'Các anh về mái ấm nhà vui'

'Các anh về mái ấm nhà vui...'. Những ca từ vui tươi ấy hiển hiện trong tôi khi về thôn Yên Vinh, xã Thanh Lâm (Mê Linh, Hà Nội). Phải qua mấy khúc cua, tôi mới tìm đến được nhà ông Lưu Công Bắc. Bên bức tường cũ, các chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Trinh sát 20 (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội) đang phá dỡ, chuyển gạch, dọn nền.

Đứng trước sân, ông Bắc không đủ sức để phụ giúp bộ đội. Đôi mắt nhìn trân trân vào nền móng nhà cũ. Có thể ông đang nhớ về những kỷ niệm trong ngôi nhà do cha mẹ xây từ năm 1972 để lại. Qua hơn 50 năm mưa nắng, nhà cũ dột nát không đủ sức chống lại sự khắc nghiệt của thời gian. Cho đến những ngày gần đây, nhờ sự hỗ trợ của đơn vị, căn nhà đã được hạ giải.

Ngồi trên tấm phản giữa sân, ông Bắc kể về những ngày là chiến sĩ Đại đội 18, Trung đoàn 121, Sư đoàn 345 (Quân khu 2) tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Ngày 27-2-1979, khi đang dải dây thông tin, ông bị đạn pháo phạt mất một cánh tay. Trở về địa phương, cuộc sống của ông gặp nhiều khó khăn. Đã vậy, ông còn bị tai biến hai lần, chân đi dò dẫm, một mắt trái đã mù hẳn. Khi biết tin có bộ đội về giúp đỡ hạ nhà cũ, phụ xây nhà mới, ông thấy lòng chộn rộn niềm vui.

Niềm vui quân dân sau giờ tu sửa nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Đồng (Mê Linh, Hà Nội).

Binh nhì Nguyễn Văn Chính, Chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn Trinh sát 20 bày tỏ: “Chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của ông Bắc, chúng tôi thấy trách nhiệm phải giúp đỡ gia đình ông sớm về ở trong ngôi nhà mới”. Bà con trong xóm đến thăm hỏi động viên vui với gia đình ông Bắc và không ngớt lời khen sự chu đáo, nhiệt tình của bộ đội Tiểu đoàn Trinh sát 20. Nghe chuyện kể, tôi càng thấy câu hát “Các anh về mái ấm nhà vui...” thật ý nghĩa và thấm thía.

Từ xã Thanh Lâm, chúng tôi sang xã Tam Đồng (Mê Linh, Hà Nội). Tại đây, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 20 cùng với nhân dân chỉnh trang lại khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ. “Bộ đội về làng xóm thêm vui, ấm áp”. Ông Nguyễn Văn Huỳnh, Chủ tịch UBND xã Tam Đồng nói với chúng tôi như vậy. Giữa nắng hè chói chang, những hàng mộ chí ngả màu, chân nhang xô lệch. Cây cỏ sau mưa lên mạnh hơn, lan sang lối đi. Từng chiến sĩ thành kính thắp nén tâm hương. Thế rồi mọi người cùng nhau lau sạch mộ phần, dọn cỏ, cắt cây để khuôn viên nghĩa trang sạch sẽ, quang đãng. Thiếu tá Nguyễn Bình Quân, Chính trị viên Tiểu đoàn Trinh sát 20 chia sẻ: “Với tấm lòng tri ân các liệt sĩ, đơn vị muốn góp sức nhỏ bé của mình trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Đây vừa là việc làm giúp đỡ địa phương vừa là cách giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng biết ơn, xây dựng lối sống đẹp cho bộ đội”.

Trong đợt hành quân làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Trinh sát 20 đã giúp đỡ các xã Thanh Lâm, Tam Đồng, Kim Hoa, Đại Thịnh (huyện Mê Linh) chỉnh trang khuôn viên nghĩa trang, mộ phần liệt sĩ, thắp nến tri ân. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với địa phương thăm hỏi, trao hàng chục suất quà tặng các gia đình chính sách, giúp đỡ gia đình thương binh. Về với nhân dân, bộ đội làm nhiều việc ý nghĩa. Mỗi việc làm tuy nhỏ nhưng góp phần lan tỏa, nhân lên lối sống nhân ái, nghĩa tình. Ngày trở về đơn vị, tôi tin trong hành trang mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ có thêm bài học về lòng tri ân để động viên bản thân sống có ích hơn, yêu thương nhiều hơn.

Bài và ảnh: ĐĂNG KHOA

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quân sự thế giới xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/cac-anh-ve-mai-am-nha-vui-736716