Bốn đứa trẻ Colombia sống sót trong rừng đang hồi phục sức khỏe

Bốn đứa trẻ bản địa mất tích hơn 5 tuần trong khu rừng phía nam Colombia sau tai nạn máy bay và đã được tìm thấy vẫn còn sống sót. Hiện các em đang trong tình trạng sức khỏe 'có thể chấp nhận được', theo chính quyền Colobmia cho biết hôm thứ Bảy (10/6).

Hai anh em được tìm thấy vào thứ Sáu tại tỉnh Caqueta sau nhiều tuần tìm kiếm của quân đội, cộng đồng bản địa và những người khác, và ban đầu được điều trị bởi quân y trước khi được chuyển đến bệnh viện quân đội ở thủ đô Bogota.

 Các thành viên cộng đồng người Taita bản địa chờ đón những đứa trẻ tại căn cứ không quân CATAM ở Bogota, Colombia vào ngày 10 tháng 6 năm 2023. Ảnh: Reuters

Các thành viên cộng đồng người Taita bản địa chờ đón những đứa trẻ tại căn cứ không quân CATAM ở Bogota, Colombia vào ngày 10 tháng 6 năm 2023. Ảnh: Reuters

Tổng thống Gustavo Petro, gia đình ông và các quan chức khác đã đến thăm những đứa trẻ tại bệnh viện vào sáng thứ Bảy. "Nhìn chung cậu bé và các cô bé ở trong tình trạng có thể chấp nhận được. Theo các báo cáo y tế, họ đã thoát khỏi nguy hiểm", Bộ trưởng Quốc phòng Ivan Velasquez cho biết trong cuộc họp báo sau chuyến thăm.

Ông nói thêm, những đứa trẻ vẫn chưa thể ăn nhưng đang được bù nước và ổn định. "Chúng rất gầy nhưng tôi biết chúng đang được chăm sóc tốt", chú Fidencio Valencia của các em nói với các nhà báo khi ông rời bệnh viện.

Bộ trưởng Velasquez đã ca ngợi người chị cả, một cô bé 13 tuổi, vì sự dũng cảm của cô bé. Ông nói rằng đứa con út đã tròn một tuổi khi ở trong rừng, trong khi cậu anh trai đón sinh nhật lần thứ 5, còn một người chị khác cũng chỉ mới 9 tuổi.

Thiếu tướng quân đội Carlos Rincon cho biết hai anh em bị một số vết côn trùng cắn và những vết thương nhẹ khác, nhưng "các tình trạng đe dọa đến tính mạng đã được loại trừ".

Manh mối về nơi ở của anh chị em đã được báo cáo trong nhiều tuần khi cuộc tìm kiếm, được gọi là Chiến dịch Hy vọng, diễn ra. Wilson, một trong những chú chó quân sự tham gia chiến dịch, hiện đã mất tích, nhưng nỗ lực tìm kiếm chú chó đang diễn ra.

Trong những bức ảnh do quân đội Colombia chia sẻ, những đứa trẻ trông hốc hác. Không rõ liệu các em đã được đoàn tụ với cha của em, ông Manuel Ranoque, người không có mặt trên máy bay và tham gia tìm kiếm hay không.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 1 tháng 5, chiếc máy bay Cessna 206 chở 7 người đang di chuyển giữa sân bay Araracuara ở Caqueta và San Jose del Guaviare, một thành phố ở tỉnh Guaviare, đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp và bị rơi do hỏng động cơ.

Ba người lớn, bao gồm phi công và mẹ của các em, đã thiệt mạng trong vụ tai nạn và thi thể của họ được tìm thấy bên trong máy bay.

Bùi Huy (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/bon-dua-tre-colombia-song-sot-trong-rung-dang-hoi-phuc-suc-khoe-post251202.html