Bếp hay giường

Ngay từ lúc con gái tôi còn nhỏ xíu, mỗi lần gặp gỡ, bà nội luôn nhắc nhở cô cháu năm tuổi rằng: Phụ nữ thì phải biết nấu ăn. Đàn ông người ta chỉ thích nhất là phụ nữ nấu ăn ngon.

Câu này tôi nghe không chỉ một lần, và không chỉ từ một người, và không chỉ duy nhất một người bà, người mẹ dạy con/cháu như vậy, mà có đến hàng triệu phụ nữ trên khắp đất nước này giáo dục con mình như thế. Cái tư tưởng hoàn toàn sai lầm đó tưởng là chuyện nhỏ không có gì quan trọng mà vô hình trung có thể dẫn đến bất hạnh sau này của đời sống hôn nhân. “Phụ nữ phải biết nấu ăn” thì đúng quá rồi. Mà theo tôi, không những phụ nữ mà đàn ông cũng nên biết nấu ăn, còn việc anh nấu nhiều ít bao nhiêu thì còn tùy hoàn cảnh. Nấu ăn không phải là một nghĩa vụ, một phận sự, một đạo đức, mà nó là kỹ năng sống quan trọng. Theo thuyết Năm nhu cầu của Maslow thì điều quan trọng nhất đối với con người là Ăn. Thế thì biết nấu ăn trước hết là để phục vụ cho bản thân mình, bởi chẳng ai hiểu khẩu vị của mình hơn chính bản thân mình. Biết nấu ăn phòng khi không có ai nấu cho mình thì dễ đâu mình nhịn đói, hoặc mình ăn vớ vẩn không đủ dinh dưỡng, không đủ sức khỏe. Biết nấu ăn để nhỡ mình đi du học, đi công tác tận Công gô, đi lạc đường trong rừng không có ai bên cạnh thì biết đường thổi nấu cái gì đó trên bếp tự nuôi sống mình. Nấu ăn còn là thứ để phụ nữ giao đãi với nhau, là phương tiện ngoại giao, là niềm vui, là một nhu cầu giải trí, là nghệ thuật, là một phần gợi lên sự nữ tính của người nữ. Nấu ăn ngon cũng là một khả năng khiến phụ nữ tự hào về bản thân mình, y như bạn tự hào rằng bạn có giọng hát hay, biết nói ngoại ngữ giỏi vậy. Nhưng mệnh đề sau thì sai hoàn toàn.

Sai thứ nhất là sai về mục đích. Ta nấu ăn trước hết phục vụ cho bản thân ta chứ không phải mục tiêu của việc nấu ăn chỉ là để phục vụ, quyến rũ đàn ông hay phục vụ ai khác, vậy là phụ nữ sống độc thân không lấy chồng thì chẳng hóa ra không cần nấu ăn. Vậy là phụ nữ nấu ăn không phải vì bản thân mình sành ăn, không phải để phòng tránh việc ngộ độc thực phẩm nấu sẵn ngoài vỉa hè, không phải vì đó là niềm vui, sở thích mà chỉ là bắt buộc do... đàn ông thích thế và cần thế. Hèn chi tất cả bạn bè nữ của tôi cứ hễ chồng đi công tác mấy ngày là mẹ con, chị em bạn dì phấn chấn cả lên rủ nhau đi ăn đi chơi, cứ như thể thoát khỏi ách gông cùm của cái bếp. Thế mới biết đàn ông Việt Nam hành vợ đến thế nào.

Sai thứ hai là quan điểm cho rằng một người phụ nữ hấp dẫn đàn ông là do... cô ta nấu ăn ngon. Tôi thề là chưa từng thấy cả ngoài đời thực lẫn trong tiểu thuyết, phim truyền hình lại có anh đàn ông nào nói “Tôi chết mê chết mệt cô ấy chỉ vì cô ấy nấu ăn ngon”. Tôi cũng chưa từng nghe nói anh đàn ông nào ngoại tình hoặc thậm chí bỏ vợ đi lấy người khác chỉ vì một người đàn bà nấu ăn ngon hơn vợ mình. Cũng chưa từng đọc một khảo sát khoa học nào đưa ra số liệu rằng đa số đàn ông trả lời điều hấp dẫn nhất ở phụ nữ là Khả năng nấu ăn ngon.

Cái lời răn tưởng như không có gì sai ấy đã khiến không biết bao nhiêu phụ nữ các thế hệ “quyến rũ” chồng bằng cách tối ngày chúi đầu vào bếp chỉ với mục đích phục vụ chồng, để được chồng yêu, để chồng thấy rằng mình hơn người, rằng anh đi đâu cũng chả có người đàn bà nào so được với vợ anh, rằng anh chỉ sểnh tôi ra là chả có cái mà ăn. Và rồi có ngày những người phụ nữ ấy ngơ ngác chẳng hiểu sao mình không làm gì sai, mình tử tế là thế, hết giờ làm mình về nhà dọn dẹp tinh tươm, hùng hục nấu ăn rửa bát đến đêm khuya để phục vụ cả chồng, cả con, cả bố mẹ chồng 365 ngày mà sao anh ta lại chán mình cho được.

Ai cũng biết đàn ông cần vô số “chức năng” từ người vợ của mình: Nấu ăn chợ búa dọn dẹp hàng ngày, chăm sóc dạy dỗ con cái, công tác xã hội để kiếm ra tiền đóng góp vào “quỹ phát triển chung” của gia đình, thăng tiến để khiến chồng tự hào về vợ, chăm sóc bố mẹ chồng, chia sẻ công việc – niềm vui nỗi buồn với chồng, và tình dục thăng hoa ở trên giường. Nhưng đàn bà không phải siêu nhân. Tất cả chúng ta đều chỉ có 24 giờ mỗi ngày và không một người đàn bà nào trên đời có thể đảm nhiệm được tất cả ngần ấy chức phận một cách xuất sắc. Nếu như ta không thể làm tất cả mọi việc cùng một lúc thì ta đành phải lựa chọn những thứ quan trọng nhất để xếp lên đầu. Mỗi người đưa ra khái niệm “quan trọng” theo một giá trị khác nhau, còn tôi định nghĩa đơn giản: Thứ quan trọng nhất là thứ không thể thay thế.

Đầu tiên là nấu ăn. Nấu ăn ư? Đó dường như lại là thứ dễ thay thế nhất. Bạn nấu ăn được hàng ngày thì tốt quá, nhưng hãy đừng quên điều mà tôi vừa nói. Bạn không phải siêu nhân để có thể bao đồng tất cả. Bạn có thể nấu ăn những lúc rảnh, hoặc cuối tuần, phần còn lại một cô giúp việc khéo tay có thể thay thế bạn, hoặc mẹ chồng, mẹ đẻ bạn, hoặc cô em gái, cô con gái lớn của bạn, bất quá thì ông chồng cũng có thể giúp một tay. Thi thoảng một nhà hàng biết cách chế biến sạch sẽ cũng có thể thay thế bạn. Tôi biết nhiều phụ nữ chả mấy khi nấu ăn mà vẫn sống hạnh phúc, vẫn được chồng chết mê chết mệt.

Chăm sóc dạy dỗ con cái cũng vô cùng quan trọng, nhưng tôi cũng quen biết nhiều phụ nữ bận rộn. Họ nhờ các gia sư chuyên nghiệp chia sẻ điều đó, hoặc ông bà nội ngoại đang rỗi rãi, và đương nhiên ông bố cũng phải giúp một tay. Bạn bè tôi đều bận rộn nhưng không có con cái của người nào thành ra trẻ cầu bơ cầu bất cả.

Việc kiếm tiền ư? Bạn là phụ nữ, kiếm được trăm triệu mỗi tháng là rất tốt, mười triệu cũng tốt, dăm triệu cũng chẳng sao cả đâu. Chồng bạn sẽ chia sẻ việc đó giúp bạn. Tôi chưa từng thấy người chồng nào chán vợ chỉ vì cô ta thu nhập kém cả.

Nếu bạn thăng tiến, có danh vọng, địa vị trong xã hội thì chồng bạn đương nhiên tự hào vì bạn (cũng cá biệt có nhiều ông chồng thấy vợ thành đạt thì còn tỏ ra khó chịu), nhưng ngược lại, bạn chỉ là một nhân viên cổ cồn bình thường thì cũng chẳng làm sao sất. Tôi chưa từng thấy ông chồng nào chán vợ chỉ vì vợ... không thành đạt cả.

Việc chăm sóc bố mẹ chồng cũng rất quan trọng, nhưng lúc bạn bận rộn hay phải đi công tác xa thì con gái lớn của bạn, chị/em chồng bạn, và tất nhiên chồng bạn sẽ giúp đỡ bạn việc đó. Bạn không phải là người duy nhất lĩnh nhiệm vụ cao cả mà bạn nghĩ ngoài bạn ra không ai có thể thay thế nó.

Điều cuối cùng: Tình dục. Vâng, nếu như ở trên, các bạn thấy điều gì cũng có thể chia sẻ và thay thế được, thì tình dục, nghĩa là người trên giường cùng chồng bạn, không ai có thể thay thế dù chỉ một ngày, hoặc một lần. Mọi thứ khác, người ta thay thế bạn một lần hay cả ngàn lần cũng chẳng sao, chẳng hề ảnh hưởng tới hạnh phúc, nhưng sự ái ân với chồng bạn, không bao giờ bạn muốn ai thay thế mình, nửa lần cũng không, ba phút cũng không, đúng không nào? Vậy đấy, thứ quan trọng nhất là thứ không thể thay thế. Chưa kể trong cuốn “Phụ nữ lãnh đạo bằng yêu thương” của tác giả David Devin, và cuốn “Cư xử như đàn bà, suy nghĩ như đàn ông” của tác giả Steve Harvey (một cuốn sách bán chạy toàn cầu), cả hai tác giả nam giới đều đồng ý với quan điểm rằng: Nếu bạn cung cấp cho đàn ông sự ủng hộ, lòng chung thủy và tình dục thì bảo gì anh ta cũng nghe theo bạn, kể cả những việc mà bạn cứ kêu gào rằng đàn ông không chịu làm là rửa bát, hay những việc anh ta ghét nhất là để bạn đi công tác một mình. Steve gọi tình dục là “món bánh quy” và khẳng định: Đàn ông cần tình dục. Hãy lấy đi ngôi nhà của chúng tôi, công việc của chúng tôi, chiếc Impala đời 69, đôi giày da cá sấu, nhưng xin đừng, xin đừng kìm giữ “món bánh quy” của chúng tôi. Hãy hỏi bất cứ người đàn ông nào xem tình dục có đóng vai trò quan trọng trong hôn nhân không, và người phủ nhận chính là người nói dối.

Tất nhiên, tình dục không thể thăng hoa khi người đàn ông đói meo không có gì nạp vào bụng, xì trét vì thu nhập không ổn định, đau đầu về sự nghiệp đổ bể mà không ai lắng nghe chia sẻ, con cái lêu lổng, cha mẹ ốm đau không người chăm sóc. Vì vậy bạn cần tổ chức mọi việc để giúp đỡ anh ta tất cả những điều đó. Nó là phương tiện cho hạnh phúc, chứ không phải là mục đích. Bạn mà coi đó là mục đích thì sau một ngày làm bà vợ siêu nhân, bạn sẽ lên giường với bộ dạng của một con cá sấu nằm bất động, hoặc là sau 2 phút sẽ ngáy vang trời, hoặc sẽ đau lưng ê ẩm cả đêm không ngủ được, cũng chẳng “làm gì” thêm được nữa. Bạn là phái yếu, là phái đẹp, vì vậy luôn giữ khái niệm đó, đừng mang hết sức lực ra mà làm siêu nhân thay chồng. Chỉ cần, bạn luôn giữ phong độ trên giường ngủ để đừng cho phép ai thay thế bạn là được.

Di Li

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tinh-hoa-viet/bep-hay-giuong-tintuc464247