người tình ở mọi chốn. Danh sách người yêu của gã có lẽ dài cả trang giấy. Song đáng lên án hơn, dù đã có vợ song tháng nào Tuấn cũng đi gặp gỡ, ăn ở và ngủ lại với nhiều cô gái trong Nam, ngoài Bắc. Từ Hà Nội cho đến Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh... Trong một cuộc tình chớp nhoáng với một cô gái ở Đà Nẵng, Tuấn đã trộm tiền của cô này để rồi phải trả một giá rất đắt.

Vốn có vẻ nam tính điển trai, lại khéo mồm khéo miệng nên nhiều cô gái rất dễ nảy sinh cảm tình với Tuấn. Qua mạng xã hội, Tuấn lấy tên giả để tán tỉnh chị T.T.M. (sinh năm 1989, quê Yên Bái - hiện đang sống tại TP Đà Nẵng). Cuối năm 2021, Tuấn nói dối vợ là phải đi công tác, song thực chất là vào Đà Nẵng để chung sống với chị M. ở khách sạn.

Đầu năm 2022, Tuấn nghe chị M. tâm sự rằng gia đình ở quê vừa bán được lô đất và chuyển tiền cho chị M. giữ. Lòng tham nổi lên, Tuấn nghĩ cách chiếm đoạt. Gã nhờ chị M. chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng điện tử, từ đó nhớ được tài khoản đăng nhập cùng và OTP, mật khẩu.

Lợi dụng một đêm khi chị M. đang ngủ say, Tuấn đã lấy điện thoại của chị để thực hiện liên tiếp ba giao dịch chuyển khoản, tổng số tiền là hơn 1 tỷ đồng vào tài khoản của hắn. Sau đó Tuấn kêu bị ho sốt, phải đi bệnh viện khám. Cuối cùng gã bỏ mặc chị M. ở khách sạn và chuồn vào TP Hồ Chí Minh để gặp một cô gái khác. Số tiền hơn 1 tỷ đồng trộm được của chị M., Tuấn đã chuyển phần lớn vào tài khoản của vợ ở quê nhà. Gã chỉ giữ lại khoảng 30 triệu đồng để mua quần áo, vé tàu xe...

Sau khi nhận được trình báo của chị M., lực lượng công an đã tìm ra danh tính của đối tượng, và bắt được Tuấn khi hắn đang ở với một cô gái khác ở phường 14 quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Tuấn đã bị khởi tố điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Chiêu lừa tinh vi của "chàng khờ"

Với nickname là "chàng khờ" Phạm Văn Hội (sinh năm 1986, thường trú tại xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) cùng một lúc bày trò yêu đương với hàng chục cô gái. Lợi dụng sự tin tưởng của họ, Hội đã nẫng đi tiền bạc tài sản của những cô nàng si tình. Song, "đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma".

Là kẻ không nghề nghiệp, tính tình cũng lăng nhăng, Hội thường xuyên lên mạng Internet để "quăng chài thả lưới". Gã cũng nắm được tâm lý của những phụ nữ đơn thân, từng qua 1-2 lần đò thường thiếu thốn tình cảm nên đã tập trung tấn công họ. Hội lập nickname là “chàng khờ”, rồi chui vào các hội, nhóm dành cho phụ nữ đã từng ly hôn để làm quen, kết bạn.

Với nickname “Chàng khờ”, Phạm Văn Hội đã lừa tình được cả tá chị em ở nhiều tỉnh thành phía Bắc

Tháng 8/2022, Hội nói dối là đã ly hôn để làm quen, gặp gỡ chị L.T.P. (sinh năm 1995 quê Điện Biên, hiện đang tạm trú tại phường Bích Đào, thành phố Ninh Bình). Ngày 18/8/2022, chị P. và Phạm Văn Hội hẹn gặp nhau tại phòng trọ của chị. Sau khi ăn cơm, trong thời gian chờ chị P. thay quần áo để đi chơi, Hội đã “mượn” 2 điện thoại di động trị giá khoảng 9 triệu đồng của người phụ nữ nói ra đầu quán nước chè đầu ngõ chờ. Sau chiếc ốp lưng điện thoại chị P. có để một triệu đồng và 20 USD. Tuy nhiên, sau đó, Hội đã mang 2 chiếc điện thoại và 20 USD đi bán lấy tiền tiêu xài.

Nhận được trình báo từ bị hại, Công an TP Ninh Bình đã tổ chức điều tra, bắt giữ đối tượng gây án. Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra còn xác định với thủ đoạn trên, Phạm Văn Hội đã gây ra 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và 10 vụ ở địa bàn thành phố Hà Nội, Nam Định, Hải Dương. Hiện đối tượng này đã bị khởi tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trường hợp xảy ra với đối tượng Minh cách đây ít lâu cũng là một ví dụ. Với vẻ bảnh bao, lịch lãm, cùng cái mác là chủ doanh nghiệp, Minh nhanh chóng chiếm được tình cảm của chị P. - một cô gái thuộc hàng cao số, quá 30 tuổi vẫn chưa có chồng, con. Sau khi quen nhau, chị P. được Minh nâng niu chiều chuộng như một bà hoàng. Dù rất bận rộn song sáng nào Minh cũng đợi dưới sảnh chung cư để đón chị P. đi làm rồi chiều đến lại có mặt đúng giờ trước cổng công ty để đưa chị đi uống cà phê, xem phim, ăn nhà hàng sang chảnh.

Sau đó, do muốn luôn được gần gũi với người mình yêu, chị P. chủ động rủ Minh đến ở cùng tại nhà mình. Mỗi lần bên nhau, nghe người tình rót mật vào tai với viễn cảnh hạnh phúc sắp đến, chị P. chẳng tiếc tiền chi cho Minh, khi thì sắm thời trang hàng hiệu, rồi còn mua cho gã chiếc ô tô 4 chỗ sang trọng để gã đưa đón chị đi làm. Thế rồi Minh bảo vay chị tiền để sửa nhà ở quê, để làm đám cưới...

Tuy nhiên sau khi đã cầm của chị P. mấy trăm triệu, Minh lặn một hơi không thấy sủi tăm. Chị P. cất công tìm hiểu mới biết gã chả có công việc gì cả, hàng ngày sau khi đưa chị đi làm là gã lang thang chơi bời, cặp bồ với hàng loạt phụ nữ khác... Khi đối diện với nhau tại Cơ quan công an, chị P. không còn nhận ra người tình cũ với vẻ bệ rạc cùng tập hồ sơ dày cộp về “thành tích” lừa đảo, vay nợ chồng chất...

Theo một điều tra viên Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, thống kê cho thấy, hàng năm nhiều vụ trọng án cũng như các vụ xâm phạm sở hữu đều ít nhiều liên quan đến chuyện tình tay ba, tay tư. Đặc biệt, có nhiều vụ mà đối tượng gây án là kẻ lăng nhăng, có đời sống tình ái phức tạp... Song có lẽ lỗi cũng một phần là do chị em quá ngây thơ, tin tưởng vào kẻ có tính đào mỏ mà không có ý thức tìm hiểu cho rõ nhân thân, lai lịch trước khi bước vào mối quan hệ.

Yên Chi

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/ho-so-interpol/cai-ket-dang-cho-nhung-ga-chuyen-dao-mo-i671345/