Bộ ảnh gây sốt mạng tạo bước ngoặt cuộc đời cho cô gái khuyết tật

Bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ trong bộ ảnh của một nhiếp ảnh gia đặc biệt, cô gái khuyết tật như được tái sinh, có dũng khí bước ra khỏi nỗi sợ hãi, tự ti của mình.

Tian, 22 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh hiểm khi mới 9 tháng tuổi và căn bệnh này khiến cô bị teo cơ ở chân trái, phải đi khập khiễng suốt đời. Từ khi còn nhỏ, Tian luôn bị các bạn cùng lớp chế nhạo vì dáng đi của mình. Sự tự ti, mặc cảm về ngoại hình ảnh hưởng đến tâm lý khiến cô trượt đại học.

Tian chưa bao giờ có mối tình nào vì cô “không dám” và sợ bị gọi là “kẻ què”. Cô cũng không bao giờ chụp ảnh toàn thân và không muốn cười. “Tôi trông không đẹp khi cười,” cô nói.

Tian sống ở nông thôn. Cô làm công việc phát trực tiếp hướng dẫn trang điểm cho Douyin để kiếm tiền chữa bệnh và giảm bớt áp lực tài chính cho cha mẹ. Cô gái này đang trong quá trình cấy ghép cơ nhân tạo cho đôi chân, mỗi phần ghép có giá 20.000 nhân dân tệ (68 triệu đồng).

Bước ngoặt thay đổi cuộc đời Tian xảy ra vào ngày 26/2 vừa qua. Liang Tian, một nhiếp ảnh gia nổi tiếng chuyên chụp chân dung cho những người thuộc nhóm dễ bị tổn thương, đã liên hệ với Tian và nói rằng anh muốn chụp ảnh cô.

Trong những bức ảnh do nhiếp ảnh gia này chụp, Tian mỉm cười tự tin và khoe trọn vóc dáng. Bộ ảnh nhanh chóng gây sốt mạng. Tian đã tìm được khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ của cuộc đời nhờ nhiếp ảnh gia có tâm. Bước ngoặt này giúp cô chiến thắng mặc cảm, thoát ra khỏi vỏ bọc của sự tự ti để chinh phục tương lai.

Tian chưa bao giờ có mối quan hệ lãng mạn nào vì cô sợ bị gọi là “kẻ tàn tật”. (Ảnh: Baidu)

Tian tuổi tìm được khoảnh khắc thanh xuân rực rỡ nhờ nhiếp ảnh gia. (Ảnh: SCMP)

Nhiếp ảnh gia Liang Tian tên thật là Shi Jiadong, năm nay 22 tuổi, có 12,4 triệu người theo dõi và 280 triệu lượt thích trên Douyin. Trong số nhân vật từng được anh chụp ảnh có một cầu thủ bóng ném mù tên là Hu Mingyao. Người này bị mất thị lực do bệnh bạch tạng.

Bóng ném là môn thể thao dành riêng cho các vận động viên khiếm thị và cả nam và nữ đều chơi được. Hu đã giành chức vô địch bóng ném nam tại Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á năm 2023.

Tên tiếng Trung của Hu có nghĩa là “tỏa sáng và rực rỡ”. Và trong các bức ảnh do Liang thực hiện, cầu thủ bạch tạng này cùng bạn gái hóa thân thành những thiên thần tóc trắng xua tan bóng tối xung quanh.

Liang cũng từng chụp ảnh cho Leung, cô gái 20 tuổi có vết bớt lớn che gần nửa khuôn mặt, phải đeo khẩu trang mỗi khi ra ngoài. Trong bộ ảnh, vết bớt không bị che bằng lớp phấn nền dày, Liang biến nó thành những bông hồng đỏ rực rỡ. Từ sau buổi chụp đó, cô gái tự tin ra ngoài mà không đeo khẩu trang.

Bản thân nhiếp ảnh gia này cũng từng bị miệt thị ngoại hình do tình trạng móm đặc biệt khiến răng hàm dưới nhô ra ngoài hơn hẳn hàm trên. Liang tìm thấy niềm an ủi trong nhiếp ảnh và quyết định dùng khả năng của mình để giúp đỡ những người đặc biệt khác vượt qua mặc cảm.

Liang Tian dùng những bức ảnh để giúp người khác khôi phục niềm tin vào bản thân. (Ảnh: Baidu)

Anh tin rằng vẫn còn nhiều nhóm người dễ bị tổn thương ở Trung Quốc cần được hỗ trợ về mặt tâm lý. Liang nói: “Tôi chụp ảnh để giúp người khác khôi phục niềm tin vào bản thân và cũng để giúp chính mình”.

Nhật Thùy (Nguồn: SCMP)

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/bo-anh-gay-sot-mang-tao-buoc-ngoat-cuoc-doi-cho-co-gai-khuyet-tat-ar857752.html