Búa tạ hết… lực

Sau khi những M.Pochettino, M.Silva, U.Emery lần lượt 'bay ghế', HLV M.Pellegrini và O.Solskjaer đang cùng dẫn đầu danh sách những HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất ở Premier League 2019-2020.

Nếu như hồi đầu mùa, tỷ lệ West Ham sa thải M.Pellegrini chỉ là 16/1 (đặt 1 ăn 16) thì nay, hàng loạt nhà cái lớn uy tín như Paddy Power, Sky bet đã ra tỷ lệ rất dễ xảy ra là 6/1 (đặt 1 ăn 6)…

West Ham bước vào mùa giải 2019-2020 với khí thế ngút trời. Họ chi tới 80 triệu euro để mua sắm cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong đó có bản hợp đồng chất lượng S.Haller với giá 40 triệu euro. West Ham khởi đầu mùa giải khá tốt nhưng chuỗi kết quả bết bát gần đây khiến “những chiếc búa” (biệt danh của West Ham) đứng trước nỗi lo xuống hạng. Quân thua “trảm” tướng là chuyện thường tình, song ban lãnh đạo West Ham vẫn đang tranh cãi trong việc có nên giữ nhà cầm quân người Chile này không.

Theo Sky Sports News, ông chủ D.Sullivan dù muốn nhưng chưa thể sa thải M.Pellegrini. Có hai vấn đề khiến West Ham phải cân nhắc. Thứ nhất, M.Pellegrini còn hợp đồng một năm rưỡi, nếu sa thải lúc này đồng nghĩa với việc đội bóng phải đền bù hợp đồng 15 triệu bảng Anh. Trước đó, để thuyết phục M.Pellegrini từ Trung Quốc về Premier League, West Ham đã chấp nhận trả lương 10 triệu bảng Anh/mùa cùng với một số tiền đền bù hợp đồng không nhỏ cho câu lạc bộ Hà Bắc Trung Cơ. Thứ hai, hiện tại West Ham chưa tìm được một người ưng ý nên nếu như chấm dứt hợp đồng với M.Pellegrini lúc này thì mọi chuyện có lẽ sẽ càng tồi tệ hơn. Đó còn chưa kể tới việc West Ham sẽ phải tốn thêm cả mớ tiền phí lót tay nếu thay “thuyền trưởng” mới.

Nói thế không đồng nghĩa với việc M.Pellegrini đã an toàn. Trong trường hợp đội bóng không thể cải thiện được tình hình, ban lãnh đạo West Ham sẽ bất chấp những thiệt hại về tài chính để thay đổi nhân sự giống như cách họ đã làm với D.Moyes trước đó. M.Pellegrini không phải một người có cá tính mạnh, hoặc ít ra là thấu hiểu học trò. Đôi khi ông cũng trút giận lên các cầu thủ, nhưng không bao giờ chọn giải pháp đối đầu. Chính tính cách hiền lành đã khiến M.Pellegrini dù có tài nhưng không bao giờ là một nhà cầm quân lớn.

M.Pellegrini nghiện chơi golf và tennis. Công việc đầu tiên mà M.Pellegrini làm ở các đội bóng mới là tìm kiếm một sân golf gần nhất và chọn người đánh cặp tennis ăn ý. M.Pellegrini không phải là tín đồ của việc phân tích băng ghi hình, ông thường đánh giá đối thủ qua những tài liệu mà các trợ lý cung cấp. Phải chăng, tư duy quản lý bóng đá của M.Pellegrini đã lạc hậu, lỗi thời so với dòng chảy của bóng đá hiện đại? Hay chính bản thân nhà cầm quân người Chile này đã tự đánh mất mình vào những thú vui ngoài bóng đá?

Từng có thời West Ham gây ra nhiều sóng gió ở xứ sương mù, được mệnh danh là “kẻ chuyên hạ sát những ông lớn” và là “búa tạ” chuyên rèn nắn các đội bóng nhỏ. Nay những hình ảnh hào nhoáng đó chỉ là quá khứ và mục tiêu thực tế nhất của thầy trò HLV M.Pellegrini lúc này là trụ hạng. Sẽ là khó khăn chồng chất khó khăn nếu West Ham sa thải M.Pellegrini. Song, tiếp tục tin tưởng vào nhà cầm quân người Chile, biết đến khi nào “búa tạ” mới lấy lại lực? Trong bóng đá chẳng có gì là chắc chắn cả. Biết đâu vào sớm mai, M.Pellegrini sẽ mất việc.

HOA LƯ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/bua-ta-het-luc-606385