Bữa tiệc tất niên

BPO - Đúng hẹn, hơn hai chục thành viên cả nam lẫn nữ lớp 10A2, hiện sinh sống, làm việc tại tỉnh Bình Dương và Bình Phước lại tụ họp tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước để ôn chuyện xưa. Và người tài trợ cho bữa tiệc tất niên vẫn là Đức - một học sinh cá biệt năm nào của lớp 10A2.

Cánh nam giới có vẻ nôn nóng với buổi họp mặt nên đến điểm hẹn sớm hơn. Vài anh bốc điện thoại a lố a lồ cho những anh chưa thấy mặt. Và thật lạ, ai cũng hỏi nhau:

- Này, đi bằng gì đến đây?

- Nhậu xong về bằng cách nào?

Rồi các anh thi nhau kể những chuyện liên quan đến chuyện vui rượu bia và bị trả giá.

- Tuần trước, thằng em xã hội của tao vừa đón được con xe mới về nên mở tiệc khao bạn bè. Tao bảo đặt vài món về nhà rồi nhậu sương sương thôi. Nó trợn mắt, bảo đừng có kìm hãm cái sự sung sướng của nó lại. Thế là alê… hốt. Mất 30 triệu đồng nộp phạt và tước giấy phép lái xe gần 2 năm. Đáng đời!

- Ăn thua gì, ông anh họ tao cộng thêm tội “chống người thi hành công vụ”, vừa nộp phạt kịch khung 40 triệu đồng, vừa bị tước giấy phép lái xe 2 năm, vừa mất chức kìa!

- Ổng làm gì?

- Cấp phó một cơ quan cấp tỉnh!

- Ối giời! Làm đến cấp phó cơ quan cấp tỉnh mà sao lại cư xử thế? Đã vi phạm thì phải tỏ ra ngoan hiền chứ!

- Thì xỉn ngoắc cần câu còn biết gì!

17 giờ 10 phút, các thành viên đã có mặt gần đủ mà vẫn chưa thấy chủ tiệc xuất hiện. Cánh phụ nữ hầu hết đã nghỉ hưu nên có vẻ nhàn nhã. Mấy chị bàn luận rôm rả chuyện dùng các loại thực phẩm chức năng, loại nào giảm mỡ máu, loại nào làm căng da mặt, loại nào ngủ tốt; chuyện cô L ở lớp A5 sửa mũi ở đâu mà khoe ảnh trên Facebook đẹp lắm; cô H ở lớp B1 gọt cằm, bơm má quá tay thành ra thảm họa… Và sau câu nói của một chị: “Thật may là lớp ta không có bà nào lạm dụng, sửa đến mức không nhận ra nhau nhỉ”! Gương mặt các chị rạng rỡ hẳn lên.

17 giờ 20 phút, Đức xuất hiện. Ai nấy ồ lên phấn khởi. Thành “Gà” đá vào chân Đức mắng sa sả:

- Ông vừa phải thôi, chủ tiệc mà khách khứa đến đầy đủ vẫn chưa thấy mặt!

- Mong quý vị đại xá. Cuối năm nhiều việc quá!

Thành “Gà” nháy mắt ranh mãnh:

- Ông lại bận bịu đi tặng quà tết cho các sếp chứ gì. Tôi chẳng lạ “trò ma” của cánh doanh nghiệp các ông!

- Thành “Gà” vớ vẩn. Tặng quà tết mà bảo là “trò ma”. Vậy lát nữa tiệc xong, ông Đức chỉ diễn “trò ma” với cánh phụ nữ thôi. Mấy ông dẹp hết nhá! - một giọng nữ vóng vót phản đối Thành “Gà” và ai nấy phá lên cười.

- Thôi ta vào tiệc nào!

Đức mở chai nước lọc rót vào ly. Thành “Gà” trợn mắt hỏi:

- Vào tiệc mà ông lại rót nước lọc vào ly à?

Đức nói:

- Các ông thông cảm, cảnh sát giao thông đứng đầy đường, chỉ nhấp một ngụm thôi là cũng đi bay vài chục triệu đồng đấy!

Những ngón tay cong cong đang chuẩn bị mở lon bia chợt dừng lại. Một tiếng thở dài:

- Tiệc tất niên mà không có chút cay cay đưa mồi thì còn ra thể thống gì!

Đức động viên cánh nam giới:

- Tôi thấy từ khi cảnh sát giao thông quyết liệt đo nồng độ cồn, mình có lý do chính đáng để không phải trần mình với bia rượu, thấy sức khỏe khá hơn đấy!

Cánh phụ nữ nhao nhao đồng tình:

- Tôi chỉ mong sao mấy ông cảnh sát giao thông cứ duy trì mãi việc đo nồng độ cồn. May ra cánh đàn ông, trong đó có ông xã tôi mới ra hồn người được!

- Thằng con tôi mới bị phạt 4 triệu đồng vì vi phạm nồng độ cồn khi lái xe máy. Vợ nó tỉnh bơ, bảo sao họ không phạt kịch khung cho ổng chừa!

- Rồi có chừa không? - một chị hỏi.

- Chừa chứ. Cứ đánh vào hầu bao là chừa hết!

Thành “Gà” quả quyết:

- Cứ uống đi, có cách rồi!

Nói rồi với tay bật nắp lon bia cho mình và hai người bên cạnh.

- Cách gì?

- Thì có mấy bà đây thay nhau đưa tụi mình về.

- Còn lâu. Các chị đây không rảnh nhé!

- Chả báu lắm. Đây không cần. Các vị cứ uống thoải mái rồi gọi điện cho vợ, con, em, cháu đến đón. Anh nào không có người đón thì bỏ xe lại đây, đi taxi về. Thằng Đức trả tiền taxi mà. Uống đi!

Đức giơ tay ngăn Thành “Gà”:

- Tôi không ngại tiền taxi cho các vị về, nhưng đi gặp bạn bè mà phải bỏ xe lại, sợ lần sau các bà ấy không cho các ông đi đâu!

- Đúng đấy! Đúng đấy!

Giọng nữ phản đối Thành “Gà” lúc nãy lại lên tiếng:

- Mà ông Thành cứ ép người khác uống bia, rượu là cũng bị phạt đấy!

- Ai phạt? - Thành trợn mắt hỏi.

- Được, để tôi mở điện thoại đọc cho các ông cùng nghe. Khoản 1 Điều 5 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 quy định: “Nghiêm cấm các hành vi xúi giục, ép buộc người khác uống rượu, bia”. Điểm b khoản 3 Điều 30 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định: “Phạt từ 1 đến 3 triệu đồng đối với hành vi ép người khác uống rượu, bia. Mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền sẽ gấp 2 lần so với mức phạt đối với cá nhân”. Các ông nghe rõ chưa!

- Úi giời!

Thành “Gà” giọng vẫn tỏ ra bất cần, nhưng không còn với tay bật lon bia nữa. Lúc này, Đức mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Ai cũng muốn cuộc vui có chút bia rượu cho xôm. Nhưng luật đã ban hành, mình là công dân, mấy ông lại là cán bộ nhà nước chứ không phải thảo dân như tôi nên phải chấp hành. Đừng để vui quá đà rồi phải trả giá. Mà cái giá đắt nhất là lần sau triệu tập, các bà ấy không cho các ông đi thì tôi vui với ai!?

- Ơ, cái thằng học sinh cá biệt này, nói cứ như hiệu trưởng ấy chúng mày nhỉ. Thôi được rồi. Nước lọc cũng được, nước ngọt cũng được. Ta cứ zô một cái để tống tiễn năm cũ, đón chào năm mới nào!

Thành “Gà” giơ cao chai nước lọc. Tất cả cùng cầm chai nước và hô to:

- Zô...ô...ô...!

Vừa lúc chiếc cát-sét của nhà hàng vang lên bản nhạc mừng năm mới.

Thảo Linh

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/19/153702/bua-tiec-tat-nien