Biến bãi cỏ rác trước cổng trường thành vườn hoa mùa Xuân

Bãi cỏ rác trước cổng một trường học ở ngoại thành Hà Nội được các thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh chung tay dọn sạch, trồng cây, trở thành vườn hoa mùa Xuân tươi đẹp.

Vườn hoa mùa xuân tươi đẹp trước cổng trường học xuất hiện ở nơi mà cách đây hai năm, là một bãi đất trống, cỏ dại mọc ngập lên, nhiều người mang rác ra đổ.

Cô giáo Trần Thị Thanh Huyền, Hiệu trưởng nhà trường đã liên hệ với chính quyền xã, xin cho làm sạch và gieo rau cải, cốt để cảnh quan sạch đẹp hơn

Năm đó, cô mới được luân chuyển về trường nên chưa quen ai, đành nhờ phụ huynh học sinh ở trường cũ giúp đỡ. Rau cải lên nhanh, ban đầu được các cô giáo thu hoạch. Khi cải có hoa, ai đi qua cũng khen đẹp.

Năm nay cỏ lại mọc, địa phương cũng chưa có kế hoạch gì. Mùa gieo cải đã qua. Cô Hiệu trưởng bàn với các giáo viên làm vườn hoa đón Xuân.

Cô nhắn tin chia sẻ ý tưởng với các phụ huynh học sinh và được ủng hộ.

Trong trường có gia đình một giáo viên có máy xúc nhận làm giúp luôn.

Các cô giáo đến tận ruộng mua hoa để có giá rẻ, giảm chi phí.

Đoàn Thanh niên xã, phụ huynh học sinh và cả những gia đình ở gần trường học cũng tham gia.

Các em học sinh hào hứng lao động ở bãi đất đã được làm sạch cỏ.

Phụ huynh nhà trường rất thích, còn đề nghị nhà trường cho mỗi lớp 1 luống để các con chăm sóc và trồng thêm hoa.

Khu đất rất rộng, trường không đủ sức để trồng và chăm sóc hoa, nên chỉ trồng hoa trước cổng trường.

Chỉ một việc nhỏ, đã góp phần làm đẹp cho cuộc sống và dạy cho học sinh về giá trị sức lao động của con người.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/bien-bai-co-rac-truoc-cong-truong-thanh-vuon-hoa-mua-xuan-post1073429.vov