Ca sĩ Đinh Thành Lê: 'Bài học đầu tiên trao cho con là sự tử tế'

'Bài học đầu tiên và trên hết tôi muốn trao cho con là làm người tử tế, biết tôn trọng bản thân và người khác, cũng như môi trường sống xung quanh mình', ca sĩ Đinh Thành Lê chia sẻ.

Quán quân Sao Mai 2007 Đinh Thành Lê cùng lúc ra mắt 2 MV Mẹ yêu con Khúc hát ru người mẹ trẻ dịp 8/3, như một món quà dành tặng con gái Vy An (tên gọi ở nhà là Bào Ngư).

- Trong nhiều ca khúc về tình mẫu tử, hẳn chị có lý do của riêng khi chọn 2 tác phẩm ''Mẹ yêu con'', ''Khúc hát ru người mẹ trẻ''?

Khi còn học ở Nhạc viện Hà Nội, tôi đã thích 2 ca khúc này bởi ca từ hay, giai điệu như ngấm vào máu thịt. Khi có con rồi, lời bài hát như vận vào thân phận làm mẹ, ca từ như nói hộ tiếng lòng. Đó là những tâm sự chất chứa yêu thương tôi muốn gửi đến con gái, cũng là nói hộ bao người mẹ trẻ khác.

Tôi muốn ra mắt MV hai ca khúc này từ khi con ra đời. Nhưng sau đó, tôi muốn chờ con lớn, có chút trải nghiệm, nghe sẽ hiểu hơn. Bây giờ, Bào Ngư 6 tuổi, là thời điểm cảm nhận được lời bài hát, tình yêu thương của mẹ. Thêm vào đó, ngày 8/3 cũng là dịp mọi người tôn vinh người phụ nữ, tình mẫu tử thiêng liêng nên tôi quyết định ra mắt MV.

- Sao chị không cho con gái xuất hiện một chút trong MV, cũng là kỷ niệm đẹp của hai mẹ con?

Để thực hiện MV, tôi cùng ê-kíp lên tận vùng Hữu Lũng - Lạng Sơn, nơi có đồi núi trập trùng để quay những cảnh thơ mộng nhất. MV không có diễn viên đóng thế hay kể chuyện mùi mẫn về tình mẫu tử, chỉ có tiếng hát của ca sĩ, tiếng đàn cello của nghệ sĩ trẻ Hồ Phương Nhung, tiếng sáo flute của nghệ sĩ Nguyễn Ly Hương, tiếng đàn guitar của nghệ sĩ Chí Linh.

Tất cả đều mộc mạc, chân phương và nhẹ nhàng, tựa như tinh thần của lời ca: "Khát nắng sớm và sương lành/Lá thắm rung cánh tay, ôm ấp lấy hòa bình” trong ca khúc Mẹ yêu con của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý.

MV Mẹ yêu con:

Làm MV tặng con gái, tôi muốn thể hiện dung dị, trong sáng, mộc mạc nhưng vẫn ẩn chứa sự tinh tế, bác học của ca khúc. Tôi không muốn con gái xuất hiện trên truyền thông, mà muốn những khoảng lặng chỉ có hai mẹ con. Là nghệ sĩ, tôi muốn một mình đối diện với những hỉ - nộ - ái - ố của cuộc đời, con gái cứ bình yên trong vòng tay của mẹ thôi.

- Hẳn cú sốc bất ngờ về chuyện tình cảm khiến chị e dè với tất cả?

Thời điểm này, tôi đã vượt qua nên không muốn nhắc nhiều về quá khứ. Tôi nghĩ, quan trọng nhất là mình phải hạnh phúc và thoải mái. Tôi đủ bản lĩnh, sự kiên cường để đối diện và vượt qua mọi khó khăn. Tôi vẫn luôn cố gắng sống xứng đáng với hình hài cha mẹ ban tặng, tử tế với mọi người.

- Để là chỗ dựa vững chắc cho con, chị làm gì để tự chữa lành?

Tôi nghe thầy Thích Minh Niệm giảng hằng đêm, dần tìm thấy sự tĩnh tại trong tâm hồn, buông bỏ phiền muộn, yêu thương những thứ thuộc về mình và của mình. Tập yoga cũng giúp tôi nhẹ nhàng, điềm tĩnh và sâu sắc hơn.

Con gái nhỏ là động lực lớn nhất. Thay vì đi diễn, tôi dành nhiều thời gian chơi với con, chứng kiến từng giây phút con trưởng thành. Con càng lớn càng đáng yêu và hiểu chuyện, biết chia sẻ và quan tâm tới người khác. Tôi thấy những gì mình "đánh đổi" là xứng đáng.

- Chị làm đầy nhân cách của con ở những bước đầu đời thế nào?

Làm mẹ đơn thân, tôi cần "phân thân" để dạy con bằng sự nhẹ nhàng, mềm mỏng của người mẹ và sự cứng rắn, nghiêm khắc của người bố. Con được rèn sớm tính tự lập. Nhưng một mặt, tôi cũng thường cho cháu về quê để gần gũi với đời sống dân dã, đầm ấm... để cảm nhận sâu hơn mối kết giao mật thiết giữa bà con lối xóm, cô bác, họ hàng trong gia đình; để cháu lớn lên một cách "đời" hơn, gắn bó với cội rễ, thay vì quá "hộp" và xa cách đời sống, gốc gác của mình.

Tôi dạy con bài học yêu thương hàng ngày, hàng giờ, không chờ tới lúc con trưởng thành. Bài học đầu tiên và trên hết là làm người tử tế, biết tôn trọng bản thân và người khác, cũng như môi trường xung quanh. Khi con người biết làm đẹp nội tâm, mọi hào nhoáng bên ngoài sẽ không thể lay chuyển được họ.

- Khi con gái trưởng thành, bước vào yêu đương, bài học đầu tiên chị dạy con là gì?

Tình yêu là điều đúng đắn nhưng phải qua nhiều thử thách mới tốt đẹp. Con còn quá bé để nghĩ đến điều đó, tôi luôn hiện hữu bên cạnh, lắng nghe và chia sẻ cùng con trong bất cứ hoàn cảnh nào.

MV "Khúc hát ru người mẹ trẻ":

Tình Lê

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/dinh-thanh-le-lam-me-don-than-toi-can-phan-than-de-day-con-bang-su-nhe-nhang-2118172.html