Bốn phim Tết Việt 2024 - bốn màu sắc khác nhau!

Cùng điểm qua 4 bộ phim Việt sẽ công chiếu vào dịp tết năm nay: 'Mai' của Trấn Thành, 'Sáng đèn' của Hoàng Tuấn Cường, 'Gặp lại chị bầu' của Nhất Trung và 'Trà' của Lê Hoàng.

Mai – Sự lên tay của Trấn Thành và Phương Anh Đào

Sau thành công của Bố già, Nhà bà Nữ, Trấn Thành tiếp tục sản xuất và đạo diễn phim tết Mai. Đây được xem là bộ phim đầy thử thách và áp lực của Trấn Thành khi cả hai phim trước đều thành công về doanh thu và chất lượng.

Mai hứa hẹn sẽ lấy đi nhiều nước mắt của khán giả.

Mặc dù Mùng 1 Tết phim mới chính thức ra rạp nhưng sau buổi công chiếu trước dành cho truyền thông và khách mời, rất nhiều bình luận tích cực dành cho phim, trong đó nhấn mạnh vào sự tiến bộ của Trấn Thành ở vai trò đạo diễn.

Mai thuộc thể loại tâm lý, tình cảm, vẫn đi theo cách kể chuyện thực tế, đời, để chạm được vào số đông khán giả - công thức thành công của Trấn Thành, nhưng Trấn Thành đã chọn cách tiết chế hơn so với hai bộ phim trước, tinh tế hơn, dù tính giải trí không bằng.

Đây cũng là bộ phim thành công của Phương Anh Đào. Trước Mai, Phương Anh Đào có Tro tàn rực rỡ nhưng đó không phải là bộ phim dành cho số đông, với Mai, Phương Anh Đào chính thức ghi điểm trong lòng khán giả đại chúng.

Bên cạnh đó, Tuấn Trần tiếp tục tỏa sáng sau Bố già, Đất rừng phương Nam, cùng các vai phụ thành công như Hồng Đào, Khả Như, Quốc Khánh...

Mai (dài 131 phút, dành cho người xem từ 18 tuổi trở lên), xoay quanh cuộc đời của một người phụ nữ đẹp tên Mai (do Phương Anh Đào thủ vai) có số phận rất đặc biệt. Vì làm nghề mát xa, Mai thường phải đối mặt với ánh nhìn soi mói, phán xét từ những người xung quanh. Và rồi Mai gặp Dương (Tuấn Trần) - chàng trai đào hoa lãng tử. Những tưởng bản thân không còn thiết tha yêu đương và mưu cầu hạnh phúc cho riêng mình thì khao khát được sống một cuộc đời mới trong Mai trỗi dậy khi Dương tấn công cô mạnh mẽ. Họ cho mình những khoảnh khắc tự do, say đắm và tràn đầy tiếng cười.

Liệu cặp đôi ấy có nắm giữ được niềm hạnh phúc đó dài lâu khi miệng đời lắm khi cay nghiệt, bất công?

Sáng đèn – mang màu sắc hoài niệm về đời nghệ sĩ cải lương

Câu chuyện trong Sáng đèn có bối cảnh trải dài từ thập niên 1990 đến những năm 2000, vào thời điểm giao thời thịnh suy của cải lương. Phim là hành trình nhiều thăng hoa nhưng cũng đầy biến cố của Đoàn cải lương Viễn Phương với những người nghệ sĩ tài hoa.

Từ một đoàn cải lương chính thống, để duy trì họ phải buộc chuyển mình, trở thành một đoàn tạp kỹ. Mặc dù phải vật lộn với hoàn cảnh khó khăn của đoàn hát nhưng tình yêu nghề, tình yêu đôi lứa vẫn luôn bỏng cháy. Số phận đoàn sẽ đi về đâu là một dấu hỏi lớn? Và tình yêu với cải lương có giúp họ vượt qua nghịch cảnh để tiếp tục đời “con tằm đến thác vẫn còn vương tơ”.

Sáng đèn nói về một giai đoạn đầy thăng trầm của nghệ thuật cải lương.

Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường cho biết, anh đã mời các nghệ sĩ gạo cội, trong đó không ít người xuất thân trong các gia tộc cải lương hay từng là thành viên của các gánh hát nổi tiếng một thời tham gia phim. Vốn sống, kinh nghiệm làm nghề của họ sẽ giúp bộ phim càng chân thật, gần gũi hơn, đồng thời góp phần nâng đỡ các diễn viên trẻ.

Trong khi đó, với các diễn viên trẻ trong phim, họ vừa biết diễn, vừa biết ca – múa như một nghệ sĩ cải lương đích thực. “Đây là một thử thách không hề nhỏ nhưng tôi hi vọng rằng khi xem phim sẽ mang đến cho khán giả bất ngờ và không cảm thấy thất vọng” – đạo diễn Hoàng Tuấn Cường chia sẻ.

Sáng đèn (thể loại hài, tình cảm, dài 128 phút, dành cho mọi độ tuổi), với sự tham gia của NSƯT Hữu Châu, nghệ sĩ cải lương Chí Tâm, Bạch Công Khanh, Trúc Mây, Lê Phương, Cao Minh Đạt, NSND Hồng Vân, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Kim Tử Long, Tuấn Dũng, Tiêu Minh Phụng, Lê Trang, Bạch Long, Kim Huyền, Thanh Hiền, Hà Linh, Hồng Loan…

Gặp lại chị bầu – nhấn mạnh yếu tố hài hước, gia đình

Gặp lại chị bầu đánh dấu sự trở lại của Nhất Trung với dòng phim hài - lãng mạn, vốn cũng là thể loại sở trường của anh. Đạo diễn cho biết kịch bản phim lấy cảm hứng từ chính mẹ mình.

Anh cho biết: "Trong một lần nói chuyện, mẹ kể cho tôi những ước mơ của cuộc đời bà. Thế nhưng, những giấc mơ đó dường như phải dừng lại sau khi sinh ra tôi. Tôi thấy điều đó thật cao cả và thiêng liêng. Ý tưởng đó đã phát triển thành kịch bản lần này".

Poster đậm chất hài của Gặp lại chị bầu.

Nội dung phim kể về Phúc (Anh Tú đóng) - một thanh niên trẻ với đam mê diễn xuất nhưng trải qua muôn vàn khó khăn. Những sóng gió cuộc đời xô đẩy anh lưu lạc đến xóm trọ của bà Lê (Lê Giang đóng). Tại đây, anh quen Huyền (Diệu Nhi thủ vai) - một cô gái thú vị, dịu dàng nhưng cũng đầy bí ẩn. Hai người cùng nhóm bạn ở xóm trọ cùng theo đuổi ước mơ phim ảnh, trải qua những phút giây đáng nhớ nhất của tuổi thanh xuân.

Về lý do đặt tên dự án điện ảnh mới nhất của mình là Gặp lại chị bầu, Nhất Trung thừa nhận một phần do muốn "lấy vía" trăm tỉ của Cua lại vợ bầu.

Gặp lại chị bầu (thể loại gia đình, hài, tình cảm, dài 114 phút, dành cho khán giả trên 13 tuổi), là bộ phim đánh dấu sự hợp tác trên màn ảnh của vợ chồng Anh Tú, Diệu Nhi.

Lê Hoàng góp mặt phim tết Trà

Trà (122 phút, dành cho khán giả trên 18 tuổi) đánh dấu cho sự trở lại của đạo diễn Gái nhảy ở mùa phim tết sau nhiều năm vắng bóng.

Lê Hoàng cho biết phim của anh sẽ có nhiều cảnh nóng.

Trà xoay quanh chuyện tình tay ba giữa cô gái trẻ làm ở vũ trường tên Trà (Đoàn Trinh đóng), vợ cả Việt Hương và người chồng ngoại tình Trương Minh Quốc Thái. Đoàn Trinh là một gương mặt mới, lần đầu tiên được Lê Hoàng giới thiệu trên màn ảnh.

Thông tin về việc sản xuất, nội dung của Trà hiện xuất hiện khá khiêm tốn trên truyền thông. Đạo diễn Lê Hoàng cho biết muốn dành nhiều bất ngờ cho khán giả, đặc biệt là những tình huống, cảnh nóng diễn ra trong phim nên sẽ không tiết lộ nhiều.

Trâm Anh

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/bon-phim-tet-viet-2024-bon-mau-sac-khac-nhau-42585.html