Bỏ Bách khoa để theo đuổi đam mê, nữ sinh Lào Cai tốt nghiệp xuất sắc VTV College

Từng có một năm theo học tại Đại học Bách khoa Hà Nội, song Nguyễn Hương Thảo nhận ra đó không phải là con đường mà mình muốn theo đuổi. Vì vậy, Thảo quyết định đánh liều nói lời tạm biệt với Bách khoa và tìm cho mình một bến đỗ mới - trường Cao đẳng Truyền hình (VTV College). Tại đây, nữ sinh có cơ hội được làm những công việc yêu thích và tốt nghiệp loại xuất sắc với GPA 3.64.

Nguyễn Hương Thảo (sinh năm 2001) tốt nghiệp xuất sắc ngành Truyền thông Đa phương tiện tại VTV College.

Nguyễn Hương Thảo (sinh năm 2001) tốt nghiệp xuất sắc ngành Truyền thông Đa phương tiện tại VTV College.

Chia sẻ về cơ duyên theo học tại Bách khoa, Hương Thảo cho biết: “Ban đầu mình chọn trường vì một lý do rất “ối dồi ôi”, đó là vì mình ở trong đội tuyển học sinh giỏi môn Hóa nên mình lựa ngành Hóa dược ở Đại học Bách khoa Hà Nội. Hồi đầu thì mình vẫn “chill” lắm, tại trường điểm mà, ai cũng khen, ai cũng chúc mừng. Mình cũng hừng hực quyết tâm học bổng loại A, loại “Á” này kia cho đến khi bị mấy môn đại cương, cụ thể là giải tích 1 “vả” cho đôm đốp. Sau 1 năm ở đây, mình nhận ra đó không phải con đường mình mà mình muốn theo đuổi.”

Tự nhận bản thân là một người hướng “lung tung”, thích đi đây đi đó, Thảo mong muốn theo đuổi một công việc mang tính trải nghiệm, được gặp gỡ nhiều người, muốn thực hiện những ý tưởng “khùng khùng” của bản thân, chứ không muốn bị “giam” trong phòng thí nghiệm ngập mùi hóa chất cùng một núi công thức khô khan. Vì vậy, nữ sinh gốc Lào Cai đã quyết định đánh liều: nói lời tạm biệt Bách khoa để làm lại từ đầu ở một ngôi nhà mới. Và điểm dừng chân đó chính là ngành Truyền thông Đa phương tiện tại VTV College.

“Để được theo học ở VTV College, mình đã phải đấu tranh tư tưởng cũng như đấu tranh với gia đình rất nhiều vì định kiến “học cao đẳng không tốt”. Nhưng trong suốt thời gian theo học ở trường, mình đã chứng minh được cho bố mẹ rằng đây là môi trường phù hợp với mình, là chiếc “kính lúp” giúp mình khám phá và khai thác tiềm năng của bản thân, là đòn bẩy giúp mình bứt phá và vượt lên chính mình. Mình đã được thử sức ở những vai trò mà mình chưa từng nghĩ đến, và gần đây nhất mình đã có cơ hội thực tập ở VTV3, gặp gỡ và làm việc cùng những cô chú nhà báo, những anh chị MC mà mình vẫn luôn thầm ngưỡng mộ.” - Hương Thảo bộc bạch.

Học ở môi trường mà thời gian thực hành chiếm đến 70%, Hương Thảo được tham gia những số sản xuất ra một chương trình truyền hình theo đúng bài bản. Nữ sinh còn may mắn có cơ hội đảm nhận vị trí tổ chức sản xuất cho một số truyền hình nội bộ. Điều này đã giúp Thảo trải nghiệm được rất nhiều thứ, từ khâu lên ý tưởng, lên kịch bản cho đến khi dẫn chương trình và thậm chí là đạo diễn trường quay. Dù có không ít lần than mệt nhưng nếu được quay lại khoảng thời gian ấy, cô nàng vẫn sẵn sàng “mệt” thêm nhiều lần nữa.

Nhờ những nỗ lực của bản thân, Hương Thảo đã bước đầu gặt hái được những “trái ngọt” đầu tiên trên con đường mà mình theo đuổi. Cô bạn được nhận học bổng Khuyến khích học tập nhiều học kỳ liền; đạt các danh hiệu là Cán bộ lớp tích cực nhiệm kỳ 2021-2023, Sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện khóa 2021-2023; và tốt nghiệp loại xuất sắc với GPA 3.64/4.0.

Ngoài việc học trên lớp, Thảo còn tích cực tham gia các hoạt động, cuộc thi của trường. Nữ sinh đã giành được giải Nhì và giải Ba “Chương trình Truyền hình xuất sắc năm 2023” VTV College Awards lần thứ 9. Bên cạnh đó, Thảo còn tham gia thực tập tại Ban sản xuất các chương trình giải trí - VTV3 - Đài Truyền hình Việt Nam. Đồng thời, cô nàng cũng là người sáng lập CLB Truyền thông trường Cao đẳng Truyền hình - VTV College Media Club.

Khép lại những năm tháng sinh viên của mình tại VTV College, đọng lại trong Thảo là những ấn tượng khó quên về thầy cô, bạn bè và những kỷ niệm rất đáng trân trọng nơi đây. “Ngay từ năm nhất, các thầy cô đã rất nhiệt tình, tận tâm cầm tay chỉ việc cho mấy đứa lơ ngơ tụi mình. Cho đến bây giờ ra trường rồi, các thầy cô vẫn rất quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ tụi mình trong công việc, thậm chí kiếm việc luôn cho tụi mình. Mình cũng đã có những người bạn mới cùng chung ước mơ, chung chí hướng, chung lòng quyết tâm để động viên, giúp đỡ nhau tốt lên từng ngày. Chúng mình cùng đi quay bài, cùng nhau trải nghiệm những quán ăn mới hay những tiệm cafe độc lạ. Có những hôm tụi mình đi quay bài đến 1-2h sáng rồi còn bị mấy chú cơ động “hỏi thăm” nữa.” - Hương Thảo chia sẻ.

Nữ sinh bày tỏ: “Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất, ban đầu mình nghĩ đấy chỉ là một dòng lý thuyết văn vở, nhưng tới giờ thực sự mình muốn “Ctrl + Z” để được quay về thời sinh viên thêm lần nữa. Nên mình mong các bạn trẻ sẽ tận hưởng quãng thời gian sinh viên thật vui vẻ, thật “cháy”, thật “sung” để sau này nhìn lại có thể tự hào vì bản thân mình đã làm được thật nhiều thứ đáng nhớ.”

Riêng với sinh viên VTV College, Hương Thảo hy vọng các bạn có thể thật tự hào, thật hãnh diện vì mình là sinh viên “trường Đài”. Hãy luôn tự tin vào bản thân, luôn động viên bản thân rằng mình có một tiềm năng to lớn, và mình cũng sẽ làm được những điều to lớn. Đừng tự ti vì mình học Cao đẳng bởi với Thảo thì chúng mình đều là những viên kim cương, và kim cương cho dù ở đâu thì cũng vẫn luôn tỏa sáng.

Trong tương lai, Hương Thảo vẫn sẽ tiếp tục giữ lửa đam mê, phát triển bản thân theo đúng con đường mà mình mong muốn để 2 chữ “xuất sắc” không chỉ tồn tại trên tấm bằng.

Uyên Nhã

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/bo-bach-khoa-de-theo-duoi-dam-me-nu-sinh-lao-cai-tot-nghiep-xuat-sac-vtv-college-post1579770.tpo