Bé gái 14 tuổi phải nghỉ học để chăm sóc mẹ ung thư

Căn bệnh ung thư đại tràng đến quá bất ngờ, chị Yến từ người khỏe mạnh, hoạt bát nay chỉ còn da bọc xương, bụng to như cái trống. Con gái út 14 tuổi đành phải nghỉ học chăm sóc mẹ, bên mẹ từng giây.

Nằm trên giường thở nặng nhọc, chị Lê Thị Yến (50 tuổi, ngụ phường Long Hòa, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) chốc chốc lại nhăn mặt, lộ rõ vẻ đau đớn. Cạnh bên, con gái út Phạm Thị Bảo Trân (14 tuổi) liên tục xoa bóp, động viên, an ủi mẹ.

Cô bé 14 tuổi nghỉ học chăm mẹ ung thư, bên mẹ từng giây.

Cô bé 14 tuổi nghỉ học chăm mẹ ung thư, bên mẹ từng giây.

Khi tiếp chuyện với phóng viên, chị Yến đã ốm trơ xương, cơ thể dường như chỉ còn chút sức lực nhỏ nhoi. Nếu không xem lại ảnh cũ, chẳng ai tin nổi mới chỉ 1 năm trước, chị vẫn còn là người phụ nữ khỏe mạnh, đầy sức sống.

Nhìn vợ yếu ớt, giọng anh Phạm Văn Hiền (51 tuổi, chồng chị Yến) như nghẹn lại ở cổ khi phóng viên hỏi thăm về hoàn cảnh hiện tại của gia đình. Cố nén lại cảm xúc của mình, người đàn ông run run kể về số phận của người vợ bất hạnh.

“Vợ chồng tôi có 4 người con thì 3 đứa đã lập gia đình. Nhà không ruộng vườn, cũng chẳng nghề nghiệp ổn định. Tôi đi phụ xây, vợ thì dân trong vùng ai thuê gì làm nấy, chắt chiu từng cắc bạc lẻ kiếm cái ăn hằng ngày, vậy mà vẫn thiếu trước hụt sau”, anh Hiền tâm sự.

Từng là trụ cột gia đình, mới chỉ hơn 1 năm, căn bệnh quái ác hành hạ người phụ nữ gầy trơ xương.

Từng là trụ cột gia đình, mới chỉ hơn 1 năm, căn bệnh quái ác hành hạ người phụ nữ gầy trơ xương.

Số phận nghiệt ngã như muốn đẩy gia đình anh Hiền đến bước đường cùng. Vào tháng 4/2022, chị Yến thường xuyên lên cơn đau bụng nhưng chỉ mua thuốc giảm đau uống. Mãi tới nửa tháng sau, chị mới vào bệnh viện thăm khám. Kết quả xét nghiệm phát hiện chị bị ung thư đại tràng, cần điều trị gấp.

Nỗi lo vợ bệnh, con thất học cùng khoản nợ 50 triệu đồng đeo bám người đàn ông nghèo.

Nỗi lo vợ bệnh, con thất học cùng khoản nợ 50 triệu đồng đeo bám người đàn ông nghèo.

Mong bệnh tình vợ thuyên giảm, sớm về với gia đình, anh Hiền gom góp, vay mượn của bà con làng xóm gần 50 triệu đồng, đưa vợ vào Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ phẫu thuật. Bác sĩ hẹn sau vài tháng quay lại kiểm tra.

Mới chỉ được 2 tháng, chị Hiền tiếp tục kêu đau tức ổ bụng. Mới đầu, chị nghĩ do ăn phải đồ lạ. Chẳng ngờ đâu bệnh ung thư đã di căn ở nhiều nơi.

“Cầm kết quả kiểm tra trên tay, tôi đứng không vững, cảm giác đau đớn vô cùng. Tuyệt vọng nhất là khi phải từ chối phương án điều trị, xin đưa vợ về nhà vì kinh tế gia đình đã quá kiệt quệ. Cầm cự được lúc nào hay lúc ấy thôi…”, anh Hiền nhìn vợ, đôi mắt rưng rưng như muốn khóc.

Anh Hiền mong sẽ có phép màu đến với vợ mình.

Anh Hiền mong sẽ có phép màu đến với vợ mình.

Trở về nhà, căn bệnh quái ác khiến chị Yến không đêm nào ngủ ngon vì xương cốt, cả người cứ nhức ê ẩm. Thêm vào đó, bụng chị ngày càng phình to, cái mạch máu nhìn thấy rõ bằng mắt thường.

Phải kiếm kế mưu sinh, chẳng thể mãi ở nhà chăm vợ, anh Hiền buộc lòng cho đứa con gái học lớp 8 ở nhà trông nom, chăm sóc mẹ gần một năm nay.

“Cô giáo đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin, tới tận nhà động viên gia đình cho cháu đi học. Thế nhưng tiền thuốc men cho vợ hơn 4 triệu đồng/tháng, chưa kể tiền sinh hoạt. Tôi chẳng còn cách nào khác…”, người cha bất lực cúi đầu.

Bảo Trân ước được tới trường, tới lớp như bao bạn bè cùng trang lứa.

Bảo Trân ước được tới trường, tới lớp như bao bạn bè cùng trang lứa.

Khẽ nén tiếng rên do cơn đau giằng xé sâu trong xương thịt, chị Yến thều thào nói: “Đứa con gái út Bảo Trân đã phải chịu nhiều thiệt thòi, tôi mong con nó được tiếp tục đến trường”.

Bà Nguyễn Thị Tú Trinh, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Long Hòa cho biết, hoàn cảnh gia đình chị Yến thuộc nhóm khó khăn nhất ở địa phương, cuộc sống vô cùng bế tắc. Thay mặt địa phương, bà Trinh mong muốn thông qua Báo VietNamNet, các nhà hảo tâm mở lòng giúp đỡ gia đình chị vơi đi phần nào khó khăn trong cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Bà Nguyễn Thị Hồng Phụng, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Long Hòa (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ).

SĐT: 0905.913.731

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2023.264 (chị Lê Thị Yến)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081

Trần Tuyên

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/be-gai-14-tuoi-buoc-long-nghi-hoc-de-cham-soc-me-ung-thu-2198458.html