Bí mật sang thăm bạn gái ở Australia nhân dịp Valentine

Các cặp yêu xa có những cách riêng để ăn mừng Lễ Tình nhân. Nếu cặp Ngọc Thảo (TP.HCM) lên kế hoạch du lịch sau kỳ nghỉ Tết, Huy Hiếu (TP.HCM) bí mật thăm bạn gái ở xứ chuột túi.

Nhiều người trẻ đã bắt đầu có kế hoạch cho ngày lễ tình nhân năm nay. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Valentine là ngày lễ đặc biệt dành cho những đôi yêu nhau, để họ bày tỏ tình cảm và chuẩn bị những món quà lãng mạn cho nửa kia.

Tuy nhiên, dịp Lễ Tình nhân 2024 lại trùng vào mùng 5 Tết, khiến một số đôi bất đắc dĩ phải “yêu xa". Bên cạnh đó, một số cặp đôi đang phải xa nhau hàng nghìn km do công việc, học tập.

Tri Thức - ZNews đã có cơ hội trò chuyện với 4 cặp đôi trẻ đang yêu xa và lắng nghe họ chia sẻ về kế hoạch ăn mừng ngày Valentine năm nay.

Ngọc Thảo và người yêu sẽ đi du lịch nghỉ dưỡng bù cho dịp Valentine xa nhau.

Lên kế hoạch đi nghỉ dưỡng "bù"

Ngọc Thảo (sinh năm 1997, quận Gò Vấp, TP.HCM) - Huy Nguyễn (sinh năm1997, quận Gò Vấp, TP.HCM)

Năm nay, tôi và người yêu sẽ không thể ở cạnh nhau vào dịp Lễ Tình nhân dù sống cùng một thành phố.

Tôi và gia đình đã có kế hoạch du xuân từ mùng 3 Tết. Tôi vốn ít dành thời gian cho gia đình, nên khi bố mẹ bày tỏ mong muốn cả nhà cùng đi du lịch, tôi lập tức đồng tình.

Tôi ngỏ lời mời bạn trai cùng tham gia, nhưng anh muốn gia đình tôi có thời gian riêng cùng nhau. Vậy là chúng tôi không thể ăn mừng Lễ Tình nhân đúng ngày.

Thay vào đó, chúng tôi dự định thực hiện chuyến đi nghỉ dưỡng ngắn ngày tại một resort ở Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vào tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, khi công việc chưa quá nhiều.

Trong 2 năm yêu nhau, chúng tôi đã đi du lịch nhiều nơi, song ít khi nào tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ “sang chảnh". Bạn trai nói rằng đây sẽ là món quà Valentine mà anh dành cho tôi năm nay. Tôi thật sự rất háo hức.

Hoàng Đức không dám gửi quà cho người yêu vì sợ thất lạc, cả hai đã lên kế hoạch hẹn hò bù.

Tặng quà từ xa

Hoàng Đức (sinh năm 1999, TP Thủ Đức, TP.HCM) - Quốc Minh (sinh năm 1997, Hà Nội)

Năm nay, tôi và người yêu đã xác định sẽ đón Valentine từ xa.

Bạn trai tôi làm việc tại TP.HCM, cũng là nơi tôi sinh sống. Anh vốn ít khi về thăm nhà, nên tranh thủ kỳ nghỉ lễ dài ngày để trở về Hà Nội.

Nếu tôi muốn cùng nhau đón Lễ Tình nhân, anh sẵn sàng trở lại TP.HCM sớm hơn. Tuy nhiên, tôi không muốn gián đoạn thời gian thăm nhà của anh.

Chúng tôi thống nhất sẽ đi hẹn hò "bù" sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, khi người yêu đã trở lại TP.HCM.

Trong thời gian chờ đợi, tôi định tự tay chuẩn bị quà handmade gửi tặng bạn trai và gửi ra Hà Nội, nhưng phải gác lại do một số đơn vị vận chuyển chưa làm việc trở lại cho đến sau ngày 14/2. Thay vào đó, tôi mua socola từ một cửa hàng ở Hà Nội và nhờ shop giao hàng tới bạn trai.

Phan Minh và người yêu đã không còn đặt nặng chuyện quà cáp sau thời gian yêu lâu.

Tổng kết video tình yêu

Phan Minh (sinh năm 1994, quận Tân Phú, TP.HCM) - Tú Anh (sinh năm 1999, Mỹ)

Tôi và bạn gái đã yêu xa được 5 năm. Hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM, còn người yêu tôi đang ở Mỹ. Cuối năm nay, đám cưới của chúng tôi sẽ diễn ra tại quê nhà.

Thú thực, vì yêu nhau đã lâu và còn yêu xa, Valentine đối với chúng tôi không còn là ngày lễ quá đặc biệt. Như mọi ngày, cả hai chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình máy tính sau một ngày dài làm việc.

Dịp Lễ Tình nhân năm nay vào đúng thời điểm nghỉ Tết nên tôi có nhiều thời gian hơn. Tôi dự định làm một video tổng kết chặng đường yêu nhau của cả hai trước khi bước sang một chương mới.

Đây vốn dĩ không phải là thế mạnh của tôi nên công cuộc thực hiện khá tốn thời gian. Hy vọng người yêu tôi sẽ thích.

Huy Hiếu sẽ bí mật đến thăm người yêu vào dịp lễ tình nhân.

Bí mật đến gặp người yêu

Huy Hiếu (sinh năm 1993, quận 7, TP.HCM) - Phương Nhi (sinh năm 1996, Australia)

Bạn gái của tôi bắt đầu hành trình du học Australia vào tháng 9/2023. Năm nay, cô ấy không ăn Tết ở nhà và chúng tôi cũng không thể đón Valentine cùng nhau.

Tôi hứa sẽ sang thăm người yêu vào dịp cô ấy tốt nghiệp, tức khoảng tháng 11/2025. Nhưng tôi quyết định sẽ thay đổi kế hoạch và có mặt ở xứ sở chuột túi đúng vào Valentine này.

Tôi giữ bí mật hoàn toàn với người yêu về việc được cấp visa đầu tháng 1 vừa qua, cũng như đặt việc mua vé máy bay.

Thế nhưng, ngoài những "công cụ" để thực hiện chuyến đi, tôi chưa thực sự có một kế hoạch du lịch chi tiết rằng sẽ đi đâu, làm gì với người yêu.

Chuyến đi Australia bất ngờ của tôi sẽ diễn ra từ ngày 14/2 đến ngày 21/2. Tôi đã sắp xếp xong công việc và xin nghỉ phép. Tôi hy vọng có thể dành 7 ngày tuyệt vời cùng bạn gái tại xứ chuột túi này.

Mỹ Trinh

Ảnh: NVCC

Nguồn Znews: https://znews.vn/bi-mat-sang-tham-ban-gai-o-australia-nhan-dip-valentine-post1459992.html