Các 'nhà tiên tri' động vật mùa World Cup

Từ vẹt đuôi dài, mèo cho đến bạch tuộc, nhiều con vật trở nên nổi tiếng vì 'tiên tri' chính xác kết quả những trận đấu bóng đá lớn, từ World Cup tới giải vô địch bóng đá châu Âu.

Mèo Achilles được mặc áo đội Nga sau khi dự đoán nước chủ nhà thắng Saudi Arabia hồi World Cup 2018. Ảnh: Reuters.

Theo ABC News, sẽ không có kỳ World Cup nào trọn vẹn nếu không có những con vật “tiên tri” dự đoán đội chiến thắng. World Cup Qatar 2022 cũng không phải ngoại lệ.

Những con vật này - cả lớn lẫn bé - sử dụng bàn chân, móng guốc và xúc tu để dự đoán tỷ số và gây bất ngờ.

World Cup 2010

Paul - có biệt danh là “nhà tiên tri bạch tuộc”, sinh ra ở Weymouth, Anh nhưng sống ở Trung tâm sinh vật biển Aquarium ở Oberhausen, Đức - là một trong những nhân vật nổi tiếng hàng đầu trong “ngành này”, theo Guardian. Tại Euro 2008, Paul dự đoán đúng 4/6 kết quả của tuyển Đức.

Con vật này khiến các chuyên gia truyền hình phải “xấu hổ” với chuỗi dự đoán chính xác đến khó tin về đội vô địch World Cup Nam Phi 2010. Theo đó, Paul dự đoán chính xác 7 trận của đội Đức, bao gồm cả trận thua bất ngờ trước Serbia ở vòng bảng. Trong trận chung kết giữa Hà Lan và Tây Ban Nha, Paul cũng vận dụng tài “tiên tri” không hề sai sót.

Paul dùng “phương pháp” mở chiếc hộp dán hình quốc kỳ của đội nào đó để lấy một con hến hoặc hàu bên trong. Một số người cho rằng Paul chỉ đang chọn lá cờ sáng nhất, nhưng luận điểm này bị bác bỏ bởi thực tế bạch tuộc bị mù màu.

Paul nổi tiếng đến mức một sở thú khác đưa ra mức phí chuyển nhượng 30.000 euro nhưng không thành công.

Paul chết chỉ ba tháng sau World Cup 2010. Con vật này khi đó đã 2 tuổi rưỡi.

Paul dự đoán chính xác 7 trận của đội Đức hồi World Cup 2010. Ảnh: Reuters.

Gắn bó với World Cup 2010, một nhà tiên tri động vật khác là Mani, con vẹt đuôi dài sinh ra ở Malaysia, sống tại Singapore. Mani dự đoán chính xác cả 4 kết quả trận tứ kết (bao gồm cả chiến thắng của Hà Lan trước Brazil) bằng cách chọn quân bài.

Tuy nhiên, đánh giá của Mani trong trận bán kết và chung kết có phần sai sót, khi chú vẹt lựa chọn Hà Lan thắng Tây Ban Nha.

Tuy nhiên, Mani vẫn được ghi danh tại tạp chí Vanity Fair. Sau World Cup, Mani trở lại làm việc cho ông chủ đã 80 tuổi của mình, tiếp tục truyền thống “chiêm tinh vẹt” phổ biến ở Singapore.

Voi Nelly đến từ Công viên Serengeti ở Hodengagen, Đức, cũng gây ấn tượng khi có liên tiếp 30/33 trận đúng ở World Cup 2006, World Cup 2010 và Euro 2012, theo Atlantic.

World Cup 2018

Một con bạch tuộc khác tên Rubio cũng trở thành biểu tượng tại Nhật Bản khi dự đoán đúng 100% các trận đấu vòng bảng World Cup 2018, ngay cả trận Nhật Bản thắng Columbia. Tuy nhiên, theo hãng tin địa phương, Rubio đã không có cơ hội thể hiện tài năng này ở vòng 16 đội do được đưa lên bàn ăn sau đó.

Một ngôi sao khác của World Cup 2018 là mèo trắng Achilles. Chú mèo này đã chọn Nga là đội chiến thắng trong trận mở màn World Cup 2018 trước Saudi Arabia.

Theo TASS, khi đặt giữa 2 chiếc bát, Achilles “không ngần ngại” chọn chiếc cắm quốc kỳ Nga. Và đội chủ nhà đã giành chiến thắng tới 5-0 trong cuộc chạm trán này.

Achilles dự đoán đúng trận mở màn World Cup 2018. Ảnh: Reuters.

Achilles thực chất bị điếc và sống trong Bảo tàng Hermitage tại St. Petersburg. Mèo Achilles nằm trong nhóm 50-70 con mèo được giao nhiệm vụ bắt chuột ở tầng hầm bảo tàng, theo NPR.

Bác sĩ thú y của bảo tàng Anna Kondratyeva cho hay Achilles “quá yêu quê hương và không thể bỏ phiếu kiểu khác”.

Trước đó vào năm 2017, Achilles cũng đã gây chú ý khi dự đoán chính xác 3 trong 4 trận đấu tại FIFA Confederations Cup.

Một ngôi sao mang tính biểu tượng khác tại World Cup 2018 là lợn Marcus - con vật "dự đoán" kết quả trận đấu bằng cách chọn những quả táo có cờ Anh trên truyền hình nước này. Tuy nhiên, chuỗi kỷ lục của Marcus bị phá vỡ khi Anh dừng chân ở bán kết.

World Cup 2022

Trong kỳ World Cup 2022, người hâm mộ Nhật Bản đã tán dương Taiyo - con rái cá đực 8 tuổi sinh sống ở Maxell Aqua Park Shinagawa, khi con vật này dự đoán đúng chiến thắng bất ngờ của tuyển Nhật Bản trước đội Đức tại trận hôm 23/11.

Các con vật dự đoán kết quả tại World Cup 2018. Ảnh: Guardian.

Tairo đã quyết tâm lựa chọn "Samurai xanh" khi được “yêu cầu bỏ phiếu”, Kyodo News đưa tin. Nó đã cầm một quả bóng đá cỡ nhỏ và thả vào chiếc xô màu xanh dán cờ Nhật Bản, trong khi “ngó lơ” xô màu đỏ dán cờ Đức và xô màu vàng dán chữ “hòa”.

Người hâm mộ bóng đá Nhật Bản đã ca ngợi Taiyo trên mạng xã hội sau chiến thắng 2-1 của nước này. Nhiều người gọi chú rái cá 8 tuổi là “tuyệt vời” và “có năng lực”.

Ngược lại, vẹt xám Olivia - “nhà tiên tri” kết quả các trận đấu World Cup nam và nữ trong suốt 8 năm - đã không thành công. Giống hầu hết chuyên gia khác, Olivia lựa chọn Đức chiến thắng. Với dự đoán này, con vẹt đã bị “bắt nạt” trực tuyến. “Olivia là đồ lừa đảo”, một bình luận trên Twitter viết.

Rái cá Taiyo đã chọn Nhật Bản khi được "yêu cầu dự đoán" kết quả trận đấu với Đức hôm 23/11. Ảnh: Kyodo.

Lạc đà "thần bí" Camilla đến từ Melton Mowbray từng mang đến tin vui cho nước Anh. Camilla dự đoán chính xác chiến thắng vòng bảng của Tam Sư trước Iran tại World Cup 2022. Chủ nhân của cô lạc đà này nói khả năng thấu thị của Camilla “không bao giờ sai”.

Tuy nhiên, tin buồn cho Anh là chú sư tử ở sở thú Thái Lan - Chao Boy - đã có dự đoán chính xác trước trận tứ kết với Pháp. Theo ông chủ sở thú Narongwit Chodchoy, tỷ lệ chính xác của Chao Boy tới 90%.

“Chao Boy luôn được coi là chuyên gia tiên đoán kết quả bóng đá”, ông nói. "Cho dù là World Cup, Euro hay các giải đấu bóng đá lớn khác, nó có thể dự đoán chính xác, 80-90% số lần đoán của Chao Boy là đúng".

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/cac-nha-tien-tri-dong-vat-mua-world-cup-post1385456.html