Bi kịch của hoa hậu ly hôn vì mẹ chồng: Cái chết được báo trước

Biết rằng sẽ gặp nguy hiểm, người phụ nữ đã thuê thám tử tư tìm hiểu xem kẻ nào đang đe dọa cô nhưng vẫn không thể tránh khỏi bi kịch thương tâm.

Alexandra Pesic đã rất thất vọng khi nhận thấy chồng luôn đặt mẹ con cô ở vị trí dưới bố mẹ anh. Cô cũng không muốn nuôi con trong môi trường căng thẳng, bên cạnh người mẹ chồng khắc nghiệt nên quyết định đệ đơn ly hôn. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như những gì cô nghĩ.

Alexandra Pesic bên con trai.

Tên sát nhân giấu mặt

Sau khi Alexandra Pesic bị bắn chết ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trước sự chứng kiến của rất nhiều người, Angie Casoria – bạn thân của cô đã kể với các nhà điều tra một chi tiết đáng lo ngại.

Theo đó, trước khi bị sát hại, Alexandra đã nhận được một cuốn sách bìa mềm được gửi qua đường bưu điện từ người không rõ danh tính. Cuốn sách có tựa đề "Cái chết của Cindy James", nội dung kể về một phụ nữ tên là Cindy James, đã phải chịu đựng sự khủng bố trước khi bị giết chết.

Đáng chú ý trong cuốn sách, một số đoạn văn đã được ai đó đánh dấu, trong đó có đoạn về việc bãi cỏ của Cindy James bị đốt cháy.

Vài ngày sau, khi Alexandra và Casoria đang ở nhà của Alexandra thì họ nghe thấy tiếng răng rắc ở sân trước. Chạy ra, họ nhìn thấy cây cỏ trong khoảng sân đang bốc cháy. Alexandra cũng phát hiện một chiếc ô tô bám theo cô.

Casoria cho biết, mọi chuyện đang xảy ra với Alexandra rất giống những chi tiết được gạch chân trong cuốn sách "Cái chết của Cindy James".

Từ đây, Alexandra thậm chí còn biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình, đó là cô sẽ bị bắn bởi kẻ đang theo dõi cô. Vì vậy, Alexandra thuê một thám tử tư tìm hiểu xem kẻ nào đang đứng đằng sau mọi chuyện và đe dọa cô. Tuy nhiên, cô vẫn không thể tránh khỏi bi kịch thương tâm.

Chiếc xe bị đánh cắp

Sau khi Alexandra bị giết, thám tử tư này đã liên lạc với cảnh sát và cung cấp cho họ những thông tin hữu ích.

Vào ngày xảy ra án mạng, đội của anh chia làm 2 nhóm, 1 nhóm theo dõi Joe Pesic - chồng cũ của Alexandra, xác nhận anh ta thực sự đang ở bể bơi. Nhóm còn lại theo dõi bố mẹ của Joe và cũng xác nhận họ ở trong cửa hàng ô tô vào thời điểm xảy ra vụ án mạng. Tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm.

Thám tử tư sau đó cung cấp cho cơ quan chức năng biển số của chiếc ô tô màu trắng đã bám theo Alexandra.

Cùng lúc này, cảnh sát tìm ra chiếc xe màu đỏ bị đánh cắp, chiếc mà nghi phạm đã lái tại hiện trường án mạng. Trong xe, họ phát hiện dấu vân tay và một sợi tóc. Nhân chứng cho biết, nhìn thấy 2 người đàn ông bước ra khỏi chiếc xe này rồi nhảy lên ô tô màu trắng khác đậu sẵn và bỏ đi.

Từ biển số chiếc ô tô màu trắng, cơ quan chức năng xác định nó thuộc sở hữu của người đàn ông có tên Milan Nenadic. Dấu vân tay của anh ta đã được lưu trong hệ thống hồ sơ do từng bị kết án. Tuy nhiên, dấu vân tay trong chiếc ô tô màu đỏ không phải là của Milan mà thuộc về một tên tội phạm vặt khác tên là Lawrence Delorme.

Cả Milan Nenadic và Lawrence Delorme ngay lập tức bị đặt trong tình trạng theo dõi, giám sát suốt ngày đêm. Rất nhanh chóng, nhóm điều tra đã có được thứ họ cần.

(Còn nữa)

-----------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 4h ngày 11/11 trên mục Pháp luật.

Đàm Anh (Theo Oxygen)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-kich-cua-hoa-hau-ly-hon-vi-me-chong-cai-chet-uoc-bao-truoc-a635122.html