Cà phê chung cư ở trung tâm vắng vẻ ngày mở cửa

Nhiều quán cà phê ở chung cư Nguyễn Huệ, chung cư Tôn Thất Đạm, chung cư Phạm Ngọc Thạch đã mở cửa đón khách ngồi tại chỗ.

Các quán cà phê ở chung cư 42 Nguyễn Huệ, chung cư Tôn Thất Đạm được giới trẻ yêu thích.

Khi TP.HCM cho phép hàng quán mở bán tại chỗ, các quán cà phê ở chung cư được nhiều bạn trẻ lựa chọn. Những nơi nổi tiếng có nhiều quán cà phê là chung cư 42 Nguyễn Huệ (quận 1), chung cư Tôn Thất Đạm (quận 1).

Các quán đã mở cửa đều không quá đông khách, đảm bảo giãn cách để phòng chống dịch.

Cà phê chung cư Nguyễn Huệ vẫn chưa sáng đèn

Tối ngày đầu tiên TP.HCM cho phép hàng quán mở bán tại chỗ, khu vực trung tâm quận 1 rất đông đúc, náo nhiệt. Nơi đông đúc nhất, thu hút nhiều bạn trẻ nhất là phố đi bộ Nguyễn Huệ.

Mọi người tụ tập ở đây để mua sắm, ăn vặt, đi uống cà phê và trà sữa.

Với giới trẻ, chung cư 42 Nguyễn Huệ được coi là một biểu tượng với nhiều quán cà phê xinh xắn.

Hôm nay, nhiều người tiếc nuối vì một số ô cửa sổ vẫn chưa sáng đèn. Nhìn từ phố đi bộ Nguyễn Huệ, trông chung cư không lung linh, rực rỡ như trước đây.

Ghi nhận vào khoảng 20h, chỉ một vài quán đã mở cửa là Boo coffee, Buihaus, The Letter.

Tô Thái Hùng (25 tuổi) chia sẻ: “Mình rất thích ngồi ở chung cư này vì các quán đều có ban công thoáng mát. Ngồi đây có thể ngắm trọn cả phố đi bộ đông vui, ồn ào”.

Thái Hùng đến Boo coffee cùng với 2 người bạn. Họ rất vui khi được ngồi cùng nhau sau một thời gian dài xa cách.

Đại diện Boo coffee chia sẻ quán đã mở cửa đón khách từ sáng ngày 28/10. Nhân viên đều vui vẻ, phấn khởi vì được gặp lại khách hàng sau một thời gian quán tạm đóng cửa.

Ngọc Nhi (23 tuổi) chia sẻ: “Với mình, chung cư 42 Nguyễn Huệ như một phần không thể thiếu trong văn hóa cà phê của giới trẻ TP.HCM. Mình mong tất cả các quán đều mở lại để có thể thoải mái đây chụp ảnh, uống cà phê”.

Theo ghi nhận, các quán đều không quá đông, khách hàng dễ dàng tìm được một ví trí đẹp ở ban công.

Trước đây, nhiều người khó lòng tìm được một ví trị đắc địa ở ban công nhìn xuống phố vào buổi tối vì các quán đều đông khách. Hiện tại, không khí vắng vẻ và đìu hiu hơn nhiều.

Hồ Tấn Tài (23 tuổi) chia sẻ: "Mình chỉ định đi dạo ở phố đi bộ thôi nhưng nhìn lên thấy quán khá vắng nên đã lên thử. Trước đây, mình chưa bao giờ được ngồi ngắm thành phố ở vị trí đẹp thế này".

Một số quán tại đây vẫn chưa mở lại bao gồm Thinker & Dreamer Coffee, Sài Gòn Ơi…

Giới hạn thời gian ngồi tại chỗ, nhắc khách thời gian đóng cửa

Tại chung cư Tôn Thất Đạm (quận 1), các quán như Haru Craft, Hoàng Thị, Whisfee Cafe đều đã mở cửa. Lượng khách tại quán không quá đông. Khoảng 20h, mỗi quán chỉ có 1-2 nhóm bạn ngồi quây quần.

Đại diện Haru Craft chia sẻ: “Cả ngày chúng tôi chỉ có 4 lượt khách ghé thăm. Có lẽ nhiều bạn chưa biết quán đã mở cửa trở lại. Tuy vậy, tôi mong quán sẽ đông hơn vào dịp cuối tuần”.

Ngọc Linh (22 tuổi) cho biết cô thích đi cà phê ở chung cư vì chúng yên tĩnh hơn hẳn các quán cà phê ở mặt tiền. Ở đây, Linh có thể vừa nghe nhạc vừa tâm sự với bạn bè.

"Bình thường quán cũng không quá xô bồ, chỉ hết chỗ vào cuối tuần nên tôi yên tâm đến mà không cần đặt trước" - Linh chia sẻ thêm.

Manfolk, một quán cà phê ở chung cư trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1) cũng đã mở cửa đón khách.

Đại diện Manfolk cho biết quán đã cố gắng chuẩn bị, sắp xếp để mở bán trong ngày 28/10.

“Trước đây chúng tôi đã quen với việc được mở cửa đến khuya. Từ hôm nay quán phải đóng cửa lúc 21h theo quy định nên tôi phải nhắc nhở khách trước để có thể đóng cửa đúng giờ”.

Tuấn Trần (29 tuổi), khách hàng tại Manfolk chia sẻ: "Tôi thường ngồi ở Manfolk đến khuya vì đây là quán hiếm hoi không quá ồn ào khi về đêm. Tôi hơi tiếc vì quán phải đóng cửa sớm nhưng đây là quy định chung nên tôi tuân thủ để đảm bảo phòng chống dịch".

Taymo Space, một quán cà phê ở chung cư trên đường Phạm Ngọc Thạch (quận 3) mở cửa trở lại kèm theo quy định mỗi khách chỉ được ngồi lại trong khoảng 1h. Điều này nhằm đảm bảo phòng dịch vì không gian quán không quá rộng.

Mai Đăng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ca-phe-chung-cu-o-trung-tam-vang-ve-ngay-mo-cua-post1273817.html