Bellingham tức giận

Tuyển thủ Anh tỏ ra không hài lòng trước án phạt treo giò hai trận từ Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha.

Chia sẻ với Marca, Bellingham nói với vẻ tức giận: "Án treo giò ư? Tôi không nghĩ mình nói điều gì xúc phạm trọng tài. Tôi cũng chẳng nói gì khác so với những gì đồng đội đã nói. Nếu phải ngồi ngoài, tôi chấp nhận và cổ vũ đội bóng từ trên khán đài”.

Trong khi đó, HLV Carlo Ancelotti cũng bức xúc: "Chúng tôi sẽ kháng cáo án phạt treo giò hai trận đối với Bellingham. Quyết định thật sự không công bằng dành cho chúng tôi".

Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha buộc tội Bellingham "có thái độ coi thường và hành vi không đúng mực với trọng tài" trong trận hòa 2-2 trước Valencia. Cầu thủ người Anh sẽ không được tham dự trận gặp Osasuna và Celta Vigo. Ngoài ra, Bellingham còn phải nộp phạt 600 euro.

Real Madrid cũng phải chịu trách nhiệm vì không kiểm soát được hành vi của cầu thủ. Đội chủ sân Bernabeu phải nộp phạt 700 euro.

Hôm 3/3, Bellingham phẫn nộ trước quyết định của trọng tài Gil Manzano trong trận hòa 2-2 của Real với Valencia. "Đó rõ ràng là một bàn thắng. Trái bóng vẫn còn trên không. Chuyện quái quỷ gì vậy", Bellingham nói với trọng tài Manzano. Hành động này khiến tiền vệ sinh năm 2003 nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Phút 90+9 trên sân Mestalla của Valencia, Bellingham bật cao đánh đầu làm tung lưới chủ nhà. Tuy nhiên, trọng tài Manzano gây tranh cãi khi không công nhận bàn thắng với việc thổi còi kết thúc trận đấu sớm 1-2 giây.

Mất Bellingham là tổn thất lớn với "Los Blancos". Sáng 7/3, anh có đường chuyền như đặt để Vinicius Jr ghi bàn trong trận hòa 1-1 của Real trước Leipzig, tại lượt về vòng 16 đội Champions League. Tiền vệ người Anh có trận thứ 6 liên tiếp in dấu giày trực tiếp vào bàn thắng (ghi bàn hoặc kiến tạo) tại đấu trường số một châu lục.

Minh Nghi

Nguồn Znews: https://znews.vn/bellingham-tuc-gian-post1463745.html