Bảy nghệ sĩ lão thành chính thức đến 'nhà' mới, tạm biệt Khu dưỡng lão Quận 8

Chiều 26/2, Hội Sân khấu TP.HCM kết hợp nhiều đơn vị và lực lượng tình nguyện viên chính thức đưa 7 nghệ sĩ lão thành từ Khu dưỡng lão Quận 8 sang Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè.

Khoảng 14h, Hội Sân khấu TP.HCM, các văn nghệ sĩ cùng lực lượng tình nguyện Đoàn viên thanh niên Sở VH&TT, Sở LĐ-TB&XH có mặt tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ (Quận 8) cùng thu dọn hành lý, đồ đạc, đưa các nghệ sĩ lão thành sang Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè (quận Bình Thạnh).

Trong danh sách ban đầu, có 10 nghệ sĩ lão thành dự kiến được đưa đến Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè, trong đó có 7 nghệ sĩ đang sống tại Khu dưỡng lão Quận 8 gồm Diệu Hiền, Lệ Thẩm, Ngọc Đáng, Hoa Tranh, Ngọc Bê, Lam Sơn và công nhân sân khấu Đặng Thị Xuân; 3 nghệ sĩ được làm hồ sơ bổ sung gồm Mạc Can, Huỳnh Thanh Trà và Hùng Minh.

Sau khi NSƯT Lệ Thẩm qua đời hôm 22/1, có thêm 2 nghệ sĩ xin không vào sống tại Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè là Hùng Minh và Hoa Tranh. Trong đó, nghệ sĩ Hùng Minh không muốn xa vợ - nghệ sĩ Hoa Lan còn nghệ sĩ Hoa Tranh quyết định về sống cùng em gái - nghệ sĩ Hoa Xuân. Vì vậy, danh sách hiện còn 7 người.

Dù đã làm công tác tư tưởng, các nghệ sĩ lão thành vẫn không khỏi bịn rịn, lưu luyến Khu dưỡng lão nghệ sĩ - nơi cưu mang họ hàng chục năm trời.

Ông Nguyễn Trung - Chánh văn phòng Hội Sân khấu TP.HCM - nói với phóng viên VietNamNet, việc đưa các nghệ sĩ lão thành sang Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè là cấp thiết vì điều kiện chăm sóc y tế và chế độ dinh dưỡng tại Khu dưỡng lão Quận 8 hiện không còn đảm bảo.

Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè rộng, sân vườn nhiều cây xanh. Tại đây, mỗi phòng rộng khoảng 15m2, có nhà vệ sinh riêng và cửa sổ, được bày trí giống phòng cũ ở Khu dưỡng lão Quận 8.

NSND Kim Cương bỏ tiền túi mua 9 cái TV phục vụ nhu cầu giải trí của đồng nghiệp. Các nghệ sĩ có chế độ ăn và được chăm sóc y tế tiêu chuẩn mỗi ngày. Trung tâm có bệnh xá với 30 giường bệnh có bác sĩ, y tá và hộ lý túc trực.

Khoảng 16h, các nghệ sĩ lão thành xuống taxi vào nhà mới. Người bị liệt hoặc không đảm bảo sức khỏe ngồi ô tô được Trung tâm đưa bằng xe cấp cứu.

Các nghệ sĩ vui nhận nơi ở mới. Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH, giám đốc Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè cùng đội y bác sĩ, nhân viên trò chuyện, hỏi han thân tình từng người.

"Theo quy định, những cô chú không có khả năng kiểm soát cơ thể sẽ sống ở trạm xá của Trung tâm. Tuy nhiên, họ có nguyện vọng sống gần đồng nghiệp nên chúng tôi phải thuận theo", ông Trung nói.

Hội Sân khấu TP.HCM cử người hoặc gửi người thân chăm sóc các nghệ sĩ lão thành trong 2 tháng đầu nhằm làm quen môi trường sống mới. Hằng tháng, Hội tổ chức hoạt động gặp gỡ, trao tiền trợ cấp, sữa, trái cây... cũng như vận động báo chí, khán giả đến thăm hỏi để họ không thấy cô đơn, buồn tủi.

"Chúng tôi không bao giờ rời xa các nghệ sĩ gạo cội. Dù rất buồn nhưng việc đưa 7 cô chú, anh chị đến nơi ở mới nhằm thụ hưởng điều kiện sống và chăm sóc y tế tốt hơn. Nếu không, lỡ có chuyện gì xảy ra sẽ rất ân hận", theo Chánh văn phòng Hội Sân khấu TP.HCM.

Ông Trung cũng cho hay cuộc sống của 7 nghệ sĩ lão thành được lãnh đạo TP cùng nhiều bên quan tâm sát sao. Hiện tại, cơ sở vật chất đã hoàn thiện, Hội và NSND Kim Cương đang bàn tính thêm việc lắp đặt hệ thống nước nóng mỗi phòng. Sau 7 nghệ sĩ này, những trường hợp có nguyện vọng vào Trung tâm Dưỡng lão Thị Nghè sẽ theo quy trình của Sở LĐ-TB&XH.

Ảnh: Võ Sĩ Điều

Mỹ Tâm hát 'Chim trắng mồ côi' tại Khu dưỡng lão nghệ sĩ

Gia Bảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/bay-nghe-si-lao-thanh-chinh-thuc-den-nha-moi-tam-biet-khu-duong-lao-quan-8-2253241.html