Cà phê đường tàu không phải là văn hóa du lịch

Những năm gần đây, cà phê đường tàu thu hút không chỉ các bạn trẻ thích check-in sống ảo mà còn cả các du khách nước ngoài. Vì lợi nhuận và nhu cầu vẫn có, nên các hộ dân ở khu vực đường tàu nội đô đoạn qua quận Hoàn Kiếm và Ba Đình vẫn lén lút đón khách, bất chấp các quy định về trật tự an toàn giao thông và an ninh đường sắt.

Sự hiếu kỳ của khách ngồi uống cà phê sát đường ray tàu hỏa và cách mà các chủ quán điều hành để khách có thể chụp ảnh cùng tàu chạy qua, bất chấp rủi ro tính mạng.

Dù ý thức được mức độ nguy hiểm, nhưng khi tàu đi qua, du khách lại ùa xuống đường ray để tiếp tục check in như chưa từng trải qua nỗi lo sợ mất an toàn trước đó.

Hành lang đường sắt luôn chỉ là hành lang đường sắt, không có bất kỳ lý do gì để một bộ phận hộ dân lợi dụng biến thành nơi kiếm lời, bất chấp không chỉ tính mạng của khách uống café mà còn là sự an toàn của cả đoàn tàu, với hàng trăm hành khách.

Thú vị, ưa mạo hiểm nhưng không có nghĩa là đem tính mạng của mình ra để đánh cược. Nhiều lái tàu đã phải dừng tàu khẩn cấp để du khách có thể kiếm chỗ đứng an toàn. Tháng 9 năm 2022, một du khách người nước ngoài lách qua khu vực chắn tàu vào chụp ảnh và không tránh được cú va chạm với đoàn tàu Lào Cai - Hà Nội bị bắn văng vào tường và gây ùn tắc giao thông khu vực.

Việc dựng quán kinh doanh cà phê gần đường tàu là một hoạt động tự phát, xuất hiện cách đây chưa lâu nay trở thành vấn nạn, cần có biện pháp ngăn chặn và tiến tới dẹp bỏ.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ca-phe-duong-tau-khong-phai-la-van-hoa-du-lich-203571.htm