Bé trai 6 tháng tuổi bị bảo mẫu bạo hành dập não đã qua đời

Bé trai 6 tháng tuổi tại Bình Tân (TPHCM) bị bảo mẫu bạo hành hồi tháng 1/2023 đã tử vong sau 7 tháng điều trị tích cực tại bệnh viện.

Tối ngày 25/8, PGS.TS.BS Trương Quang Định - Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) xác nhận, bé H.A (6 tháng tuổi), nạn nhân bị bảo mẫu bạo hành hồi tháng 1/2023 đã qua đời sau hơn 7 tháng được chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện.

Hiện, gia đình bé H.A đang tiến hành các thủ tục để an táng cho bé. Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM, Hội LHPN quận Bình Tân cũng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình.

Trước đó, ngày 14/1, Công an quận Bình Tân đã bắt khẩn cấp bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh (sinh năm 1993, thường trú tại huyện Tân Hưng, tỉnh Đồng Tháp, hiện đang cư trú tại chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân) để điều tra về hành vi giết người.

Quá trình điều tra, Võ Thị Mỹ Linh khai nhận việc giữ trẻ tại căn hộ của mình nhằm có thêm nguồn thu nhập do tình hình việc làm không ổn định. Linh chăm sóc cho các em nhỏ, bao gồm cả bé N.Đ.H.A (6 tháng tuổi), trong khoảng thời gian từ 7h sáng đến 6h chiều hàng ngày, trừ thứ bảy và chủ nhật.

Bé trai 6 tháng tuổi bị bạo hành đã tử vong sau 7 tháng chăm sóc đặc biệt. (Ảnh: CTV).

Bé trai 6 tháng tuổi bị bạo hành đã tử vong sau 7 tháng chăm sóc đặc biệt. (Ảnh: CTV).

Ngày 3/1 đến ngày 10/1, anh N.Đ.T (cư trú tại chung cư Lê Thành, phường Tân Tạo, quận Bình Tân), cha ruột của bé A. đã đưa con trẻ đến căn hộ của Linh để nhờ cô chăm sóc trong thời gian anh và vợ đi làm.

Vào khoảng 12h ngày 10/1, bé A. liên tục quấy khóc sau khi thức dậy và có nhu cầu đi vệ sinh. Linh đã cố gắng thay tã cho bé trên một tấm chăn nhưng bé vẫn tiếp tục khóc, đạp tay chân khiến cho quá trình thay tã gặp khó khăn. Do căng thẳng, tức giận, Linh đã dùng lòng bàn tay phải của mình (phần gần cổ tay) đánh vào vùng đầu của bé A. từ phía trên xuống, thực hiện khoảng 2-3 lần.

Sau khi bị đánh, bé A. càng khóc nhiều hơn, biểu hiện tím tái trên khuôn mặt. Sau khi thay tã và vệ sinh cho bé, bé đã ngừng khóc nhưng không chịu bú sữa. Do tức giận, Linh tiếp tục dùng lòng bàn tay phải đánh vào vùng đầu của bé A. nhiều lần.

Sau những lần đánh này, tình trạng của bé A. càng trở nên tồi tệ hơn, khóc lớn, biểu hiện tím tái và dần mất đi ý thức. Vì lo lắng và hoảng sợ cho tính mạng của bé, Linh đã gọi điện thoại cho chị P.T.N.A (mẹ ruột của bé A) thông báo bé bị té ngã khi đang nằm trên võng.

Chị P.T.N.A đã đến căn hộ của bà Linh sau đó đưa bé A. đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã xác định bé A. bị tổn thương não cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Bệnh viện cũng xác nhận rằng tình trạng thương tích trên cơ thể bé A có dấu hiệu của việc bị đánh đập, có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng của bé.

Gia đình bé A. và bệnh viện đã liên hệ với cơ quan công an để thông báo vụ việc. Cha ruột của bé A. đã đến Cơ quan Công an phường Tân Tạo (quận Bình Tân) để tường trình về tình hình. Cơ quan công an tiếp nhận thông tin và mời Võ Thị Mỹ Linh đến trụ sở làm việc. Tại đây, Linh đã thừa nhận toàn bộ hành vi đánh đập bé A. bằng lòng bàn tay phải của mình khiến bé bị xuất huyết não phải cấp cứu, sau đó tử vong.

P.T

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/be-trai-6-thang-tuoi-bi-bao-mau-bao-hanh-dap-nao-da-qua-doi-169230825210723685.htm