Biết mình biết người

Âu lo và hoài nghi trĩu nặng trong lòng người hâm mộ trước ngày đội tuyển bóng đá Việt Nam bước vào chiến dịch Asian Cup 2023. Dù sao, khi lực lượng vừa đá 2 trận vòng loại thứ 2 World Cup 2026 cơ bản còn nguyên cùng khát khao của những tuyển thủ cũ và mới thì đó là cơ sở để 'những chiến binh sao vàng' thắp lên hy vọng.

Có nhiều lý do để huấn luyện viên (HLV) Philippe Troussier và đội tuyển chưa tạo được niềm tin với công chúng. Từ sự mất mát nhân sự vì chấn thương đến số cầu thủ mới và trẻ chưa cho thấy được năng lực bật trội. Từ lối chơi kiểm soát bóng có tiến bộ song chưa nhuần nhuyễn đến kết quả các trận giao hữu và thi đấu chính thức chưa được như mong đợi...

Đã vậy, đối thủ tại Asian Cup lần này đều rất mạnh. Nhật Bản là đội đoạt cúp châu Á nhiều nhất và hiện là ứng cử viên số 1. Nhớ rằng, kết quả hòa Nhật Bản 1-1 trong trận đấu cuối cùng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khi mọi sự đã an bài cũng là thành tích vượt trên mong đợi đối với bóng đá Việt Nam. Đối thủ mạnh thứ 2 là Iraq đều toàn thắng Việt Nam. Ngay với đội tuyển Indonesia, bóng đá Việt Nam cũng thường trầy trật trong những lần đụng độ với họ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ đá trận ra quân vào ngày 14-1. Ảnh: TTXVN

Kể ra để hiểu rõ mức độ cực khó đối với đội tuyển bóng đá Việt Nam tại Asian Cup 2023. Quan trọng hơn là nhu cầu tất yếu phải làm mới cách chơi và tăng cường nhân tố mới khi có một lối chơi, một lứa tuyển thủ đã bộc lộ giới hạn. Đội tuyển mới, điểm xuất phát mới, biết mình biết người để hoạch định các phương án phù hợp nhằm hướng tới kết quả tốt nhất có thể, tránh ảo tưởng và nôn nóng để rồi đổ vỡ, thất vọng. Muốn hay không việc vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2026 và thi đấu tốt tại vòng chung kết Giải U.23 châu Á 2024 là mục tiêu lớn nhất mà bóng đá Việt Nam hướng tới.

Tại Asian Cup 2023, bất cứ người yêu bóng đá Việt Nam nào cũng hiểu phải giành chiến thắng trước Indonesia mới hy vọng đoạt vé đi tiếp. Đó là điều kiện cần, còn điều kiện đủ là trông vào kết quả ở trận gặp Nhật Bản và Iraq. Nên nhớ tại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam xếp thứ 3 bảng đấu nhưng vẫn giành quyền đi tiếp nhờ ít hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp 1 thẻ vàng. Có những lằn ranh mong manh giữa may và không may như thế. Tham gia các giải đấu lớn phải thực tế, thực dụng, chắt chiu.

Trở lại chuyện “biết mình”, đúng là đội tuyển mới chưa đạt được trình độ như mong muốn song khí chất tinh thần và đường nét mới đã rõ. Lối chơi kiểm soát bóng giúp đội chủ động khắc chế đối thủ, tạo được thế trận tấn công và ghi được 2 bàn thắng vào lưới Philippines. Trước đội mạnh hơn hẳn là Iraq, ta cũng cầm cự tốt trước khi bị thủng lưới đáng tiếc ở phút bù giờ cuối trận.

Chắc chắn, ở trận đầu gặp Nhật Bản, cách "bài binh bố trận" của HLV Philippe Troussier cũng phải là phòng ngự nhiều tầng. Cứ phải thế suốt trận và le lói hy vọng vào một vài pha phản công nào đấy. Bàn thắng vào lưới Nhật Bản của trung vệ Thanh Bình gần hai năm trước là một điểm son đáng nhớ. Với Indonesia, lối chơi mới, con người mới của đội tuyển bóng đá Việt Nam cũng không dễ để họ bắt bài, phá thế trận.

Ngày mai (14-1), đội tuyển bóng đá Việt Nam xung trận. Ở hậu phương, tình yêu đích thực trước sau của người hâm mộ với đoàn chiến binh xa nhà chắc vẫn nồng đượm bất kể trong hoàn cảnh nào.

THƯỜNG NGUYỄN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/biet-minh-biet-nguoi-761121