'Bùa hộ mệnh' của tuyển Argentina

Cụ bà 76 tuổi được coi là bùa hộ mệnh của đất nước Argentina khi những ''nghi thức ăn mừng' của bà mang đến may mắn cho đội tuyển nước nhà.

Bà María Cristina Mariscotti không phải là một người hâm mộ bóng đá cho lắm.

Cụ bà 76 tuổi thích làm vườn hơn là theo dõi Lionel Messi và đội tuyển quốc gia. Bà không xem World Cup cho đến gần đây, bởi xem bóng khiến bà cảm thấy căng thẳng.

Nhưng khi cả đất nước Argentina cầu nguyện cho một chiến thắng của tuyển quốc gia trong trận chung kết vào ngày 18/12 với Pháp, bà Mariscotti được coi như "bùa hộ mệnh" mang đến may mắn cho cả đất nước, theo Washington Post.

“Bà ấy là abuela mang đến may mắn”, hàng xóm của bà, cô Ariel Altamiranda nói. “Abuela” là từ tiếng Tây Ban Nha để chỉ bà ngoại.

“Đây là World Cup của abuela hơn là của Messi”, Ariel nói.

Bà María Cristina Mariscotti đứng ở góc phố trong khu phố Liniers ở Buenos Aires, nơi bà thường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Argentina với những người hàng xóm. Ảnh: Washington Post.

Bà ngoại mang may mắn

Từ bên trong ngôi nhà bà đã sống cả đời, bà Mariscotti chờ đợi những tiếng la hét và cổ vũ nổ ra sau mỗi chiến thắng của đội tuyển nước nhà. Sau đó, bà xuất hiện, mang theo lá cờ Argentina, hòa vào một nhóm thanh niên cởi trần nhảy múa và ca hát trên đường phố.

Những sự kiện ăn mừng tự phát trên đường phố đã biến bà Mariscotti trở thành một hiện tượng, thu hút ngày càng nhiều đám đông đến ăn mừng ở khu phố vốn yên tĩnh nơi ngoại ô thành phố của bà.

Khi đội tuyển Argentina đánh bại Croatia trong trận bán kết ngày 14/12, hàng trăm, nếu không muốn nói là hàng nghìn người, đã xuống đường để hòa ca câu hát của các chàng trai ăn mừng chiến thắng: “Abuela la la la la la”.

“Tôi thậm chí không phải là bà ngoại. Tôi không có cháu. Tôi là một người dì”, bà Mariscotti nói. “Nhưng tôi vẫn tiếp tục tham gia cùng họ, và mặc dù tôi là người phụ nữ duy nhất, những chàng trai coi tôi là một thành viên của hội”.

Có vẻ như phần còn lại của đất nước cũng vậy: Những người dẫn chương trình phát thanh dành hàng giờ để bàn luận về danh tiếng của bà. Những chiếc meme có khuôn mặt bà xuất hiện ở những khung giờ tin tức cao điểm. Dường như mọi người đều đồng ý rằng những bữa tiệc sau trận đấu của bà là “cábala” tối thượng - một nghi thức được cho là sẽ giúp đội tuyển quốc gia giành chiến thắng.

Những người hàng xóm tặng bà Mariscotti một chiếc áo phông kỉ niệm sự nổi tiếng của bà trên mạng xã hội. Ảnh: Washington Post.

''Nghi thức'' ăn mừng

Anh Octavio Ruggiero, 29 tuổi là người đăng các video về bà Mariscotti lên TikTok, thu hút đến hơn 4 triệu lượt xem. “Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Bà ngoại luôn đến tìm chúng tôi sau mỗi trận đấu, và điều đó đã trở thành bùa may mắn của chúng tôi”, anh nói.

Đối với Ruggiero và những người bạn của anh ấy trong khu phố, ăn mừng cùng bà ngoại Mariscotti sau mỗi chiến thắng là công thức chắc chắn để mang đến chiến thắng tiếp theo cho đội tuyển nước nhà.

Mọi chuyện bắt đầu thế này: Ruggiero tụ tập với bạn bè tại nhà để xem Argentina đấu với Ba Lan trong một trận vòng bảng. Họ nướng thịt bò và để ngỏ cửa trước để những người hàng xóm có thể ghé vào.

Sau trận thua cay đắng trước Saudi Arabia, đội tuyển Argentina cần một chiến thắng để đảm bảo một suất vào Vòng 16 đội.

Khi Argentina giành chiến thắng 2-0, Ruggiero và những người bạn của anh đã lao ra khỏi nhà và ăn mừng. Bà Mariscotti, ở trong nhà, đã không theo dõi trận đấu. Nhưng bà nghe thấy tiếng ồn ào và muốn tham gia bữa tiệc.

Bà đeo 2 chiếc khẩu trang y tế, nắm lấy lá cờ Argentina của mình và lao vào đám đông. Bà là người phụ nữ duy nhất trong một biển đàn ông. “Tôi cũng đã từng trẻ. Tôi thích tiệc tùng. Tại sao không để bản thân vui vẻ một chút?”, bà nói.

Mỗi khi bà Mariscotti chậm rãi bước đến đám đông những người ăn mừng, họ hô vang câu hát: “Abuela, la la la la la!”

“Nghi thức” này dường như hiệu nghiệm: Tuyển Argentina đi từ chiến thắng này đến chiến thắng khác.

Trong trận tứ kết với Hà Lan, đã có một trục trặc. Argentina dẫn trước 2-0. Chín mươi phút sau khi trận đấu bắt đầu, bà Mariscotti bắt đầu đi về phía góc phố mà mọi người hay tụ tập, chuẩn bị sẵn sàng để ăn mừng.

Thế nhưng, đội tuyển Hà Lan đã thực hiện thành công quả đá phạt ở những giây cuối cùng của thời gian bù giờ, nâng tỷ số lên 2-2 để buộc Argentina phải đá hiệp phụ.

“Chưa đâu, bà ngoại!”, anh Ruggiero và những người bạn của hét lên từ trong nhà. Trải qua 30 phút hiệp phụ và loạt sút luân lưu, họ mới có thể lại ùa ra góc phố quen thuộc để thực hiện “nghi lễ chiến thắng”, lúc này đã có hàng trăm người từ khắp Buenos Aires tham gia.

Cổ động viên tràn ra góc phố ăn mừng chiến thắng trong trận bán kết của Argentina trước Croatia. Ảnh: Washington Post.

Bà Mariscotti ban đầu do dự về vai trò mới của mình như một người mang đến may mắn cho đất nước - “Nếu có chuyện gì xảy ra với tôi thì sao?", bà hỏi. Nhưng cuối cùng bà đã chấp nhận danh xưng của mình, bởi bà rất yêu mến cầu thủ Lionel Messi.

Đội trưởng 35 tuổi của Argentina được coi là một trong những cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất từ trước đến nay. Bà Mariscotti ấn tượng với Messi bởi anh có vẻ là một người đàn ông rất tận tâm với gia đình.

Theo bà, sau cùng thì Messi nên được đón nhận nồng nhiệt giống như một huyền thoại bóng đá khác của Argentina - Diego Maradona.

Khoảnh khắc vui vẻ cho Argentina

Argentina đang phải vật lộn với lạm phát 100% mỗi năm và sự chia rẽ chính trị gay gắt. World Cup 2022 đã mang đến một khoảng thời gian nghỉ ngơi tạm thời trước những tin xấu không ngớt. Một chiếc cúp vô địch World Cup lần thứ 3 sẽ thúc đẩy tinh thần quốc gia.

“Nó không chỉ là một danh hiệu bóng đá. Chúng tôi cần một khoảnh khắc vui vẻ ở Argentina”, bà Mariscotti nói.

Nhưng dù kết quả ngày 18/12 có ra sao, Mariscotti cho biết ít nhất bà cũng vui vì giải đấu đã mang bà đến gần hơn với những người hàng xóm của mình.

Argentina mở hội sau chiến thắng trước tuyển Croatia Gia đình siêu sao Lionel Messi, các cổ động viên và tuyển thủ Argentina đã ăn mừng sau khi đội nhà giành thắng lợi 3-0 trước tuyển Croatia tại bán kết World Cup 2022.

Lê Ngọc

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bua-ho-menh-cua-tuyen-argentina-post1386016.html