Ca sĩ Khải Đăng: Tốt nghiệp ngành Kỹ sư âm thanh tại Mỹ, 21 tuổi từ bỏ hào quang ở hải ngoại để về nước

Ca sĩ Khải Đăng sở hữu profile khá hoàn hảo trong sự nghiệp âm nhạc dù tuổi đời còn rất trẻ.

Khải Đăng tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư âm thanh tại Mỹ và nổi tiếng từ lúc rất trẻ khi trở thành quán quân chương trình Vstar của một trung tâm băng đĩa nhạc có tiếng ở hải ngoại. Nam ca sĩ còn được biết đến là một nghệ sĩ trẻ đa phong cách, biết sáng tác, biết chơi nhiều loại nhạc cụ, cũng biết "tự làm nhạc" cho chính mình.

Anh chính thức ra mắt tại thị trường âm nhạc Việt Nam từ giữa năm 2020 với sản phẩm Hôm nay em cưới rồi. MV này hiện tại đã đạt tổng cộng trên 350 triệu lượt nghe, xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Sau đó, Khải Đăng tiếp tục gây chú ý với hàng loạt các sản phẩm âm khác. Mới đây, nam ca sĩ ra mắt MV Em đẹp nhất trên đời. Nhân dịp này, Khải Đăng đã dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện thú vị về con đường âm nhạc của mình.

Từ bỏ hào quang ở hải ngoại về nước chỉ từ một câu nói của Đàm Vĩnh Hưng

- Đang biểu diễn ở sân khấu lớn tại hải ngoại, tại sao Khải Đăng quyết định về Việt Nam?

Người thúc đẩy tôi về Việt Nam và cho tôi sự yên tâm để tham gia vào thị trường âm nhạc trong nước chính là chú Đàm Vĩnh Hưng. Chú Hưng nói với tôi "con về đi, có gì gọi chú", chỉ một câu nói đó của chú Hưng thôi là tôi xách va li về.

Cách đây 10 năm, khi tôi bước chân xuống California và thi vào trung tâm Thúy Nga, tôi chỉ muốn nổi tiếng thôi. Khi mình nổi tiếng ở thị trường Mỹ thì tôi lại muốn được công nhận, muốn các sản phẩm của mình được nhiều người nghe.

Ca sĩ Khải Đăng.

Năm đó, tôi 21 tuổi. Nếu ở hải ngoại và mãn nguyện với sân chơi của mình thì sẽ không bao giờ tôi đã đạt được những thứ mình muốn. Khi thời gian và cơ hội qua rồi thì mình hối hận không? Và câu trả lời của tôi là có cho nên tôi chọn về Việt Nam.

Về Việt Nam, tôi phải đối diện với hai vấn đề. Một là mất đi vị trí ở trung tâm Thúy Nga vì thời điểm đó, tôi đang là ca sĩ trẻ và triển vọng nhất ở đó. Vấn đề thứ hai là, con đường về nước hoạt động nghệ thuật không có gì chắc chắn cả nhưng tuổi trẻ thì hãy cống hiến, đó là điều tôi nghĩ. Ở lại mình sẽ hối hận, đi có thể sai nhưng sai thì có thể quay lại, còn hối hận thì không.

Và tôi nhận ra là, việc trở về Việt Nam là quyết định rất đúng của tôi. Tôi được khán giả yêu thương, đón nhận. Tôi rất vui, rất hạnh phúc.

- Khi về, bạn gặp những khó khăn gì? Có lúc nào bạn muốn quay lại hải ngoại chưa?

Khó khăn nhất là sau khi tôi ra ca khúc đầu tiên vì có bao nhiêu vốn liếng, tôi đầu tư hết cho sản phẩm này. 6 tháng đầu, mọi thứ đều im lìm, ca khúc không ai nghe. Ca sĩ ra bài hát, đợi 1 ngày đã lâu lắm rồi mà đây là 6 tháng trời, tôi cứ chờ view lên mà không thấy. Cho đến 1 ngày, trợ lý của tôi nhắn, bài hát live của ca khúc lên trending. Đó là khoảng thời gian mà tôi xách túi chuẩn bị về Mỹ rồi vì mình không còn tiền đầu tư âm nhạc nữa.

Khoảng thời gian khó khăn thứ hai là gần đây. Ca khúc "Hôm nay em cưới rồi" đạt lượng view tổng cộng 350 triệu lượt nghe, xem trên nhiều nền tảng. Đó là áp lực rất lớn với tôi khi làm sản phẩm tiếp theo.

Khải Đăng tốt nghiệp chuyên ngành Kỹ sư âm thanh tại Mỹ và có thể chơi nhạc cụ.

- Gặp khó khăn bạn có được Đàm Vĩnh Hưng giúp đỡ?

Đợt quay MV "Ngày mai em đi mất", tôi nhờ chú Đàm Vĩnh Hưng. Lúc đó, tôi làm cả mini live show. Tên Khải Đăng quá mới nên khán giả rất ít mà mình cần có khách mời tên tuổi để bán vé. Tôi nói với chú Hưng "chú nhận giùm show này nhưng con không có cát-xê trả chú đâu". Và chú Hưng nhận lời liền. Chú hỗ trợ rất nhiều về truyền thông, hình ảnh.

- 21 tuổi đã nổi tiếng ở hải ngoại, điều này có làm Khải Đăng tự mãn?

21 tuổi thì chưa vì cộng đồng ở hải ngoại chưa đủ lớn để mình ngạo mạn. Xung quanh mình toàn là các bậc tiền bối kỳ cựu trong nghệ thuật. Lúc đó, tôi còn khao khát nhiều thứ.

Giai đoạn mà tôi ngạo mạn một chút là lúc tôi có thành công khi về Việt Nam, sở hữu một ca khúc hit hơn 100 triệu view, nhưng may mắn cho tôi là giai đoạn tôi đang tự thỏa mãn với bản thân thì dịch Covid xảy ra, mình không được đi diễn, không được tiếp cận với khán giả.

Thời điểm đó, ca khúc "Hôm nay em cưới rồi" rất viral trên mạng xã hội nhưng cũng nhờ dịch mà tôi có thời gian ở nhà để sống chậm lại, nhìn nhận bản thân để không đòi hỏi quá lố. Đó là thời gian tôi nhìn lại được sự nghiệp của mình và biết ai là người góp phần. Và tôi biết thành công của tôi là khán giả cho.

Nam ca sĩ sở hữu bản hit 350 triệu lượt xem ngay thời điểm dịch Covid xảy ra.

Quay MV mất 3 tháng, cạn kiệt kinh phí thì thôi

- Trong MV "Em đẹp nhất trên đời" vừa phát hành, Khải Đăng diễn xuất rất tự nhiên, liệu bạn có ý định phát triển bản thân trở thành nghệ sĩ đa năng?

Tôi từng thử sức vai trò diễn viên trong phim "Tâm sắc Tấm" của anh Trấn Thành. Lúc đó, anh Trấn Thành nhắn cho tôi bảo, nếu em không tự tin vào khả năng diễn xuất của em thì phải tin vào khả năng chọn người của anh.

Tôi không còn lý do từ chối nữa nên nhận lời. Dù vậy, xong phim tôi cũng chưa tự tin nhận mình là diễn viên. Sau này, tôi có nghiên cứu kỹ hơn về diễn xuất và cũng mong muốn phát triển thành một nghệ sĩ đa năng. Tôi mong có một phim nào đó để mình tham gia với vai trò diễn viên chính trong phim.

- Những MV trước của Khải Đăng đa số là buồn nhưng tới "Em đẹp nhất trên đời" thì màu sắc lại tươi vui, hạnh phúc. Điều này có xuất phát từ chính sự biến chuyển, thay đổi trong tình yêu của bạn hay không?

Thời gian qua, tôi cứ mải đi tìm cái gì đó cao siêu mà để hổng mất nội tâm bên trong. Rồi một ngày tôi tự hỏi, mình hát nhạc buồn, mình có vui không? Mình có thăng hoa trong những ca khúc nhạc buồn đó không? Và câu trả lời của tôi là không. Tôi chỉ thăng hoa trong âm nhạc thôi.

Tôi thấy rất nhiều các anh chị nghệ sĩ khi trình diễn, họ được thỏa sức, được thăng hoa nên cũng mong muốn được vậy. Cho nên tôi hướng tới những điều tích cực, tươi vui. Khi tôi hát live ca khúc này, tôi cảm thấy rất sướng. Khi mình tìm lại được mình thì làm gì cũng thấy đã.

Đó là lý do tôi chuyển dòng nhạc và thay đổi góc nhìn về tình yêu nam nữ, rằng không chỉ nhạc buồn mới hay mà nhạc vui về tình yêu còn rất tuyệt vời.

Việc không được đi hát, tiếp cận khán giả thời điểm đó giúp Khải Đăng nhìn nhận lại sự nghiệp của mình và không bị ngạo mạn, tự mãn.

- Kinh phí sản xuất MV này thế nào?

Tôi không kiểm soát được vì MV quay tới 3 tháng mà ở rất nhiều địa điểm khác nhau, Đà Nẵng, Đà Lạt, Hội An, Sài Gòn, Vũng Tàu, Phan Thiết… nói chung ê-kíp đi rất nhiều. Thậm chí, tôi định đi Bali quay vì thấy có địa điểm rất đẹp, rất phù hợp cho MV nhưng ê-kíp đều phản đối.

Ngoài chi phí cho ê-kíp thì cả đoàn cứ đi, tới chỗ nào đẹp thì dừng lại quay, chưa kể ăn uống, khách sạn nên tốn rất nhiều. Bởi vậy, tôi không tính được mà cứ làm tới khi cạn kiệt kinh phí thì thôi. May mắn là được ê-kíp hỗ trợ vì mất quá nhiều thời gian, nếu tính ngày công ăn lương thì thật sự là mình không trả nổi.

- Cảm ơn Khải Đăng đã chia sẻ!

Cao Thanh Hương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/ca-si-khai-dang-tot-nghiep-nganh-ky-su-am-thanh-tai-my-21-tuoi-tu-bo-hao-quang-o-hai-ngoai-de-ve-nuoc-20231017195204121.htm