Bồ Đào Nha tái hiện những chiếc xe cổ trong cuộc Cách mạng Hoa cẩm chướng

Chiếc xe bọc thép Humber cổ năm 1942 sẽ là 1 trong khoảng 15 phương tiện tham gia vào quá trình tái hiện khoảnh khắc các đoàn xe tiến vào Lisbon do Đại úy Jose Salgueiro Maia dẫn đầu vào năm 1992.

Các kỹ sư phục chế chiếc xe bọc thép Humber để chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 50 năm cuộc Cách mạng Hoa cẩm chướng, tại Oeiras, Bồ Đào Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 25/4, Bồ Đào Nha sẽ kỷ niệm 50 năm cuộc Cách mạng Hoa cẩm chướng với rất nhiều hoạt động.

Một phần của lễ kỷ niệm chính thức là việc tái hiện những chiếc xe cổ từng sử dụng trong cuộc cách mạng không đổ máu cách đây nửa thế kỷ.

Chiếc xe bọc thép Humber cổ điển năm 1942 sẽ là 1 trong khoảng 15 phương tiện tham gia vào quá trình tái hiện khoảnh khắc các đoàn xe tiến vào Lisbon do Đại úy Jose Salgueiro Maia, một trong những anh hùng của cuộc cách mạng, dẫn đầu vào năm 1992.

Để phục chế chiếc xe bọc thép Humber cổ điển này, các chuyên gia đã ghép hơn 1.000 bộ phận lại với nhau.

Ông Antonio Carvalho, một kỹ sư 41 tuổi, người đã làm việc cho dự án này trong thời gian rảnh, cho biết: “Đó là một trò chơi ghép hình thực sự.”

Hiện chiếc Humber vẫn chưa được hoàn thiện và các bộ phận vẫn đang chờ được lắp ráp lại trên kệ bên trong nhà kho quân sự ở ngoại ô Lisbon.

Các kỹ sư phục chế chiếc xe bọc thép Humber để chuẩn bị cho sự kiện kỷ niệm 50 năm cuộc Cách mạng Hoa cẩm chướng, tại Oeiras, Bồ Đào Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bên trong nhà kho này, còn có một bản sao của chiếc xe bọc thép Chaimite do Bồ Đào Nha sản xuất, có tên là "Bula," từng chở vị Thủ tướng bị phế truất Marcelo Caetano.

Những phương tiện vận chuyển quân đội này từng được sử dụng trong các cuộc chiến tranh thuộc địa mà Bồ Đào Nha tham chiến ở châu Phi từ năm 1961-1974.

Ông Jose Afonso de Oliveira, 73 tuổi, từng dẫn đầu đội trên chiếc xe cũ này tham gia đoàn xe bọc thép tiến vào thủ đô Lisbon để lật đổ chế độ độc tài ngày 25/4/1974. Nhà tâm lý học đã nghỉ hưu chia sẻ vô cùng xúc động khi nhìn lại chiếc xe của ngày hôm đó.

Một biểu tượng lớn khác của cuộc cách mạng là hoa cẩm chướng đỏ. Những bông hoa cẩm chướng đỏ nở rộ khi vào mùa đã được trao cho binh lính, và họ đã đặt chúng vào họng súng.

Vào ngày 25/4/1974, chế độ độc tài lâu đời nhất ở Tây Âu khi đó đã sụp đổ trong vòng vài giờ, hầu như không đổ máu, nhờ một cuộc nổi dậy của các hạ sỹ quan được công chúng ủng hộ.

Cuộc cách mạng mở đường cho các cuộc bầu cử tự do đầu tiên của đất nước dựa trên quyền bầu cử phổ thông, cũng như sự độc lập của các thuộc địa châu Phi còn lại của Bồ Đào Nha như Angola, Mozambique, Guinea-Bissau và Cape Verde.

Vào ngày 25/4 tới, khoảng 5.000 người từng tham gia cuộc cách mạng sẽ diễu hành qua trung tâm Lisbon trên khoảng 15 phương tiện quân sự đã được phục chế.

Như thường lệ, hằng năm, Quốc hội sẽ tổ chức một phiên họp kỷ niệm đặc biệt và sẽ có một cuộc diễu hành truyền thống.

Đặc biệt năm nay, lễ kỷ niệm còn có sự tham gia của nguyên thủ các quốc gia châu Phi từng là thuộc địa của Bồ Đào Nha./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/bo-dao-nha-tai-hien-nhung-chiec-xe-co-trong-cuoc-cach-mang-hoa-cam-chuong-post941512.vnp