Búp bê lai Nga Marina tung bộ ảnh 'Thiên Nga trắng' đón Tết 2024 tại Việt Nam

DJ quốc tế Marina Konkova sinh năm 2001, mang quốc tịch Nga. Nữ DJ được biết tới là một hotgirl với khuôn mặt đẹp, ngây thơ nhưng thân hình lại vô cùng bốc lửa và được ví là Búp Bê Nga gốc Việt vừa tung bộ ảnh 'Thiên Nga trắng' đón Tết tại Việt Nam.

Để giúp độc giả hiểu biết thêm về cuộc sống cũng như công việc hàng ngày của nữ DJ lai Nga Marina, PV Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển đã có buổi phỏng vấn với nữ DJ nhân dịp cô đón Tết 2024 tại Việt Nam.

PV: Chào DJ Quốc tế Marina. Được biết Xuân Giáp Thìn 2024 bạn đón Tết tại Việt Nam. Vậy, xin bạn cho biết cảm xúc của bạn khi ăn Tết tại đất nước Việt Nam?. Đây là lần thứ mấy bạn ăn Tết tại Việt Nam?.

DJ Quốc tế Marina: Có hai năm ăn Tết ở Nga thì ngày đó tôi còn nhỏ nên chưa cảm nhận được không khi Tết. Khi hai tuổi thì tôi về Việt Nam đến nay nên văn hóa và cuộc sống của tôi thuần Việt Nam. Cứ mỗi khi xuân về Tết đến là tôi háo hức lắm, ngày bé thì thích Tết để được lì xì, ở trong giấc mơ cũng mơ thấy được lì xì, đêm giật mình tỉnh dậy cũng hỏi bố mẹ, ông bà… là: tiền lì xì của con đâu rồi. Bây giờ lớn rồi thì thích Tết để gia đình được sum vầy ăn uống, lì xì lẫn nhau, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, kể chuyện năm qua mình được và mất gì?. Cần thay đổi gì để sang năm mọi chuyện được tốt hơn. Và đặc biệt Marina được ông bà, bố mẹ dạy là: sau khi giao thừa thì làm gì cũng phải cẩn thận, tránh đổ vỡ, rồi có nói gì cũng phải nói lời hay ý đẹp tránh va chạm… cũng là mong năm mới thật tốt lành, ấm no và hạnh phúc.

PV: Có ý kiến thắc mắc, biết bao nghề để chọn lựa, sao DJ Quốc tế Marina lại theo đuổi công việc DJ?. Đó là niềm đam mê của bạn chăng?.

DJ Quốc tế Marina: Tôi từng học thanh nhạc trong Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Gia đình định hướng cho tôi trở thành ca sĩ. Nhưng theo tôi nghĩ, để trở thành một ca sĩ có chỗ đứng trên sân khấu và đặc biệt trong lòng khán giả được thành công là cả một chặng đường dài, hơn nữa tôi theo học Opera nhưng ở Việt Nam Opera không phải thế mạnh và chỉ một số người biết và có thể nghe hiểu được… Vì vậy để thành công được trong thời gian hiện tại với cá nhân tôi thì tôi cảm thấy hơi khó nên tôi quyết định theo nghề DJ, ở môi trường này tôi được thể hiện mình không chỉ ở những set nhạc hay mà tôi còn giải phóng được ngôn ngữ hình thể. Ở công việc này, tôi được làm quen và biểu diễn thường xuyên hơn trên sân khấu, tôi được giao lưu nhiều hơn với khán giả, tôi được đi đến nhiều nơi khắp đất nước để hiểu được văn hóa vùng miền nơi tôi đến… và chắc chắn một ngày gần nhất tôi sẽ bước lên sân khấu với công việc tuy mới nhưng cũ với tôi đó là “ca sĩ”, nhưng tôi sẽ chọn theo dòng nhạc trữ tình.

PV: Theo bạn, đâu là những khó khăn khi theo đuổi nghề DJ?

DJ Quốc tế Marina: Theo tôi, làm nghề nào cũng có mặt phải và trái mà mỗi người phải tự rèn giũa bản thân, phát huy điểm mạnh và tránh xa những cạm bẫy. Với bản thân Marina cũng nhận được nhiều lời mời đi “uống cafe nhưng sang tận Hàn Quốc, Thái Lan, Châu Âu…” chứ không phải uống cafe ở ngay tại Hà Nội. Rồi có nhiều lời đề nghị “bỏ nghề về anh nuôi”, “sao em không làm ca sĩ lấy cái mác nhưng vẫn làm DJ”, “tháng em làm được bao nhiêu anh trả em gấp hai - ba lần”… đối diện với những lời mời gạ gẫm đó, tôi chọn cách im lặng hoặc có trả lời thì cũng cho họ thấy tôi bận học hỏi nâng cao trình độ, tôi trau chuốt kết nối từng bài trong những set nhạc tiếp theo để mang đến cho khán giả niềm vui, tích cực. Từ những việc tôi làm như vậy thì những người từng “gạ gẫm” tôi ngày xưa thì hiện tại người ta thành bạn tốt của tôi, thậm chí có người thành fan ruột của tôi, họ luôn ủng hộ tôi trong sự nghiệp.

Tôi cảm thấy mình được may mắn hơn nhiều các bạn khác khi bước vào nghề, tôi được sự hậu thuẫn của gia đình. Mẹ tôi hàng ngày lo việc nhà và là một “nhà thiết kế thời trang” cho tôi, lo cho tôi từ bữa ăn đến giấc ngủ và một điều nữa làm cho con đường sự nghiệp của tôi được thuận lợi là bố của tôi.

Mẹ Marina là một nghệ sỹ Piano tốt nghiệp tại Nga. Trong ảnh là một buổi lên lớp dạy Piano tại Việt Nam

Mẹ Marina là một nghệ sỹ Piano tốt nghiệp tại Nga. Trong ảnh là một buổi lên lớp dạy Piano tại Việt Nam

Bố tôi luôn đồng hành bên cạnh tôi mọi lúc, mọi nơi, khắp vùng trời tổ quốc mà tôi đặt chân đến đều có bố tôi đi cùng, bố vẫn thường hay nói vui với tôi và bạn bè là: vừa là bố vừa là lái xe, vệ sỹ, bảo mẫu, bầu show, quản lý… cho tôi. Tôi luôn nhớ 1 câu nói mà bố tôi nói với tôi và tôi lấy câu đó làm kim chỉ nam cho sự nghiệp của mình đó là: “con hãy làm hết khả năng, trình độ chứ không được bất chấp tất cả để thành công”.

PV: Với những khó khăn, cạm bẫy và định kiến như vậy, có bao giờ bạn nản lòng và muốn bỏ nghề không?.

DJ Quốc tế Marina: Tôi xin được trả lời là “không”. Vì trước khi vào nghề tôi được bố mẹ giáo huấn rất nhiều, nhất là bố tôi là người tiếp xúc, hoạt động , quen biết nhiều trong giới nghệ sỹ. Nhờ có những dặn dò thậm chí răn đe mà tôi hiểu được mình cần làm gì. Như tôi nói ở trên: từ khi tôi bắt đầu bước chân vào nghề đến giờ phút này thì luôn có bố tôi đồng hành cùng tôi trên mọi miền mà tôi đặt chân tới. Có bố bên cạnh là chỗ dựa tinh thần cho tôi, bố là người thầy chỉ đường, dẫn lối, ủng hộ và bảo vệ tôi… nên tôi chẳng sợ điều gì mà tôi chỉ sợ không có chỗ đứng trong lòng khán giả.

PV: Hiện tại có khá nhiều người trẻ theo đuổi nghề DJ. Là người nổi tiếng trong lĩnh vực này với kinh nghiệm lâu năm, bạn sẽ chia sẻ điều gì với họ?.

DJ Quốc tế Marina: Dạ tôi không phải là người nổi tiếng vì bản thân tôi cũng đang đi tìm một chỗ đứng trong lòng khán giả. Với câu hỏi này, tôi không dám khuyên các bạn đang muốn theo nghề mà tôi chỉ nói ra những gì tôi trải qua: nghề nào cũng cần phải đam mê và tinh thần vượt khó. Sẽ có rất nhiều khó khăn để xây dựng lên hình ảnh bản thân để có chỗ đứng trong lòng khán giả. Chẳng có việc gì đơn giản cả. Muốn thành công phải nỗ lực, chăm học hỏi, giao lưu, bỏ ngoài tai những lời dị nghị, đàm tiếu, đến những nơi cần đến và biết từ chối những nơi không cần phải hiện diện. Theo cá nhân tôi thì nghề nào cũng cần có ít nhất một sở trường mới có thể thành công được: đam mê, chăm chỉ, nghiêm túc, ngoại hình. Và tất nhiên may mắn là điều rất quan trọng.

PV: Với bạn, đâu là ước mơ lớn nhất trong cuộc sống này?.

DJ Quốc tế Marina: Uớc mơ lớn nhất của tôi là có sức khỏe, có chỗ đứng trong lòng khán giả, làm những việc tử tế, sống bên cạnh những người tử tế. Và mọi người trên trái đất này đều được hạnh phúc.

PV: Dự định trong năm 2024 của bạn là gì?. Bạn có thể chia sẻ cho độc giả Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển biết được không?.

DJ Quốc tế Marina: Có lẽ tôi sẽ tham gia tích cực vào công việc xã hội. Ngoài việc học hỏi, nâng cao trình độ với nghề hiện tại thì tôi đang theo học vài công việc và kỹ năng khác, nhưng cụ thể là gì thì tôi xin phép được giấu kín.

PV: Vâng. Xin chân thành cảm ơn bạn.

DJ quốc tế Marina sinh ra tại Nga nhưng đến năm 2 tuổi thì về Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc đến bây giờ. DJ quốc tế Marina từng học khoa thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Mặc dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng DJ quốc tế Marina đã mang trong mình dòng máu Nghệ thuật. Từ rất sớm Marina đã tham gia diễn rất nhiều vai của nhiều phim truyền hình, MV ca nhạc, hài tết… Ngoài việc đóng phim Marina còn được mời làm DJ chính trong các sự kiện lớn trên cả nước: Festival, quán Bar club…

Mộc Miên

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/bup-be-lai-nga-marina-tung-anh-thien-nga-trang-don-tet-2024-tai-viet-nam-a23235.html