Bí ẩn cổ trấn nghìn năm tuổi treo trên thác nước

Phù Dung trấn là thị trấn hơn 2.000 năm tuổi, nằm tựa lưng vào dãy núi Sùng Sơn, Hồ Nam (Trung Quốc). Nhìn từ xa, Phù Dung sừng sững như treo mình trên thác nước hùng vĩ ngày đêm tung bọt trắng xóa.

Trấn cổ này được xây dựng ở vị thế vô cùng độc đáo khi tựa vào dãy núi Sùng Sơn. Nhìn từ xa Phù Dung cổ trấn như treo lơ lửng trên thác nước

Nơi cao nhất của trấn Phù Dung là khoảng 927m, đứng ở vị trí này, có thể ngắm nhìn bao quát toàn bộ vẻ đẹp hiền hòa, cổ kính

Ở đây, có các ngôi nhà cổ “treo” trên thác nước hùng vĩ, do đó, nơi này còn được gọi là “thị trấn treo trên thác”

Phần lớn các ngôi nhà ở Phù Dung trấn nằm trên những vách đá bên trên thác nước, con thác Phù Dung này đổ xuống nhánh sông Nguyên Giang

Thác Phù Dung cao đến 60m, rộng khoảng 40m là sự kết hợp của nhiều thác nước lớn đổ xuống tạo nên một bức "rèm nước" tuyệt đẹp

Toàn bộ ngôi nhà được dựng trên các cột gỗ lớn, những cột chống gọi là Điếu Cước, nửa sau nhà sẽ nằm dựa trên bề mặt núi

Trải qua hơn 2.000 năm lịch sử, nơi đây vẫn giữ được vẻ thuần đẹp nguyên khiến người ta kinh ngạc dù đã qua nhiều thay đổi của thời gian

Được xây dựng dựa trên các vách đá, sườn núi có độ dốc lớn nên thoạt nhìn, những ngôi nhà ở đây có vẻ như rất chông chênh, không an toàn

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định phần đá trên thác ở Phù Dung trấn đều hình thành từ trầm tích đáy biển nên cực kỳ rắn chắc

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/bi-an-co-tran-nghin-nam-tuoi-treo-tren-thac-nuoc-post571809.antd