Bừng sáng đường quê

Nếu có dịp đến các thôn, ấp ở tỉnh Bình Phước trong những ngày này, nhiều người sẽ ngỡ ngàng khi nhìn thấy nhiều tuyến đường giao thông nông thôn nay đã được 'khoác lên chiếc áo mới'. Ngoài được thảm nhựa và đổ bê tông, các tuyến đường còn được điểm tô thêm các mảng hoa, lá tạo cho vùng quê thêm tươi mới, ban đêm đèn đường sáng nhìn rõ cả sắc đỏ của màu cờ, hoa trang trí đón xuân. Diện mạo các vùng quê thay đổi rõ rệt là kết quả sau gần 5 năm triển khai thực hiện phong trào 'Thắp sáng đường quê'.

HIỆU QUẢ THIẾT THỰC, TÍCH CỰC THỰC HIỆN

Chúng tôi cùng anh Hồ Bá Toàn, Bí thư Huyện đoàn Bù Đốp và ông Điểu Tính “thả bộ” trên con đường dẫn vào ấp 3, xã Hưng Phước vào một buổi tối, trong không khí se lạnh, trong lành của mùa xuân đang đến rất gần. Dưới ánh đèn đường sáng, soi rõ mặt người, chúng tôi cảm nhận được niềm vui của bà con nơi đây khi công trình ánh sáng tại ấp 3, có chiều dài 1,2km, kinh phí 45 triệu đồng, do Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh, Huyện đoàn Bù Đốp và nhân dân ấp 3 đóng góp xây dựng vừa được đưa vào sử dụng trong tháng 1-2022.

Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh, Huyện đoàn Bù Đốp và nhân dân ấp 3, xã Hưng Phước đóng góp xây dựng công trình “Ánh sáng biên cương” vừa được đưa vào sử dụng trong tháng 1-2022

Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh, Huyện đoàn Bù Đốp và nhân dân ấp 3, xã Hưng Phước đóng góp xây dựng công trình “Ánh sáng biên cương” vừa được đưa vào sử dụng trong tháng 1-2022

Ông Điểu Tính phấn khởi bày tỏ: “Trước đây, khi chưa có đèn đường, buổi tối bà con đi lại gặp nhiều khó khăn, đường làng, ngõ xóm có nhiều ngã ba, ngã tư nên dễ xảy ra tai nạn giao thông. Giờ đây, bà con đi công việc về muộn cũng thuận lợi, an tâm vì an ninh được bảo đảm tốt hơn, ai cũng phấn khởi...”.

Từ đầu tuyến đường, chị Thị Mây vừa đi làm về trên chiếc xe máy, dừng lại cười vui và chia sẻ một kỷ niệm trước khi chưa có đèn đường. Chị nói: “Hồi chưa có đèn, sợ không dám ra đường vào ban đêm. Có tối đi làm về gặp trời mưa lớn, không thấy gì nên té “ổ gà”, may mà không sao. Thấy thanh niên lắp đèn chiếu sáng tôi mừng quá, từ nay khỏi lo đi sớm về khuya nữa”.

Trong năm 2021, Huyện đoàn Bù Đốp đã xây dựng được 15 công trình thanh niên, trong đó 3 công trình ánh sáng biên cương, 2 công trình thắp sáng đường quê, 3 nhà nhân ái... với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Thời gian tới, Huyện đoàn sẽ tìm nguồn kinh phí để tiếp tục triển khai công trình, phần việc thanh niên, sát với tình hình xây dựng nông thôn mới tại địa phương, trong đó chú ý đến việc nhân rộng các công trình thắp sáng đường quê.

Anh Hồ Bá Toàn, Bí thư Huyện đoàn Bù Đốp

Buổi lễ bàn giao công trình thắp sáng đường quê tại thôn 6, xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp diễn ra ấm áp với sự có mặt của ông Mai Xuân Tuân, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Nguyễn Anh Tài, Phó chủ tịch UBND huyện. Công trình có chiều dài 1,3km, lắp đặt 50 trụ sắt gắn bóng điện tử 30W, tổng kinh phí 105 triệu đồng, trong đó Hội Cựu chiến binh khối cơ quan huyện hỗ trợ 20 triệu đồng, Hội Cựu chiến binh xã đóng góp 10 triệu đồng, Ban điều hành thôn 6 đóng góp 5 triệu đồng, UBND xã Thiện Hưng vận động kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ 70 triệu đồng. Tuyến đường vốn đã xanh, sạch, đẹp, nay có thêm đèn chiếu sáng phục vụ tốt nhu cầu đi lại, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Anh Tài tự hào: Huyện Bù Đốp đang trong quá trình đẩy nhanh, đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới nên đến nay trên địa bàn huyện đã có hàng chục công trình “thắp sáng đường quê” được đưa vào sử dụng. Ánh điện đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn biên giới. Đây là kết quả từ sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự chung tay góp sức của tuổi trẻ, cựu chiến binh, phụ nữ, các nhà hảo tâm và bà con nhân dân.

LAN TỎA CỘNG ĐỒNG, ĐỒNG LÒNG GÓP SỨC

Không chỉ riêng Bù Đốp, từ năm 2016, khi phong trào “Thắp sáng đường quê” được phát động đến nay, một số lượng lớn các thôn, ấp, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới của tỉnh đã có công trình ý nghĩa và thiết thực này, bà con nhân dân rất ủng hộ việc nhân rộng mô hình.

Được sự tin tưởng của nhân dân, Đoàn xã Tân Lập, huyện Đồng Phú đã khảo sát, thiết kế và thi công công trình “Thắp sáng đường quê” tại ấp 2, với tổng kinh phí 16 triệu đồng. Tại ấp 3, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, công trình ánh sáng đường quê, chào mừng xã về đích nông thôn mới trị giá 30 triệu đồng, do Huyện đoàn, Điện lực Hớn Quản, chính quyền và nhân dân chung tay xây dựng cũng vừa đưa vào sử dụng. Đoàn xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản phối hợp chi bộ, ban ấp thi công tuyến đèn đường năng lượng mặt trời tại ấp Sóc Răng. Công trình gồm 20 trụ đèn, kết hợp với cắm cờ Tổ quốc, kinh phí 37 triệu đồng. Trong đó, Huyện đoàn Hớn Quản vận động 12 triệu 500 ngàn đồng, UBND xã hỗ trợ 20 triệu đồng, phần còn lại do nhân dân trong ấp chung tay xây dựng.

Ánh sáng không chỉ giúp bà con sinh hoạt, vui chơi, giải trí mà còn giải tỏa các điểm nguy hiểm, mang lại sự an toàn cho người dân khi di chuyển trên các tuyến đường vào ban đêm. Chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này trong chương trình xây dựng nông thôn mới, chắc chắn sẽ được bà con nhân dân hưởng ứng thực hiện.

Ông Nguyễn Tấn Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thanh Bình

Không chỉ riêng tổ chức đoàn tiên phong thắp sáng đường quê, chung tay xây dựng nông thôn mới, mà các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội và nhân dân các địa phương cũng đồng lòng vào cuộc quyết liệt.

Giữa tháng 1-2022, Hội Nông dân xã Phước An phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, chi bộ, Ban điều hành ấp Sóc Tranh đưa vào sử dụng công trình thắp sáng đường quê có chiều dài 600m, với 15 trụ đèn, tổng kinh phí 12 triệu đồng. Trong đó, Hội Nông dân xã vận động 4 triệu đồng, Hội Phụ nữ xã 4 triệu đồng, còn lại do nhân dân ấp Sóc Tranh đóng góp. Chào đón xã về đích nông thôn mới và tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hội viên phụ nữ và nhân dân tổ 8, ấp Bình Phú, xã An Phú đã tổ chức ra quân vệ sinh, nhổ cỏ đường hoa và lắp đặt 13 trụ đèn đường với tổng số tiền hơn 16 triệu đồng. Số tiền do hội viên, phụ nữ và nhân dân tổ 8 đóng góp.

Chị Thị Thanh, ngụ ấp Bình Phú chia sẻ: “Ngay sau khi chi hội triển khai thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê” trên đoạn đường phụ nữ tự quản, chị em trong chi hội rất đồng tình. Bởi đó là việc làm rất thực tế đem lại nhiều lợi ích cho gia đình mình cũng như người dân nơi đây nên hội viên động viên nhau cùng tham gia”.

Về Bình Phước trong mùa xuân mới, xe bon bon trên những con đường rực rỡ cờ hoa trong cảnh sắc của những cánh rừng cao su đang kỳ thay lá, những vườn điều đang độ ra hoa, kết trái đẹp đến nao lòng, ai cũng thổn thức, rạo rực niềm vui. Những con đường quê được thắp sáng đang tô điểm thêm cho những vùng quê Bình Phước đang từng ngày “thay da đổi thịt”, mang đến mùa xuân no ấm.

Huỳnh Nguyên

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/4/130189/bung-sang-duong-que