Bình Dương: an táng phần mộ tập thể liệt sĩ thuộc Sư đoàn 7

Trải qua 20 năm với 9 lần tìm kiếm, sáng 26/4, hàng chục liệt sĩ thuộc Sư đoàn 7 anh dũng hy sinh vào tháng 5/1968 tại ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên đã về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương.

Thi hài của các anh đã được đưa về Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương.

Ngày 26/4, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ và Lễ truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ Sư đoàn 7 cùng các đơn vị phối thuộc hy sinh vào tháng 5/1968 tại địa bàn ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên.

Dự lễ có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi; ngài Andrew Goledzinowski, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Úc tại Việt Nam và các cựu binh của Úc tham gia tìm kiếm thi hài liệt sĩ; các thân nhân liệt sĩ.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương.

Sau hơn nửa thế kỷ, phần mộ tập thể liệt sĩ được tìm thấy và được đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Dương. Phần mộ tập thể liệt sĩ được tìm thấy từ sự phối hợp của cơ quan chức năng Việt Nam và thông tin từ các cựu binh người Úc (từng tham chiến tại Việt Nam), sự phối hợp của cơ quan ngoại giao Việt Nam và Úc.

UBND tỉnh bình Dương cho biết, sau gần một tháng tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trên diện tích đất hơn 5.000m2 tại ấp Chòi Dúng, xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, đến ngày 5/4, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ được chôn tập thể tại hố bom thứ 5.

Ngài Andrew Goledzinowski, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Úc tại Việt Nam tại buổi Lễ truy điệu, an táng hài cốt các liệt sĩ Sư đoàn 7.

Nhiều vật dụng đã được tìm thấy cùng hài cốt các liệt sĩ như: 20 bình tông đựng nước, 35 chiếc dép cao su và nhiều di vật khác của các liệt sĩ đã được tìm thấy tại hố bom này.

Đây là hài cốt của các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh tại trận đánh Bàu Hang của Sư đoàn 7 và các đơn vị phối hợp vào tháng 5/1968 trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

UBND tỉnh Bình Dương cho biết thêm, quá trình tìm kiếm đã kéo dài hơn 20 năm và có 9 lần tìm kiếm tại khu vực này, đến nay mới tìm thấy và quy tập được hài cốt của các liệt sĩ. Kết quả của việc tìm kiếm có sự đóng góp thông tin rất quan trọng chính từ những cựu chiến binh Úc và thân nhân của họ.

Thân nhân liệt sĩ xúc động khi người thân được an nghỉ tại Nghĩa trang Bình Dương sau hơn nữa thế kỷ anh dũng hy sinh.

Sư đoàn 7 mang mật danh "Công trường 7" thành lập ngày 13/6/1966 tại Phước Long (nay là huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước) là một trong những sư đoàn chủ lực đầu tiên trên chiến trường Nam Bộ. Vào những ngày cuối tháng 5/1968, Sư đoàn 7 nhận mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh miền tấn công vào căn cứ Sở Gà, Sở Hội, Đồng Tràm, Bắc thị xã Thủ Dầu Một (nay thuộc xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên). Ngay sau khi ta giành được thắng lợi bước đầu, địch đã sử dụng nhiều xe tăng thiết giáp, máy bay bất ngờ phản công. Do hỏa lực địch quá mạnh và bị phản công bất ngờ nên một bộ phận cán bộ, chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh.

Lâm Thiện

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/binh-duong-an-tang-phan-mo-tap-the-liet-si-thuoc-su-doan-7.html