Beta
Dấu ấn của phụ nữ Sơn La trong ngày hội lớn

Trong không khí hân hoan của Ngày hội non sông 15/3, ngay từ sáng sớm, phụ nữ các dân tộc tỉnh Sơn La đã xúng xính trong những bộ trang phục đẹp nhất, tự tin cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân. Không chỉ là những cử tri trách nhiệm, chị em còn đóng góp quan trọng trong công tác tổ chức, tuyên truyền, góp phần làm nên thành công rực rỡ cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại địa phương.

Những lá phiếu của niềm tin từ nơi địa đầu đất nước

Ngày 15-3, cùng với cử tri cả nước, đồng bào các dân tộc tại xã Sín Thầu (tỉnh Điện Biên) – cực Tây và đồng bào xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) cực Bắc của Tổ quốc đã nô nức, phấn khởi thực hiện quyền công dân tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhân chứng lịch sử của 16 kỳ bầu cử

Ở tuổi 106, cụ Đồng Phúc Túc – nguyên Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Kạn (nay là tỉnh Thái Nguyên) – vẫn tự tay bỏ lá phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Lá phiếu của người lão thành cách mạng từng tham gia Tổng tuyển cử năm 1946 không chỉ là quyền công dân mà còn là biểu tượng của niềm tin bền bỉ của các thế hệ đi trước đối với sự phát triển của đất nước.

Ngày hội non sông: Rạng rỡ niềm tin, vẹn tròn trách nhiệm công dân

Hòa chung khí thế của cả nước trong ngày hội non sông, sáng 15/3, gần 1,8 triệu cử tri của tỉnh Cà Mau, từ những bậc cao niên đến những bạn trẻ tuổi 18 lần đầu đi bầu cử; từ trí thức, cựu chiến binh đến bà con nông dân, đồng bào tôn giáo, dân tộc thiểu số... đều chung niềm phấn khởi được cầm tên tay lá phiếu, thực hiện quyền làm chủ, bầu chọn đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Những cử tri đặc biệt ở xã thuần nông ven sông Hồng

Phía sau mỗi lá phiếu là những câu chuyện đời thường và kỳ vọng giản dị của người dân về việc làm, an sinh xã hội và sự phát triển của quê hương.

Lá phiếu của niềm tin gửi gắm vào sự phát triển bền vững của đất nước

Trong dòng người tấp nập đổ về các điểm bỏ phiếu tại Thủ đô Hà Nội vào ngày hội toàn dân, có những gương mặt trẻ trở về từ bên kia đại dương. Với họ, tấm thẻ cử tri không chỉ là quyền lợi pháp lý, mà còn là sợi dây gắn kết thiêng liêng về tình yêu quê hương và niềm tin gửi gắm vào vận mệnh đất nước. Câu chuyện của cử tri Lê Thị Thương tại Khu vực bỏ phiếu số 2, đơn vị bầu cử số 1, phường Cầu Giấy là một minh chứng đầy cảm xúc như thế.

Phụ nữ các dân tộc ở Điện Biên cùng lá phiếu 'viết tiếp' những kỳ vọng mới

Sáng 15/3, cử tri các dân tộc tỉnh Điện Biên đã nô nức tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong sắc cờ đỏ sao vàng rực rỡ nơi mảnh đất lịch sử, hình ảnh những người phụ nữ trong tà áo dài duyên dáng và trang phục dân tộc thổ cẩm đa sắc màu đã tạo nên một dấu ấn đặc biệt, làm rạng rỡ thêm ngày hội của toàn dân.

Thiêng liêng, tự hào Ngày bầu cử

Hiểu sâu sắc ý nghĩa thiêng liêng và niềm tự hào về Ngày bầu cử, chúng ta càng trân trọng những gì đất nước đang có, những gì mình đang có, từ đó thêm động lực phấn đấu vươn lên vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.

Trao niềm tin qua từng lá phiếu

Trong không khí trang nghiêm và phấn khởi của ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, dư luận xã hội bày tỏ sự quan tâm, tin tưởng và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri trên khắp cả nước. Từ khu dân cư, thôn xóm đến các điểm bỏ phiếu, hình ảnh người dân nô nức đi bầu cử, trân trọng từng lá phiếu đã cho thấy sự kiện thực sự là ngày hội lớn của non sông - nơi ý chí, niềm tin và quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện rõ nét.

Lá phiếu - niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước

Có một ngày hội mà ở đó, hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập. Trong ngày hội ấy, mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, không phân biệt già trẻ, gái trai, tôn giáo... đều cầm trên tay lá phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mình với Tổ quốc.

Những lá phiếu gửi gắm khát vọng về một nền y tế vì nhân dân

Buổi sáng ngày hội non sông 15/3, khi bình minh vừa ló rạng, không khí náo nức đã bao trùm khắp các nẻo đường thủ đô Hà Nội. Tại các khu vực bỏ phiếu đặt trong khuôn viên hoặc lân cận các cơ sở y tế, tinh thần trách nhiệm của mỗi cử tri càng được thể hiện rõ nét.

Khi lá phiếu còn là 'mệnh lệnh' của trái tim

Hôm nay, 15-3, cùng với cử tri cả nước, hơn 6 triệu cử tri Thủ đô Hà Nội tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong niềm hân hoan, tin tưởng và hy vọng.

Thuận An: Từ cụ già đến cử tri 18 tuổi chung niềm tin ngày bầu cử

Mỗi lá phiếu được cử tri xã Thuận An trân trọng bỏ vào hòm phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin và kỳ vọng.

Công nhân khu công nghiệp gửi trọn niềm tin trong lá phiếu

Sáng 15/3, tại Khu kinh tế Dung Quất (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi), hàng nghìn cử tri là công nhân, người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp trọng điểm đã nô nức tham gia bầu cử sớm. Đây là hoạt động chính trị quan trọng, vừa đảm bảo quyền công dân, vừa giúp 'nhịp đập' sản xuất tại vùng kinh tế động lực của tỉnh không bị gián đoạn.