Bồi hồi chuyến tàu cuối năm Quý Mão rời ga Hà Nội

Trong khi mọi người đang quây quần bên gia đình để cùng chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn 2024, tại sân ga ngày cuối năm vẫn có những người mới bắt đầu hành trình về quê, sum họp với người thân, gia đình.

Những chuyến tàu cuối cùng của năm cũ luôn rất đặc biệt khi mỗi người một hoàn cảnh nhưng đều có chung một hành trình, hành trình về với gia đình.

Buổi tối cuối cùng của năm trên sân ga, luôn mang lại cho bản thân họ những tâm trạng, những cảm xúc vô cùng khó tả. Trong ngày cuối cùng chuẩn bị chuyển giao qua năm mới Giáp Thìn, mời quý vị và các bạn cùng lắng lại và đồng hành với những hành khách cuối cùng rời Thủ đô Hà Nội bằng tàu về quê ăn Tết.

Hành trình trở về quê hương sum họp cùng gia đình trên những chuyến tàu ngược xuôi cùng với âm thanh “xình xịch” quen thuộc, cảnh náo nhiệt nơi sân ga luôn khiến ai trải qua đều cảm thấy bồi hồi, thậm chí trở thành một trong ký ức đẹp nhất. Bởi trên những chuyến tàu Tết, không chỉ có những người con về với bố mẹ, còn có chồng về với vợ con, hay những người thân về ăn Tết với anh chị em...

Trong chuyến tàu cuối cùng rơi bánh tại sân ga Hà Nội, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Danh Huy đã đến động viên lãnh đạo ngành đường sắt và tổ tàu. Mọi lời chúc tốt đẹp của thứ trưởng đã được lãnh đạo ngành và cbcnv ngành tiếp nhận và hứa sẽ phục vụ hành khách tận tình nhất.

Đi trên những chuyến tàu Tết, không ai có thể quên được cảnh chen lấn bởi hầu như chuyến tàu nào cũng đông nghẹt người và chật ních hành lý, nhưng ai cũng có tâm trạng vui vẻ, háo hức vì sắp được về nhà. Dù thế nhưng mọi người đều hiểu và cảm thông cho nhau, cùng nhau trò chuyện rôm rả.

Những câu chuyện tưởng như không đầu, không cuối, nhưng rất chân thành kéo những người con xa xứ xích lại gần nhau hơn, khiến chặng đường xa như ngắn lại. Thế nên, trong ánh mắt của những người con phương xa trở về trên chuyến tàu, ai cũng có chung một niềm vui sắp được đoàn tụ với gia đình.

Với những người con xa quê, Tết là khoảng thời gian đặc biệt nhất trong năm. Những chuyến tàu cuối năm lăn bánh cũng là lúc chở bao cảm xúc, nỗi nhớ mong chờ của những người con ở xa về với quê hương. Tiếng hú còi tàu lại vang lên mỗi khi rời ga trong đêm cuối năm se lạnh, hai bên đường khuất dần bóng người và xe cộ lùi dần phía sau. Đoàn tàu lao đi trong màn đêm, tiếp tục sứ mệnh của mình mang Tết đầm ấm, sum vầy cho nhiều gia đình.

Lãnh đạo ngành Đường sắt đã tới ga Hà Nội kiểm tra công tác phục vụ hành khách và thăm hỏi, chúc Tết cán bộ nhân viên ngành Đường sắt trực tiếp làm nhiệm vụ.

Trước khi đoàn tàu lăn bánh khỏi sân ga Hà Nội hướng về phía Nam, lãnh đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chúc Tết các cán bộ nhân viên làm việc trên chuyến tàu.

Các chuyến tàu cuối cùng của năm xuất phát tại Ga Hà Nội đưa hàng ngàn người về vui Tết đoàn viên. Người lái tàu vẫn cần mẫn với công việc ngày cuối năm.

Trong ngày 30 Tết, ga Hà Nội có 10 chuyến tàu rời ga cùng gần 1.500 hành khách lên những chuyến tàu cuối cùng của năm cũ Quý Mão.

Sinh sống và làm việc tại Hà Nội hơn 10 năm qua, anh Nguyễn Minh Tùng cùng vợ và hai đứa con cũng chọn đi tàu để trở về quê tại Thanh Hóa vào chiều muộn. “Hiện nay giao thông trong dịp Tết cũng không còn vất vả như những năm trước với nhiều lựa chọn phương tiện đi lại; nhưng tôi vẫn chọn đi tàu mỗi dịp về quê”, anh Tùng chia sẻ. Nhìn 2 đứa con gái của mình háo hức nhảy chân sáo trên sân ga, anh Tùng bật cười.

Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp Tết, ngành đường sắt đã huy động 6.000 cán bộ trực đêm giao thừa và ngày mùng 1.

Anh Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/boi-hoi-chuyen-tau-cuoi-nam-quy-mao-roi-ga-ha-noi-1955863.html