Cái chết của Promthep phá tan hồi kết hạnh phúc

Những người quen của Duangpetch Promthep đã chia sẻ thông điệp xúc động sau khi cầu thủ nhí tài năng qua đời trong ký túc xá tại học viện bóng đá ở Anh.

 Duangpetch Promthep là đội trưởng của đội bóng đá nhí bị mắc kẹt trong hang Tham Luang tại Thái Lan vào năm 2018. Ảnh: Reuters.

Duangpetch Promthep là đội trưởng của đội bóng đá nhí bị mắc kẹt trong hang Tham Luang tại Thái Lan vào năm 2018. Ảnh: Reuters.

“Hãy chơi bóng vui vẻ trên thiên đường, làm những gì Dom (tên gọi khác của Promthep) mong muốn. Hãy cứ làm nó đi, hãy xem mọi trận đấu em muốn", Guardian dẫn lời nhắn từ Kiatisuk Senamuang, người sáng lập Zico Foundation và là cố vấn của Promthep.

“Chúc em thượng lộ bình an. Nếu rảnh, hãy đến thăm tôi hoặc xem tôi huấn luyện”, Kiatisuk viết trên mạng xã hội. “Tối nay tôi sẽ hồi tưởng lại mọi kỷ niệm chúng ta đã trải qua. Tôi không biết khi nào tôi có thể ngủ thiếp đi… Tôi yêu quý em rất nhiều".

Trong khi đó, Ekkaphol Kanthawong, huấn luyện viên bị mắc kẹt cùng Promthep năm 2018, viết trên Facebook rằng anh đã chờ đợi phép màu cả ngày, hy vọng tin Promthep qua đời không phải là sự thật.

“Không phải em đã nhờ anh cổ vũ nếu được tham gia giải đấu quốc gia sao? Tại sao em lại không giữ lời hứa? Không phải chúng ta đã lên kế hoạch chơi bóng đá và đạp xe cùng nhau khi em trở lại sao?”, Ekkaphol chia sẻ.

“Từ khi còn nhỏ, em đã luôn nói rằng mình muốn chơi ở giải quốc gia. Tại sao em không làm như đã nói?”, Ekkaphol viết. “Hãy yên nghỉ em trai của anh, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại nhau, Dom”.

Sự ra đi của Duangpetch Promthep phủ bóng đen lên câu chuyện mà cho đến bây giờ vẫn chưa mất đi sức mạnh truyền cảm hứng ở Thái Lan.

Đó là câu chuyện đáng kinh ngạc về đội bóng nhí được giải cứu khỏi hang Tham Luang vào tháng 7/2018, một câu chuyện tưởng chừng đã có cái kết gần như hoàn hảo.

Trước đó, Duangpetch Promthep, một trong 12 cậu bé được giải cứu khỏi hang động Thái Lan hồi năm 2018, đã tử vong tại Anh, BBC đưa tin ngày 15/2.

Promthep được một giáo viên phát hiện bất tỉnh trong ký túc xá vào hôm 12/2 và được xe cấp cứu chở đến bệnh viện, nơi cậu bé qua đời vào hôm 14/2.

Nguyên nhân cái chết của Promthep vẫn chưa được xác nhận nhưng BBC đưa tin cảnh sát Leicestershire cho biết cái chết không có gì đáng ngờ.

Đại sứ Anh tại Thái Lan cho biết ông rất đau buồn khi nghe tin Promthep qua đời. “Tôi xin chia buồn với tất cả gia đình và bạn bè của cậu bé”, ông cho biết.

Đại sứ quán Thái Lan tại London cũng bày tỏ “sự cảm thông sâu sắc nhất” trước sự ra đi của Promthep, nói rằng: “Chúng tôi gửi lời chia buồn chân thành nhất tới gia đình của Dom”.

Minh An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cai-chet-cua-promthep-pha-tan-hoi-ket-hanh-phuc-post1402302.html