Bỏ qua những ồn ào phố thị, hãy thử một ngày thảnh thơi ở Đa Mân

'Lâu lắm rồi mới thấy lại trời đầy sao và bình yên như thế này' - blogger du lịch Vinh Gấu đã thốt lên khi ngắm bầu trời đêm ở giữa núi rừng Đa Mân (thị trấn D'ran, Đơn Dương, Lâm Đồng).

Thị trấn D'ran, cách Đà Lạt (Lâm Đồng) khoảng 20km về hướng Nam, nằm bên hồ Đa Nhim.

Tháng 3, rừng Đa Mân ở thị trấn D’ran bắt đầu thay lá. Những rặng cây khoác lên màu áo mới, mát mẻ và trong lành.

Mùa này ở Đa Mân, những hàng cây lá đỏ kết hợp với sông suối, núi rừng tạo nên phong cảnh đẹp nên thơ.

Thông thường các loại cây trong rừng ra lá non màu đỏ cam, đỏ mận chín trong khoảng từ tháng 2 đến tháng 4.

Khu vực này đang dần được du khách biết đến, đặc biệt là các bạn trẻ đam mê loại hình "phượt" và yêu thiên nhiên. Mới đây blogger du lịch Vinh Gấu và nhóm bạn đã có chuyến đi chinh phục rừng lá đỏ Đa Mân.

Blogger Vinh Gấu cho biết đoạn đường chạy vào khu rừng không thiếu những phong cảnh thơ mộng, dù sẽ phải di chuyển khá vất vả với những đoạn vượt suối, băng rừng.

Quãng đường từ đường nhựa rẽ vào cho đến điểm cắm trại vào khoảng 12km.

Du khách có thể chọn hạ trại cạnh một con suối nhỏ, là nơi có địa hình khá bằng phẳng nằm giữa mênh mang núi rừng.

Phần thưởng sau những thử thách di chuyển khó khăn là khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp và con người trở nên bé nhỏ.

"Ở đây có khu rừng lá đỏ, lá vàng đẹp vô cùng. Đi tầm tháng 2 chắc sẽ đẹp hơn, lúc mình đến lá xanh đã nhiều hơn rồi" - blogger Vinh Gấu chia sẻ.

Giữa không gian mênh mông, những mệt mỏi, áp lực sẽ tan biến hết, nhường chỗ cho sự nhàn hạ và thư thái.

Ngoài check-in, săn ảnh thì du khách có thể dành thời gian đi dạo bên hồ hoặc câu cá.

Có người lại chọn bơm ván SUP mang theo và thả nhẹ xuống mặt hồ, tận hưởng cảm giác trong lành giữa thiên nhiên.

Khi trời đã dần tối, cả đoàn cùng nhau nướng gà, nướng thịt, nướng cá vừa câu dưới hồ lên. Ở đây không có sóng 4G nên mọi người nói chuyện với nhau nhiều hơn. Sau bữa ăn, tất cả lại cùng nhau dọn sạch rác.

Bầu trời đêm trong vắt và đầy sao, vì nơi này cách xa đô thị nên không nhiễm ánh sáng.

Buổi sáng ban sơ nơi xứ sở cao nguyên, du khách sẽ được đánh thức bởi tiếng chim rừng, đón bình minh trong màn sương bay lãng đãng.

Hoạt động du lịch ở Đa Mân chưa phát triển nên để đảm bảo an toàn, du khách cần liên hệ trước với ban quản lý rừng hoặc các thổ địa và chuyên gia du lịch để được hướng dẫn chi tiết./.

Nam Anh/VOV.VN Ảnh: Vinh Gấu

Nguồn VOV: https://vov.vn/multimedia/anh/bo-qua-nhung-on-ao-pho-thi-hay-thu-mot-ngay-thanh-thoi-o-da-man-post1012067.vov