Ca sĩ gen Z VP Bá Vương vẽ tranh bộc bạch góc tối nội tâm

Triển lãm tranh đầu tay 'Why me? Find me!' của ca sĩ VP Bá Vương trong khuôn khổ lễ hội 'Taste of Saigon' diễn ra tại Dinh Độc Lập, TP.HCM.

Triển lãm 'Why me? Find me!' trưng bày 10 bức tranh được sắp đặt thành với quá trình tác giả chạm đáy tiêu cực đến vượt qua, hồi phục rồi đi tìm chính mình. Mỗi bức tranh tương ứng 1 bài hát trong album 'W.O.L.F 1' sắp phát hành.

Bức 'Quái' mở màn cuộc khủng hoảng nhân sinh ở hai độ tuổi 19 lần đầu rời vòng tay cha mẹ bước vào đời và tuổi 25 đối diện áp lực cuộc sống người trưởng thành.

Bức 'S.O.S' vẽ chàng trai cô đơn trong bóng tối, im lặng và tự ôm lấy mình. Bên cạnh mỗi tác phẩm là tai nghe bài hát tương ứng.

Tác phẩm 'Trăng thư' thu hút sự chú ý khi khai thác đề tài tự tử. Con người chạm đáy tiêu cực thường xuất hiện suy nghĩ dại dột. Đối lập sợi thòng lọng và con quạ - biểu tượng cái chết là chậu nước thực hiện nghi lễ rửa tội cho trẻ sơ sinh trong Công giáo - biểu tượng cho sự sống, sự sinh ra. Sâu hơn, chi tiết ánh trăng rọi chiếu con quạ nhưng không để lại bóng trong chậu nước ám chỉ những người nghệ sĩ không tìm thấy hào quang, dần trở nên 'vô hình' dù đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Nếu bức 'S.O.S' diễn tả mặt yếu đuối của phái mạnh thì 'Xương rồng' là sự mạnh mẽ của phái yếu. Cô gái trong bức tranh cởi bỏ trang phục, đứng thẳng, vươn vai như cây xương rồng - loài có sức sinh tồn cao ở sa mạc.

Không gian triển lãm chia đôi thành vùng đen và trắng. Bức 'Why me? Find me!' đánh dấu sự giao hòa tích cực và tiêu cực, khởi đầu hành trình tác giả đi tìm chính mình.

Tác phẩm '1 trong 2' mô tả những lần tác giả đứng ở ngã 3 đường, phải đưa ra lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, thực tại và mơ mộng, lý tính và cảm tính...

Khi bối rối, anh gặp cô gái mang đến tình yêu, sự ấm áp, giúp mình lấy động lực và tự tin.

Tác phẩm 'Phale' (Phá lệ) thể hiện tuyên ngôn nghệ thuật của VP Bá Vương: tin vào bản ngã, tạo ra âm nhạc từ tâm hồn thay vì chạy theo thị hiếu của công chúng. Ca sĩ nói quá trình tạo tác bức tranh khá công phu, nhất là phần mài.

Kết thúc hành trình tìm lại chính mình, tác giả gửi lời cảm ơn qua 'C'mơn' - đối lập với lời xin lỗi và tạm biệt trong bức 'Trăng thư'. Tình yêu, nghệ thuật và niềm tin tôn giáo giúp anh đạt được trạng thái tự do, cân bằng.

Triển lãm diễn ra trong 3 ngày, thu hút sự quan tâm của người trẻ. Phạm Quỳnh Như (28 tuổi, Đồng Nai) chia sẻ: "Tôi bất ngờ khi tác giả còn trẻ lại có những sáng tác âm nhạc, hội họa sâu sắc. Trải nghiệm kết hợp hội họa và âm nhạc cũng rất thú vị, mới mẻ".

Các bạn trẻ viết cảm nhận sau khi thưởng thức triển lãm.

'S.O.S' - VP Bá Vương

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ca-si-gen-z-vp-ba-vuong-ve-tranh-boc-bach-goc-toi-noi-tam-2199475.html