Biển đảo là quê hương

Bắc Giang là tỉnh miền núi giàu truyền thống yêu nước, cách mạng, có tiềm năng phát triển kinh tế, con người hiền hòa, thông minh, chịu khó. Nhiều người Bắc Giang đang sinh sống, học tập, công tác ở mọi miền Tổ quốc đang nỗ lực góp công, góp sức vì nhiệm vụ chung, trong số ấy có những người lính đang ngày đêm canh giữ vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc.

Góp phần bảo đảm quốc phòng, phát triển kinh tế biển

Đại úy Hoàng Văn Thành, Đội trưởng Đội 3 (Đội nghiên cứu biển), Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển, thuộc Bộ Tham mưu Hải quân. Thành quê ở xã Trí Yên, huyện Yên Dũng. Năm 2013, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, anh được cấp trên tuyển dụng về công tác tại Quân chủng Hải quân. Thành có nhiều năm làm trợ lý Hải dương và Nghiên cứu biển (Phòng Bảo đảm hàng hải) và hiện là Đội trưởng Đội 3.

Tàu ngầm Lữ đoàn 189 (Quân chủng Hải quân) chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ.

Để có những tấm hải đồ và thông tin khí tượng, hải dương phục vụ những con tàu hoạt động trên biển, cũng như nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị Hải quân, cán bộ, chiến sĩ Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển phải ngày đêm bám biển đảo để khảo sát, đo vẽ “chân dung biển”. Đại úy Thành kể: Với vị trí đảm nhiệm, tôi đã nhiều lần đi biển như: Diễn tập đa phương Hải quân ASEAN lần thứ nhất tại Thái Lan; triển lãm hàng hải và hàng không quốc tế LIMA 19 tại Malaysia, đến những lần đi biển tham gia đo đạc thực địa tại các vùng biển, đảo của Việt Nam. Mỗi lần đi là một trải nghiệm và tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

Khi được hỏi cơ duyên đến với biển, Đại úy Hoàng Văn Thành chia sẻ: “Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng đất miền núi, nhà bên cạnh dòng sông Lục Nam cho nên nhiều khi tôi tự hỏi, nơi cuối cùng của dòng sông nó như thế nào? Những suy nghĩ từ ngày đó đã thôi thúc tôi nghiên cứu về biển. Đến khi vào đại học, tôi quyết định chọn ngành nghề liên quan đến biển. Trong thời gian học, các nội dung về biển đảo cứ cuốn hút tôi, càng học càng thấy đại dương mênh mông, càng thấy biển dài rộng, quan trọng và giàu đẹp với nhiều bí ẩn. Cứ thế, càng ngày tình yêu biển trong tôi càng mãnh liệt hơn”.

10 năm phục vụ tại Quân chủng Hải quân, Đại úy Hoàng Văn Thành đã tham gia nhiều dự án, đề tài nghiên cứu biển. Đặc biệt, trong năm 2023, Đại úy Thành đã đoạt giải Nhất Hội thi đội trưởng, phó đội trưởng giỏi do Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển tổ chức.

Trung tá Phạm Đức Cần, Chủ nhiệm Chính trị Đoàn Đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển cho biết: Đại úy Hoàng Văn Thành là người có năng lực quản lý, chỉ huy, điều hành. Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Thành luôn phát huy truyền thống quê hương, là tấm gương sáng về tinh thần tận tâm, tận lực, luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hơn 30 năm gắn bó với biển đảo

Cuối năm, khi sắc xuân đã ngập tràn các con đường, ngõ phố, làng quê, chúng tôi gặp Thượng tá Lương Hồng Tuyển, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Nhà máy X52, Cục Kỹ thuật Hải quân, khi anh mới hoàn thành bài giảng cho lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới. Khi giảng bài và hướng dẫn ôn luyện, anh Tuyển đều tận tình chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình công tác nhiều năm gắn bó với biển đảo. Bởi thế bài giảng của anh luôn cuốn hút học viên.

Thượng tá Lương Hồng Tuyển bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng, đảng viên mới của đơn vị.

Được biết, Thượng tá Tuyển có hơn 30 năm công tác trong quân đội; đồng thời cũng là những năm tháng anh thực hiện nhiệm vụ ở biển đảo. Đặc biệt, anh có hơn 3 năm trực tiếp làm nhiệm vụ tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Anh chia sẻ: “Tôi sinh ra ở TP Bắc Giang, ngày học phổ thông chỉ biết về biển đảo qua những vần thơ, trang sách, thước phim. Mỗi lần tìm hiểu về biển đảo tôi lại khao khát có một ngày được cống hiến, khám phá”. Điều này đã trở thành hiện thực khi anh Tuyển tốt nghiệp sĩ quan và được điều động về Quân chủng Hải quân công tác.

Đến với biển từ chàng trai quê miền trung du và cũng là một trong số ít người quê Bắc Giang, anh Tuyển rất tự hào vì đã góp phần nhỏ bé để đưa biển đảo về gần quê hương mình hơn. Trường Sa - mảnh đất nơi tuyến đầu Tổ quốc, chốt giữ tiền tiêu quan trọng trên Biển Đông. Ở đó quanh năm nắng gió, khí hậu khắc nghiệt, nhưng ở nơi gian khó ấy luôn thắm tình đồng chí, đồng đội. Những người lính đảo luôn lạc quan yêu đời, coi “đảo là nhà, biển cả là quê hương”, luôn vững vàng trước sóng to, gió lớn để bảo vệ vùng biển đảo của Tổ quốc.

Mỗi kỳ nghỉ phép hay qua trò chuyện với gia đình, bạn bè, những câu chuyện về biển đảo, về bộ đội Hải quân của anh được mọi người quan tâm. Rồi cũng từ câu chuyện của quê hương Bắc Giang lại được anh kể với đồng đội, đồng chí của mình ở đơn vị. “Những lần vui xuân, đón Tết ở đảo xa, ngoài việc của nhà binh, tôi còn kể cho cán bộ, chiến sĩ nghe về truyền thống yêu nước và cách mạng, nét văn hóa đặc sắc của quê hương; những lễ hội nổi bật như: Lễ hội Yên Thế, lễ hội Xương Giang, chùa Vĩnh Nghiêm…!” - Thượng tá Lương Hồng Tuyển cho biết.

Hiện nay, với cương vị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Nhà máy X52, anh Tuyển đã tham mưu cho Đảng ủy Nhà máy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, góp phần xây dựng các tổ chức đảng của Nhà máy trong sạch, vững mạnh.

Chăm sóc tốt sức khỏe bộ đội tàu ngầm

Đại úy, Bác sĩ Dương Tiến Dũng, quê ở xã Nội Hoàng (Yên Dũng) là người đảm nhiệm chăm sóc sức khỏe cho bộ đội tàu ngầm. Đây là lực lượng mới, hiện đại của Quân chủng Hải quân, hoạt động hết sức đặc thù. Muốn trở thành thủy thủ tàu ngầm phải trải qua thời gian huấn luyện, rèn luyện hết sức nghiêm ngặt. Được biết năm 2012, đang là học viên năm cuối của Học viện Quân y, qua khám tuyển, Dương Tiến Dũng trúng tuyển và biên chế về khung tàu ngầm Lữ đoàn 189 (Quân chủng Hải quân).

Trải qua gần ba năm học tập ở Ấn Độ và Liên bang Nga, Dũng được biên chế về Tàu ngầm 187, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đại úy Dũng chia sẻ: Học tập và rèn luyện ở các môi trường, điều kiện đặc biệt, lớp học chỉ có một mình, kiến thức khó nhưng với bản lĩnh, trí tuệ, tình yêu biển đảo, niềm vinh dự và tự hào được công tác trong lực lượng đặc biệt, tinh nhuệ cho nên tôi luôn cố gắng cao nhất nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nỗ lực trong công tác của Dương Tiến Dũng cũng như cả tập thể đơn vị đã làm nên nhiều thành tích. Đơn vị luôn được lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 189, Bộ Tư lệnh Hải quân đánh giá cao. Năm 2023, Tàu ngầm 187 vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Theo Trung tá Phạm Huy Vinh, Chỉ huy Tàu ngầm 187, Đại úy, bác sĩ Dương Tiến Dũng trong công tác luôn nhiệt tình trách nhiệm, đã tham mưu cho Ban Chỉ huy Tàu nhiều biện pháp nhằm không ngừng nâng cao sức khỏe cán bộ, thủy thủ làm nhiệm vụ.

Mới đây, Đại úy Dương Tiến Dũng được cấp trên điều động về công tác tại Phòng Quân y, Cục Hậu cần Hải quân. Trong suốt quá trình công tác, dù ở các cương vị khác nhau nhưng Dương Tiến Dũng luôn phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của quê hương Bắc Giang, góp phần nhỏ bé của mình vào nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Trần Quyết - Vũ Hưởng

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/418436/bien-dao-la-que-huong.html