Bi kịch của Ảnh đế Lee Sun Kyun

Sự nghiệp của Lee Sun Kyun thăng tiến mạnh mẽ nhờ bộ phim điện ảnh 'Ngày đen tối'.

Ảnh đế Lee Sun Kyun liên tục khẳng định bản thân với loạt phim điện ảnh có doanh thu khá cao.

Nhưng cuộc đời Ảnh đế này lại sớm rơi vào bi kịch vì những bê bối cá nhân.

Cái kết đau buồn

Cái chết đột ngột của nam tài tử Lee Sun Kyun khiến cộng đồng mạng không chỉ ở Hàn Quốc mà toàn thế giới bàng hoàng. Trước khi qua đời, Lee Sun Kyun bị cảnh sát điều tra cáo buộc vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy.

Nam diễn viên bị cáo buộc sử dụng chất cấm tại một quán bar chỉ tiếp những người thuộc top 1% giàu nhất Hàn Quốc. Theo New Daily, quán bar này có tiếp viên là các cựu người mẫu, ca sĩ. Lee Sun Kyun là khách quen của quán.

Tuy nhiên, trong suốt 3 tháng điều tra, nam diễn viên phải đối mặt với nhiều bình luận ác ý từ cư dân mạng. Ngay khi thông tin Lee Sun Kyun bị điều tra việc sử dụng chất cấm được đăng tải, hình ảnh và công việc của anh cũng bị ảnh hưởng. Các nhãn hàng đồng thời hủy hợp đồng, xóa bỏ quảng cáo của nam diễn viên.

Song, kể từ khi anh tự kết liễu đời mình, dư luận đã đảo ngược, chuyển sang thông cảm, thậm chí còn kêu gọi một cộng đồng bao dung với những người nổi tiếng mắc sai lầm.

Theo Naver, vợ của Lee Sun Kyun đã tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh của tài tử xứ Hàn nên gọi điện báo cảnh sát. Song, theo thông tin mới nhất của truyền thông Hàn Quốc, người gọi điện báo cảnh sát là quản lý của Lee Sun Kyun. Người này gọi cho cảnh sát sau khi không thể liên lạc với nam nghệ sĩ. Khi cảnh sát tìm thấy, Lee Sun Kyun đã bất tỉnh và không thể qua khỏi.

Lee Sun Kyun sinh năm 1975, vào nghề khá muộn, năm 2001, khi đã 26 tuổi. Những năm đầu sự nghiệp vì không có lợi thế về ngoại hình, nên anh chỉ toàn đảm nhận vai phụ, điển hình là màn xuất hiện khá nhạt nhòa trong bộ phim đình đám “Tiệm cà phê Hoàng tử”. Khoảng thời gian chật vật của anh kéo suốt 9 năm. Mãi tới năm 2010, Lee Sun Kyun mới có dịp tỏa sáng nhờ bộ phim “Hương vị tình yêu”.

Sự nghiệp của anh tiếp tục thăng tiến nhờ bộ phim điện ảnh “Ngày đen tối” khi từ một nam phụ kém tiếng đã thăng hạng thành Ảnh đế ở lễ trao giải Baeksang danh giá. Những năm sau đó, Ảnh đế Lee Sun Kyun liên tục khẳng định bản thân với loạt phim điện ảnh có doanh thu khá cao. Nhất là, anh tiếp tục thăng hạng danh tiếng với bom tấn “Ký sinh trùng” - tác phẩm giành được tượng vàng Oscar.

Ở địa hạt phim truyền hình, Lee Sun Kyun cũng gặt hái được khá nhiều thành công. Những bộ phim của anh thường có rating thuộc hàng tốp hoặc nổi đình đám trên mạng xã hội.

Vợ chồng nam tài tử từng được ngưỡng mộ vì tình yêu đẹp.

Bi kịch hôn nhân

Ngoài sự nghiệp thành công, tổ ấm viên mãn của Ảnh đế Baeksang cũng nhận được chú ý. Anh kết hôn với nữ diễn viên Jeon Hye Jin vào tháng 5/2009, sau gần 7 năm hẹn hò.

Vợ của nam tài tử sinh năm 1986, ra mắt làng giải trí từ năm 1998 và cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua các tác phẩm như “Cuộc chiến ngầm”, “Sự thật mơ hồ”, “Đại thảm họa núi Baekdu”, “Phẩm chất quý cô”, “Ông chú”, “Săn lùng”...

Jeon Hye Jin xuất thân là diễn viên kịch nổi tiếng. Thời điểm đó, Lee Sun Kyun là fan của nữ diễn viên nên đã nhờ một người bạn giới thiệu để được làm quen với cô.

Cũng theo Lee Sun Kyun, nhờ có câu nói: “Tại sao anh chỉ nhận những vai diễn dễ dàng hơn so với sức của mình?” từ bà xã, anh tự tin hơn khi nhận lời các dự án. Sự nghiệp của anh nhờ vậy mà có nhiều bước tiến mới.

Tuy nhiên, sau cái chết của nam tài tử, công chúng đổ dồn sự chú ý về phía nữ diễn viên Jeon Hye Jin. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, minh tinh họ Jeon bỗng hứng chịu tấn bi kịch, khiến công chúng không khỏi xót xa.

Hồi tháng 10, Lee Sun Kyun lộ chuyện ngoại tình với quản lý quán bar Kim Nam Hee, còn bị tố dùng ma túy ở nhà người phụ nữ này. Theo tờ Osen đưa tin, nghệ sĩ họ Jeon đã rất sốc và sợ hãi, thậm chí suýt ngất khi hay tin ông xã có nhân tình bên ngoài.

Không chỉ có quan hệ ngoài luồng, tài tử “Ký sinh trùng” còn qua mặt vợ vay nóng trợ lý 350 triệu won sau khi bị Kim Nam Hee tống tiền. Trên các diễn đàn, khán giả đồng loạt bày tỏ sự thương cảm dành cho Jeon Hye Jin. Bởi lẽ, nữ diễn viên luôn được biết đến với hình tượng người vợ hiền hậu, hết lòng vì sự nghiệp ông xã.

Giữa lúc Lee Sun Kyun trở thành tâm điểm chỉ trích vì bê bối ma túy cách đây 2 tháng, Jeon Hye Jin cũng chịu vạ lây, bị gỡ bỏ hàng loạt quảng cáo. Truyền thông Hàn nhận định, Jeon Hye Jin nhiều khả năng phải đền bù số tiền khổng lồ cho các nhãn hàng sau scandal của chồng. Để khắc phục hậu quả do ông xã gây ra, minh tinh họ Jeon phải bán tòa nhà ở Nonhyeon, Gangnam với giá 15 tỷ won.

Chưa dừng lại ở đó, cô còn phải xa con, không thể được sống cùng quý tử trong thời gian dài. Được biết, giữa tâm bão scandal ngoại tình, dùng chất cấm của Lee Sun Kyun, Jeon Hye Jin đã vội làm thủ tục đưa con trai thứ 2 ra nước ngoài lánh nạn.

Đến nay, nữ diễn viên lại phải chịu đựng nỗi đau mất chồng trong bối cảnh vụ án ma túy vẫn chưa ngã ngũ. Trên các diễn đàn, người hâm mộ gửi tới nữ diễn viên nhiều lời động viên chân thành, hy vọng cô sẽ sớm vực dậy tinh thần sau biến cố lớn.

Vân Huyền (ST)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bi-kich-cua-anh-de-lee-sun-kyun-post668458.html