Các tuyến phố Hà Nội 'nở hoa' rực rỡ dưới nắng hè

Những ngày này, thời tiết bước vào những ngày nắng nóng tạo điều kiện thuận lợi để những loài hoa như: Bằng lăng, phượng vĩ nở rộ khắp các tuyến phố của Thủ đô khiến cả người dân lẫn du khách đều thích thú.

Hoa bằng lăng nở rộ “nhuộm tím” những tuyến phố chính tại Hà Nội.

Hoa bằng lăng nở rộ “nhuộm tím” những tuyến phố chính tại Hà Nội.

Được biết, từ năm 2014, UBND Thành phố Hà Nội đã phê duyệt Quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội nghiên cứu lập quy hoạch. Kể từ đó đến nay, hệ thống cây xanh trên địa bàn Hà Nội được chăm sóc, điều chỉnh và thay mới, dần làm thay đổi diện mạo Thành phố, tạo cảnh quan xanh mát trên khắp các tuyến phố.

Tháng 5, thời điểm phượng vĩ và bằng lăng bắt đầu nở rộ, điểm xuyết lên khắp các phố phường Hà Nội những sắc tím, sắc đỏ rực rỡ, báo hiệu một mùa hè sang.

Tháng 5, thời điểm phượng vĩ và bằng lăng bắt đầu nở rộ, điểm xuyết lên khắp các phố phường Hà Nội những sắc tím, sắc đỏ rực rỡ, báo hiệu một mùa hè sang.

Hiện tại, hệ thống cây xanh trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã phát triển rất tốt, vừa điều hòa không khí, tạo bóng mát, vừa trở thành một nét đẹp không thể thiếu, làm nức lòng người dân Thủ đô cũng như du khách đến tham quan. Những hàng cây bằng lăng, phượng vĩ nở rộ trên các tuyến phố chính như: Liễu Giai, Hoàng Cầu, Thanh Niên… đang trở thành tâm điểm, thu hút nhiều người tới tham quan, chụp ảnh.

Sắc tím bằng lăng trên đường Phùng Hưng như mang lại hơi thở tươi mới cho một góc phố cổ.

Hoa bằng lăng nở rộ, khoe sắc bên vẻ đẹp cổ kính của Ô Quan Chưởng.

Những tán cây phượng vĩ cũng bắt đầu khoe sắc đỏ, báo hiệu một mùa hè sôi động đang đến với người dân thành phố.

Cây phượng vĩ bên cầu Thê Húc bắt đầu nở những cánh hoa đầu tiên, tạo nên sự hòa hợp giữa một sắc đỏ tươi mới, sống động trước di tích đã nhuốm màu thời gian.

Nếu sắc tím bằng lăng mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, rất thơ, rất tình, khiến cho những người ngắm nhìn cảm thấy yêu đời hơn, thì sắc đỏ phượng vĩ lại mang vẻ đẹp căng tràn sức sống, thôi thúc những khát khao, hy vọng trong mỗi con người.

Người dân Thủ đô tranh thủ chụp ảnh “check in” bên những tán bằng lăng nở ngợp trời hai bên vỉa hè phố Văn Cao.

Không chỉ trên những con phố, cả trong khuôn viên trường học, các bạn học sinh cũng hào hứng ghi lại khoảnh khắc đẹp của tuổi học trò bên hoa bằng lăng và hoa phượng.

Những cây bằng lăng, phượng vĩ vừa tỏa bóng mát, vừa tạo nên nét đẹp độc đáo cho cảnh quan Thủ đô.

Bầu trời Thủ đô đang khoác lên mình những màu áo mới căng tràn sức sống. Vẻ nhẹ nhàng, thơ mộng trong sắc tím bằng lăng, vẻ rực rỡ, nổi bật của sắc màu phượng vĩ, tuy đối lập nhau, nhưng đứng cạnh nhau lại tạo nên một vẻ đẹp khiến ai đi qua đều muốn chậm lại một bước để ngắm nhìn.

Nguyễn Thanh Hiền
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/cac-tuyen-pho-ha-noi-no-hoa-ruc-ro-duoi-nang-he-375359.html