Bị mắc kẹt trong hẻm núi 10 ngày, người đàn ông thoát chết nhờ ý tưởng táo bạo

Một người đàn ông may mắn thoát chết sau 10 ngày bị kẹt trong hẻm núi nhờ ý tưởng táo bạo, cắt đường ống nước của người dân sống gần đó để 'cầu cứu'.

Gần đây, báo Dân trí đưa tin, giữa tháng 4 vừa qua, ông Trương, 54 tuổi, khi đang một mình leo núi Phượng Hoàng ở Nam Đầu thuộc miền Trung Đài Loan (Trung Quốc) đã rơi từ độ cao khoảng 10m xuống hẻm núi.

Cú rơi quá mạnh khiến người đàn ông bị thương ở chân phải và không thể đi lại được. Không có điện thoại trong tay, ông Trương không thể gọi người tới hỗ trợ.

Tưởng chừng bị mắc kẹt ở lại vĩnh viễn, nhưng người đàn ông 54 tuổi không từ bỏ hy vọng. Quan sát địa hình xung quanh, ông phát hiện một đường ống cung cấp nước cho người dân sống gần đó.

Theo VietNamNet, từng là thợ sửa ống nước, ông đã nảy ra ý tưởng dùng dao cắt đường ống nước và chặn lỗ hổng bằng thân cây khoai sọ. Mục đích của ông là làm gián đoạn nguồn cung cấp nước.

Khoảng 10 ngày sau khi ông bị ngã, dân làng nhận ra đường ống nước bị lỗi nên đi kiểm tra. Cuối cùng, họ đã phát hiện ra ông Trương bị mắc kẹt.

Đội cứu hộ sau đó đã có mặt và thực hiện các biện pháp để giải cứu, đưa ông xuống núi. Ông được chuyển tới bệnh viện để kiểm tra và điều trị.

Qua sự việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo những người leo núi, đi bộ đường dài không nên đi một mình, phải mang theo các thiết bị liên lạc có chất lượng tín hiệu tốt, chuẩn bị sẵn đèn đeo trên trán, quần áo ấm, áo mưa...

Sự việc này, sau khi câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự dũng cảm và nhanh trí của ông Trương, đồng thời chúc ông mau chóng bình phục.

Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-mac-ket-10-ngay-nguoi-dan-ong-thoat-chet-nho-y-tuong-tao-bao-a663232.html